
Công ty Minh Phương có cho Công ty TNHH Rals Quốc Tế Việt Nam thuê lại một phần kho tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 làm kho chứa hạt điều. Để bảo vệ tài sản của mình tại kho, cả hai doanh nghiệp đều bố trí nhân viên bảo vệ.
Công ty Minh Phương có cho Công ty TNHH Rals Quốc Tế Việt Nam thuê lại một phần kho tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 làm kho chứa hạt điều. Để bảo vệ tài sản của mình tại kho, cả hai doanh nghiệp đều bố trí nhân viên bảo vệ. Theo đó, khu vực ngoài cổng do nhóm vệ sĩ của Công ty Minh Phương đảm trách, còn Công ty Rals thì thuê bảo vệ Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Long (ở TP.Hồ Chí Minh). Thế nhưng, điều mà hai doanh nghiệp này không thể ngờ đến đã xảy ra khi lực lượng bảo vệ do cả hai bên thuê lại câu kết với nhau để trộm cắp một số lượng lớn hàng hóa chứa trong kho.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 16-9 vừa qua, Công ty Rals nhập một container hạt điều thô vào kho. Trong những người được thuê bốc hàng có một lao động tự do là Phạm Văn Hùng (32 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Sau khi bốc hàng, Hùng phát hiện thủ kho của Công ty Rals (người Ấn Độ) khóa cửa nhưng không niêm phong. Nhận thấy đây là cơ hội có thể lợi dụng để lấy hàng, Hùng gặp Lê Thanh Tần (49 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa - là nhân viên bảo vệ của Công ty Minh Phương) rủ lấy trộm hạt điều. Để "ăn" gọn số hàng khá lớn này, Tần gặp Nguyễn Đình Bảo (23 tuổi, ngụ ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom - là vệ sĩ của Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Long) cùng tham gia.
Sau khi đã móc nối, thống nhất kế hoạch với 2 nhân viên bảo vệ, Hùng thuê tài xế xe tải Ngô Xuân Thành (25 tuổi, ngụ ở khu phố 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) vào kho Công ty Rals đánh cắp gần 4 tấn hạt điều. Trong lúc đang bốc hàng lên xe tải, cả bọn bị một nhân viên bảo vệ khác của Công ty Minh Phương là anh Vũ Ngọc Hùng phát hiện và đề nghị trả lại số hạt điều trên. Cả bọn Tần, Hùng và Bảo ra sức "năn nỉ" anh Vũ Ngọc Hùng bỏ qua sự việc và hứa sẽ chia tiền sau khi bán được hạt điều. Để tránh gặp nguy hiểm, anh Vũ Ngọc Hùng giả vờ đồng ý, rồi đưa xe gắn máy của mình cho Tần và Hùng đuổi theo chiếc xe tải, còn mình thì đến công an khu công nghiệp trình báo sự việc.
Sau khi lấy được gần 4 tấn hạt điều, cả bọn trộm đem hàng đi bán cho một điểm thu mua nông sản ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) được 28,5 triệu đồng. Nhưng khi Tần đem xe gắn máy về công ty trả cho anh Vũ Ngọc Hùng thì bị công an bắt giữ...
Phạm Thái



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)








