Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều "thương binh giả" ở huyện Cẩm Mỹ ra tòa lãnh án

10:09, 17/09/2008

Không một ngày chiến đấu, không đến chiến trường Campuchia cũng như không hề thương tích, nhưng những con người khỏe mạnh, lành lặn đó đã tự "biến" mình thành thương binh, bệnh binh để được hưởng quyền lợi, chính sách của nhà nước. Mới đây, 9 "thương bệnh binh giả" ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) đã bị xử lý theo pháp luật.

Không một ngày chiến đấu, không đến chiến trường Campuchia cũng như không hề thương tích, nhưng những con người khỏe mạnh, lành lặn đó đã tự "biến" mình thành thương binh, bệnh binh để được hưởng quyền lợi, chính sách của nhà nước. Mới đây, 9 "thương bệnh binh giả" ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) đã bị xử lý theo pháp luật.

 

* "Phong trào" làm... thương binh !

 

Ông Trần Xuân Khang (SN 1951) là công nhân quốc phòng công tác tại Nông trường cà phê 874, thuộc lữ đoàn 874 - Quân khu 7 đóng tại xã Long Giao.  Mặc dù không tham gia phục vụ chiến đấu và không bị thương, nhưng ông Khang xin giấy chứng nhận bị thương rồi tự phong cho mình cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, bị thương ngày 15-5-1985 tại... Bat Tam Boong (Campuchia) trong khi phục vụ chiến đấu. Sau đó, ông Khang được một  lãnh đạo Lữ đoàn 874 ký xác nhận, cho đi giám định thương tật. Ngày 22-8-1989, Hội đồng giám định y khoa của bệnh viện 7B kết luận ông Khang mất sức lao động 41%, đủ tiêu chuẩn thương binh. Năm 1989, ông Khang ra quân và được hưởng chế độ thương binh tại địa phương.

 

Tương tự, ông Lê Trọng Đạt (SN 1962), lái xe cho Lữ đoàn 874, ra quân từ năm 1988. Trong quá trình phục vụ quân đội, ông Đạt không tham gia chiến đấu, không bị thương, nhưng năm 1999 cũng làm hồ sơ giả để được công nhận thương binh. Hồ sơ thương binh của ông Đạt thể hiện một tình cảnh bi hùng: Tự cho mình là thiếu úy, lái xe, bị thương ngày 10-3-1989 tại Bat Tam Boong (Campuchia) do xe bị trúng mìn với các vết thương đầu, tay, chân, mông, sọ não, cột sống, trán, má, ngực... gần như toàn thân thể đầy thương tích. Hội đồng giám định y khoa bệnh viện 7B xếp tỷ lệ thương tật 21%, ông Đạt được xếp hạng thương binh 4/4.

 

 Trong số các "thương binh giả" có ông Ngô Xuân Định (SN 1957) là quân nhân công tác tại Lữ  đoàn 874. Năm 1988 ông Định được đơn vị cho nghỉ mất sức và hưởng chế độ bệnh binh. Nhận thấy chế độ chính sách bệnh binh không bằng thương binh, mặc dù không chiến đấu, không bị thương nhưng ông Định kê khai bị thương do bị phục kích. Ông Định được công nhận thương binh 3/4. Hay như trường hợp ông Thái Công Phiên (SN 1956) có 13 năm công tác tại Lữ đoàn 874. Năm 1988, ông Phiên giám định sức khỏe, kết quả mất sức lao động 65% và được đơn vị giải quyết xuất ngũ. Trong thời gian này, ông Phiên biết nhiều người trong đơn vị làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh, nên nảy sinh ý định làm theo. Mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng ông Phiên kê khai bị thương ngày 2-11-1980 tại Công Pông Thơm (Campuchia), rồi được lãnh đạo ký xác nhận. Kết quả giám định, ông Phiên được xếp hạng thương binh 3/4. Thấy dễ ăn, ông Phiên rủ em trai mình là Thái Công Tịnh, công nhân quốc phòng của Lữ đoàn 874 làm hồ sơ thương binh. Cũng như anh trai mình, ông Tịnh tự phong cấp bậc thượng sĩ, đại đội phó, bị thương ngày 15-8-1984 tại Bat Tam Boong (Campuchia). Ông Tịnh được công nhận thương binh 4/4.

 

Tương tự như các đối tượng trên, các ông: Trần Văn Huyên, Lê Anh Xuân, Nguyễn Đức Thái, Đoàn Hùng Cường cùng là quân nhân công tác tại Lữ đoàn 847, chưa từng tham gia chiến đấu tại Campuchia và không bị thương tật, nhưng đều tự bịa ra thương tật và được chứng nhận là thương binh... 

 

* Còn nhiều "thương binh giả" khác

 

  Sau khi xuất ngũ trở về 9 "thương binh giả" này cùng cư ngụ tại xã Long Giao. Trong số đó có 5 người là đảng viên, một số tham gia công tác ở UBND xã, ấp và được hưởng các chính sách xã hội, quyền lợi chính trị trong suốt 20 năm qua. Chỉ đến khi cơ quan điều tra phát hiện làm rõ và khởi tố vụ án, thì những "thương binh giả" này mới thôi được hưởng chế độ chính sách.

 

Tháng 8 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã đưa ra xét xử 9 "thương binh giả" này về tội danh "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" và tuyên phạt các bị cáo từ 8 đến 16 tháng tù. Các bị cáo bị buộc phải trả lại cho nhà nước mỗi người hàng chục triệu đồng.

 

  Theo chúng tôi được biết, việc xét xử 9 "thương binh giả" mới chỉ là giai đoạn đầu của vụ án này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ đưa ra truy tố trước pháp luật một số "thương binh giả" khác đang hưởng chính sách của nhà nước tại một số xã ở huyện Cẩm Mỹ.

 

Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và tôn vinh những người đã hy sinh một phần thân xác vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhưng đã có những người lợi dụng chính sách đền ơn đáp nghĩa để mưu lợi cá nhân, làm mất lòng tin trong nhân dân. Trong vụ án này, sở dĩ có hàng loạt những "thương binh giả" là do những người tiếp tay ký xác nhận và hội đồng giám định y khoa. Dư luận đòi hỏi phải xử lý trách nhiệm những cá nhân làm sai này.

Nguyễn Lê

Tin xem nhiều