Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Bóng ma" trên quốc lộ 51

09:08, 19/08/2009

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 1998 đến cuối tháng 9-1999, trên quốc lộ 51 đoạn từ xã Phước Tân (huyện Long Thành) đến xã Mỹ Xuân (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp, hiếp dâm táo bạo. Thủ phạm trong vụ án theo mô tả của các nạn nhân là một thanh niên tóc dài, người ốm, cao dong dỏng, tuổi đời khoảng 40. Khi đi gây án, trên người y chỉ mặc mỗi chiếc quần lót...

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 1998 đến cuối tháng 9-1999, trên quốc lộ 51 đoạn từ xã Phước Tân (huyện Long Thành) đến xã Mỹ Xuân (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp, hiếp dâm táo bạo. Thủ phạm trong vụ án theo mô tả của các nạn nhân là một thanh niên tóc dài, người ốm, cao dong dỏng, tuổi đời khoảng 40. Khi đi gây án, trên người y chỉ mặc mỗi chiếc quần lót...

 

* Đêm của những nỗi kinh hoàng

 

Đối tượng mà kẻ gây án nhắm đến là các phụ nữ. Hành tung bí ẩn của hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ khi có thêm nhiều nạn nhân bị hại. Theo lời kể của một số nạn nhân, hắn là "con ma nhớt" vì khi gây án, hắn luôn dùng một thứ chất bôi trơn toàn cơ thể khiến nạn nhân khó thể bắt giữ lại được. Một số người khác nói rằng, hắn bôi lọ nghẹ vào người nên rất dơ bẩn và khó nhìn rõ khuôn mặt. Những tin đồn như thế càng khiến kẻ gây án trở nên... nổi tiếng. Và, tin đồn mỗi ngày một gia tăng theo cấp độ đáng lo ngại. Có người kể lại, hắn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Nhiều người tin rằng hắn có sức mạnh "phi thường" và khả năng biết được những phụ nữ thường ở nhà một mình vào ban đêm để ra tay hành hung và thoát thân một cách an toàn.

 

Vào khoảng thời gian đó, ở một tỉnh miền Tây Nam bộ cũng có "con ma nhớt" thường đột ngột xuất hiện chặn đường phụ nữ đi lại một mình trong đêm tối trên những đoạn đường vắng vẻ để làm nhục. Nhiều người tin rằng, chính "ma nhớt" ở tỉnh miền Tây kia cũng là "ma nhớt" ở Đồng Nai. Nhưng có người lại cho rằng, đó là những "con ma nhớt" của cùng một băng nhóm đã chia địa bàn để gây án. Vì vậy, "ma nhớt" hoạt động trên dọc tuyến quốc lộ 51 càng trở nên bí hiểm.

 

Những vụ án đã xảy ra và tin đồn mang tính thêu dệt như thế càng gia tăng nỗi lo sợ cho người dân sống trong vùng. Khi đêm về, các gia đình đều kiểm tra cửa nẻo, cài khóa cẩn thận. Dù vậy, những phụ nữ có chồng đi làm ăn xa hoặc sống đơn chiếc vẫn luôn phập phồng lo lắng vì trong giấc ngủ chập chờn là những câu chuyện ly kỳ về "ma nhớt".

 

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại câu chuyện của 10 năm về trước, nhiều nạn nhân trong vụ án không sao quên được những ngày tháng "khủng khiếp" đó. Chị M.N, một nạn nhân kể lại: "Tầm 1-2 giờ sáng là tên cướp đột ngột xuất hiện, hắn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Không hiểu sao hắn biết trong nhà chỉ có phụ nữ nên đột nhập vào để cưỡng hiếp và lấy đi tài sản có giá trị". Một số nạn nhân khác thì cho biết, các chị cố quan sát thì thấy kẻ gây án mặc độc chiếc quần lót và toàn thân của hắn toát ra một mùi hôi khó chịu. Tuy hành vi gây án của hung thủ diễn ra liên tục trong một thời gian dài, nhưng các nạn nhân vì sợ xấu hổ nên ít người đến trình báo cho cơ quan chức năng. Có trường hợp trình báo nhưng không có "tang chứng, vật chứng" nên công an xã cũng đành bó tay.

 

Nhưng khi báo chí lên tiếng, nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng nên Tổng cục Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) đã chỉ đạo cho Công an Đồng Nai và Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương xác minh thông tin về các vụ việc nêu trên. Sau đó, công an 2 địa phương này được chỉ đạo nhanh chóng triển khai kế hoạch truy bắt tên cướp nguy hiểm ấy.

 

* Truy tìm hung thủ

 

Tổng cục Cảnh sát nhân dân đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số ĐB 99 và giao nhiệm vụ cho Công an 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện. Lúc đó, thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai được giao nhiệm vụ làm trưởng ban chuyên án. Ngay từ khi chuyên án được xác lập, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an huyện Tân Thành huy động công an các xã nằm ven trục lộ 51, nơi tên cướp thường xuất hiện gây án tiến hành các bước sưu tra, sàng lọc những đối tượng hiềm nghi, tổ chức các điểm mật phục, đón lỏng để bắt giữ đối tượng khi hắn gây án.

 

Riêng tại Đồng Nai, bên cạnh việc bố trí các lực lượng như trên, can chuyên án còn giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông tuyến quốc lộ 51 trong khi tuần tra, kiểm soát phải chú ý theo dõi, phát hiện những đối tượng hiềm nghi có đặc điểm như các nạn nhân mô tả, sẵn sàng bắt giao cho lực lượng đánh án xác minh, khai thác. Cùng với việc này, Ban giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo Phòng PC14 tập trung thu thập các vật chứng mà thủ phạm bỏ lại hiện trường. Các trinh sát tham gia phá vụ án này nhớ lại: "Chúng tôi được cắt cử "nằm vùng" trên dọc tuyến quốc lộ 51. Anh em trinh sát tốn rất nhiều công sức để "rình rập" kẻ gây án trong những đêm khuya bất kể nắng mưa, sương gió. Rồi còn phải đi xác minh xuất xứ các vật chứng thu được có nguồn gốc từ đâu trong điều kiện kín đáo, không để lộ ra chút sơ hở nào".

 

Trong một thời gian dài thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến tên cướp với bao nỗi nhọc nhằn, các trinh sát chỉ thu nhặt được vài cây xà beng, một chiếc áo cũ dính nhiều vết sơn và đôi dép có những vết cháy để lại hiện trường. Cần nói thêm là vào thời điểm ấy, việc thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51 đang trong giai đoạn cao điểm. Vì vậy, tại đây có rất đông công nhân từ nhiều nơi đến tham gia xây dựng tuyến đường và anh em ăn ở, sinh hoạt dã chiến nên việc tìm ra chủ nhân của những vật chứng nêu trên là rất khó khăn, phức tạp. Nhưng trước yêu cầu cấp bách điều tra án, các trinh sát vẫn quyết tâm thực thi nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.

 

Trong khi ban chuyên án đang chỉ đạo các lực lượng tập trung truy bắt tên cướp còn chưa tìm ra manh mối gì mới thì tại các địa phương nằm dọc theo quốc lộ 51, tên cướp bạo dâm tóc dài vẫn tiếp tục gây án. Có đêm hắn đột nhập vào một quán cà phê ở xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) để cướp và hiếp dâm cùng lúc 2 nữ tiếp viên của quán. Có đêm hắn lại mò đến một cơ sở sản xuất ở xã An Phước (huyện Long Thành) hiếp dâm cô gái còn trong độ tuổi vị thành niên. Sau đó, hắn còn tiếp tục xuất hiện ở xã Tam Phước, mò vào những gia đình phụ nữ góa chồng hiếp dâm và cướp tài sản.

 

Quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về tên cướp này, trinh sát đã ghi nhận bước đầu có ít nhất 30 người là nạn nhân, trong đó có 9 trường hợp nạn nhân vừa bị cướp vừa bị hắn làm nhục. Điều này càng đặt lên vai các trinh sát và ban chỉ đạo chuyên án gánh nặng trách nhiệm phải phá án càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao để truy tìm hung thủ khi mà hành vi thoát ẩn thoát hiện của tên cướp đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và dư luận quần chúng nhân dân ngày càng hoang mang lo sợ? Trước tình hình này, ban chuyên án đã chỉ đạo mở hướng đi mới để đẩy nhanh tiến độ truy tìm hung thủ và phá án.

Đức Việt (Còn tiếp)

 

 

Tin xem nhiều