Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giết người chỉ vì lời khiêu khích!

09:06, 17/06/2009

Sáng ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa các bị cáo chưa thành niên (đều ở tuổi 16 và 17) gồm: Nguyễn Đức Duy Thoại, Trần Thạch Lâm, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Thanh Yên, Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Hoài Thanh, Huỳnh Tiến Trung, Phạm Anh Tú (cùng ngụ tại phường Xuân Hòa và phường Phú Bình, TX.Long Khánh) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người.

Sáng ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa các bị cáo chưa thành niên (đều ở tuổi 16 và 17) gồm: Nguyễn Đức Duy Thoại, Trần Thạch Lâm, Phùng Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Thanh Yên, Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Hoài Thanh, Huỳnh Tiến Trung, Phạm Anh Tú (cùng ngụ tại phường Xuân Hòa và phường Phú Bình, TX.Long Khánh) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người. Các bị cáo đã giết chết anh Trần Long vào ngày 5-10-2008 tại TX.Long Khánh.

 

Nguyên nhân dẫn đến vụ án diễn ra rất đơn giản nhưng qua đó cho thấy máu "côn đồ" của một số người trẻ rất đáng quan ngại. Bị hại Trần Long đi ngang một quán nước giải khát nói với vẻ khiêu khích: "có đánh nhau không", rồi bỏ đi. Chỉ có thế, Thoại bàn bạc với đồng bọn về lấy mã tấu, dao nhọn và tìm Long để... xử. Khi bị truy đuổi, Long đã không chạy mà dừng lại hỏi: "Em làm gì mà các anh đánh?". Dù vậy, nhóm của Thoại vẫn tấn công Long bằng đá, mã tấu và đấm đá bằng tay chân dẫn đến nạn nhân tử vong.

 

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Yên đã "thành khẩn" về sự nông cạn của nhóm bạn khi gây nên cái chết cho anh Trần Long. Điều đó đã gây xúc động cho những người dự khán phiên tòa và các bậc làm cha, làm mẹ phía dưới đã không cầm được nước mắt. Ngay chính các nhà báo nhiều lần muốn đưa máy ảnh lên ghi lại cảnh xúc động đó nhưng cũng không nỡ vì các bị cáo còn quá trẻ, quá non nớt khi phạm tội. Đó là chưa kể, một số bị cáo có gia cảnh rất đáng thương: Người bị tai nạn giao thông, người mồ côi cha từ trong bụng mẹ, người có hoàn cảnh gia đình đông con, cha mẹ bị bệnh tật, gia đình thuộc diện nghèo.

 

Thế nhưng, trước đó trong phần tranh luận, các bị cáo và một phụ huynh có con đang đứng trước vành móng ngựa đã đổ lỗi và nặng lời lên án nạn nhân. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với sự "ân hận" kia. Cho nên, ông Trần Chí (cha của bị hại Trần Long) nặng trĩu nỗi lòng khi nói với chúng tôi: "Tôi thật sự hụt hẫng khi nghe cha của một bị cáo lên án con tôi trước tòa và ca ngợi sự ngoan hiền của con mình trước khi phạm tội giết người". Bên ly nước mát ven đường, ông Trần Chí còn tâm sự: "Hôm nay, tôi đi dự phiên tòa chỉ cốt mong sao được trực tiếp nói trước tòa lời xin giảm nhẹ hình phạt cho con em họ, chứ không có ý gì khác. Nhưng lời nói của tôi chẳng được ghi nhận mà còn bị xúc phạm...".

 

Bản án đã được tuyên. Với ông Trần Chí, các bị cáo còn trẻ và với mức án như thế (người cao nhất bị phạt 7 năm tù và thấp nhất là 3 năm tù) rồi cũng sẽ sớm được trở về hòa nhập cộng đồng, đoàn tụ gia đình. Chỉ có con trai ông là vĩnh viễn ra đi. Và chỉ có ông, từ đây sống thui thủi với tuổi già. Nỗi đau buồn ấy vẫn chưa thể nguôi khi mà con ông dù đã chết đi vẫn "mang tiếng" là hung hăng, khiêu khích...

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều