Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỗng dưng bị... chém!

09:08, 04/08/2009

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai ngày 30-7, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước cổng Công ty Premier (KCN Nhơn Trạch 1) khiến anh Nguyễn Phú Quấc (23 tuổi, ngụ ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) bị thương tích khá nặng.

Nguyễn Phú Quấc với những vết thương trên người do bị chém.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai ngày 30-7, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước cổng Công ty Premier (KCN Nhơn Trạch 1) khiến anh Nguyễn Phú Quấc (23 tuổi, ngụ ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) bị thương tích khá nặng.

 

Vụ việc xảy ra như sau: vào khoảng 15 giờ ngày 6-6, trong lúc Quấc đang đứng trước cổng công ty thì có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy đến dùng mã tấu, gậy và nón bảo hiểm đánh, chém tới tấp khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Trước khi ngất đi, Quấc loáng thoáng nghe nhóm người này nói: "Thôi đừng đánh nữa Dẹo ơi". Sau đó, Quấc được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích khá nặng. Hậu quả của vụ đánh, chém đó khiến anh Quấc gần như đứt lìa cổ tay trái (chỉ còn dính vạt da ở phía sau), nhiều vết đứt sâu ở vùng ngực, mũi (đứt sụn), lưng, vai, bàn tay... Kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật tạm thời của Quấc là 57%. Tuy nhiên, nhờ sự cứu chữa tận tình và kịp thời của các bác sĩ ở Bệnh viên đa khoa Đồng Nai, hiện nay cổ tay của Quấc đã được nối lại thành công, sức khỏe dần ổn định.

 

Theo lời kể của Quấc, trưa ngày 6-6, do có những lời lẽ qua lại với nhân viên Phòng Nhân sự của Công ty Premier là cô Nguyễn Thị Kim Anh về tờ đơn xin nghỉ phép đi khám bệnh của Quấc nên giữa 2 bên đã nảy sinh xích mích. Khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc đang làm việc tại xưởng thì cô Kim Anh xuống tìm Quấc chửi mắng và đe dọa: "Hãy đợi đó. Rồi sẽ thấy hậu quả!". Ngoài nghi ngờ bị đánh, chém do có liên quan đến sự việc trên, Quấc và gia đình khẳng định, từ trước đến nay anh sống hiền lành, chưa gây mâu thuẫn, xích mích với ai.

 

Ông Nguyễn Văn Mảnh (cha Quấc) cho biết, sau khi nghe tin Quấc bị thương tích nặng và công an vào cuộc điều tra thì người nhà của cô Kim Anh có đến bệnh viện ngỏ lời xin lỗi và tỏ ý sẽ lo chi phí chữa trị cho Quấc. Tiếp đó, người nhà Kim Anh có nhờ một người quen đến gặp cha mẹ Quấc tiếp tục ngỏ ý chi trả tiền chạy chữa thuốc men cho Quấc nhưng kèm theo điều kiện gia đình phải làm đơn bãi nại. Gia đình Quấc đã từ chối lời đề nghị này.

 

Vậy là gần 2 tháng trôi qua, những người đánh, chém gây thương tích nặng nề cho Quấc vẫn chưa bị bắt giữ; tiền điều trị vết thương cho anh vẫn không ai có trách nhiệm bồi thường. Do đó, Quấc đã làm đơn gởi đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh các đối tượng gây thương tích nặng cho anh.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc để phản ánh cùng bạn đọc.

Tân Thành

 

Tin xem nhiều