
Gần đây trên quốc lộ 1A, tuyến đi qua địa bàn các KCN ở TP.Biên Hòa liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Bọn cướp gồm một nhóm 4 - 5 tên chặn người đi đường, dùng dao, ớt bột uy hiếp để cướp tài sản. Tuy rất manh động và táo tợn nhưng kẻ gian thường hoạt động vào lúc nửa đêm, lợi dụng người đi một mình trên đoạn đường vắng để ra tay nên việc kháng cự, truy bắt bọn cướp rất khó khăn.
Gần đây trên quốc lộ 1A, tuyến đi qua địa bàn các KCN ở TP.Biên Hòa liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Bọn cướp gồm một nhóm 4 - 5 tên chặn người đi đường, dùng dao, ớt bột uy hiếp để cướp tài sản. Tuy rất manh động và táo tợn nhưng kẻ gian thường hoạt động vào lúc nửa đêm, lợi dụng người đi một mình trên đoạn đường vắng để ra tay nên việc kháng cự, truy bắt bọn cướp rất khó khăn. Qua điều tra truy xét, ngày 4-12, Công an TP.Biên Hòa đã tóm gọn băng cướp nguy hiểm này khi chúng đang ăn mừng "chiến tích" tại một quán nhậu.
![]() |
|
Từ trái sang là các đối tượng trong băng cướp "ớt bột": Xuyên, Toàn, Thành, Hoan, Văn Hưng, Khánh Hưng và Tuấn.
|
Vào lúc nửa đêm (khoảng 24 giờ) ngày 2-12, để kịp đón chuyến xe sớm gửi quà về quê cho mẹ, anh Phạm Văn Thanh (ngụ ở KP6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) đứng đón xe trên quốc lộ 1A (đoạn trước cổng Công ty Donafood, thuộc phường Long Bình). Đang ngồi chờ xe, bỗng anh Thanh thấy có 3 thanh niên cầm dao từ phía sau bước đến cất giọng lạnh lùng: "Không được hô, không thì tao giết. Có gì đưa hết đây?". Anh Thanh chưa kịp định thần thì một tên trong nhóm đã xông đến kề lưỡi dao lạnh toát vào cổ, rồi bảo anh móc bóp đưa chúng. Sợ nguy hiểm đến tính mạng, anh Thanh răm rắp móc hết số tiền (2,3 triệu đồng) trong túi ra đưa. Trong lúc anh Thanh đưa tiền cho tên cầm dao, 2 tên còn lại nhanh tay dẫn chiếc xe gắn máy của anh ra đường. Ngay lúc này, hai thanh niên khác đi xe gắn máy chạy đến chở cả bọn tẩu thoát. Sự việc xảy ra chớp nhoáng nên khi có người nghe tiếng kêu cầu cứu của anh Thanh liền chạy đến thì bọn cướp đã mất dạng.
Trước đó vài ngày, cũng trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ cướp tài sản khá táo tợn vào lúc nửa đêm. Nhưng lần này, bọn cướp sử dụng thủ đoạn khá độc là dùng bột ớt tung vào mặt làm bị hại mất phương hướng để ra tay trấn áp, cướp tài sản. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22-11, tại khu vực bồn nước (trên quốc lộ 1A, thuộc phường An Bình), anh Phan Thanh Tùng bị 4 thanh niên đi xe gắn máy đuổi theo. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Tùng tăng ga hòng cắt đuôi nhóm thanh niên lạ mặt nhưng vẫn bị bám đuổi. Khi vừa bắt kịp xe anh Tùng, một tên trong nhóm truy đuổi bất ngờ tung nắm ớt bột vào mặt anh. Ớt bột làm cay xè đôi mắt khiến anh Tùng mất phương hướng, té ngã xuống đường. Chỉ chờ có vậy, đám thanh niên nhào đến dùng dao dí vào cổ nạn nhân. Anh Tùng cố vùng vẫy thì bị một tên đâm một nhát vào cổ. Sau đó, bọn cướp lục trong người anh Tùng lấy một điện thoại di động, 480.000 đồng và dắt luôn chiếc xe Attila (tổng trị giá hơn 21 triệu đồng) tẩu thoát về hướng vòng xoay Tam Hiệp. Cũng bị ớt bột tung vào mặt làm mất phương hướng, anh Phạm Văn Công (ngụ ở KP3, phường Long Bình Tân) đã bị cướp chiếc xe gắn máy mới mua 18 triệu đồng và một số tài sản khác. Khoảng 22 giờ ngày 11-11, trên đường đi làm về ngang đường số 1 KCN Biên Hòa 1 (đoạn gần Công ty hóa chất Đồng Nai, phường An Bình), anh Công bị một nhóm thanh niên cầm dao và ống tuýp sắt chặn đường yêu cầu xuống xe. Anh Công vừa dừng xe bước xuống thì bị một tên dùng ớt bột ném thẳng vào mặt. Tuy nhanh trí cầm chìa khóa xe ném ra xa, đồng thời tri hô cầu cứu nhưng anh Công đã bị bọn chúng dùng ống tuýp sắt đánh túi bụi. Sau đó, bọn cướp lấy chiếc xe gắn máy, điện thoại di động, bóp tiền có 300.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân của nạn nhân rồi bỏ đi. Và còn khá nhiều trường hợp người đi đường ngang KCN Biên Hòa 1 vào ban đêm cũng đã bị cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.
Trước những tin báo của người bị hại về sự lộng hành của bọn cướp trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn các KCN ở TP.Biên Hòa gây hoang mang dư luận, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã lập kế hoạch điều tra, triệt phá băng cướp nguy hiểm này. Qua thời gian theo dõi, ngày 4-12, các trinh sát hình sự đã bất ngờ bao vây và bắt gọn 7 tên cướp khi chúng đang say sưa bên bàn nhậu để ăn mừng thành tích vừa cướp được tài sản của anh Thanh. Chúng gồm: Đoàn Ngọc Tứ Xuyên (20 tuổi, ngụ ở KP4, phường Tam Hiệp), Trần Đức Thành (27 tuổi, ngụ KP2, phường Tam Hòa, Biên Hòa), Trần Khánh Hưng (20 tuổi, ngụ ở KP2, phường Tam Hòa), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa), Đỗ Văn Hoan (20 tuổi, ngụ ở KP5, phường Long Bình), Trần Văn Hưng (17 tuổi, ngụ ở KP5, phường Long Bình), Hoàng Minh Toàn (21 tuổi, ngụ ở KP1, phường Long Bình). Trong số này, Trần Đức Thành, Đỗ Văn Hoan và Hoàng Minh Toàn đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Do quen biết nhau trong thời gian thụ án nên sau khi ra tù chúng đã móc nối cùng một số đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp lập ra băng cướp tài sản. Số tài sản sau khi cướp được chúng dùng để ăn nhậu, chơi bời tại các vũ trường, quán bar. Bước đầu làm việc tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Dương.
Ngày 8-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong băng cướp "ớt bột" này.
Phạm Mai


![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/common/v1/images/logo_share.png?v=1.1?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)