Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cú đấm oan nghiệt...!

10:09, 12/09/2008

Chỉ vì thiếu kiềm chế trước những lời chửi mắng của người bạn hàng xóm say xỉn, Hội đã tung vào mặt người bạn ấy một cú đấm. Oan nghiệt thay, cú đấm ấy đã bất ngờ tước đi sinh mạng của người bạn, khiến cho người vợ trẻ và 3 đứa con thơ mất đi vĩnh viễn người chồng, người cha yêu quý. Còn vợ con Hội cũng ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh chồng, cha mình vướng vào vòng lao lý.

Chỉ vì thiếu kiềm chế trước những lời chửi mắng của người bạn hàng xóm say xỉn, Hội đã tung vào mặt người bạn ấy một cú đấm. Oan nghiệt thay, cú đấm ấy đã bất ngờ tước đi sinh mạng của người bạn, khiến cho người vợ trẻ và 3 đứa con thơ mất đi vĩnh viễn người chồng, người cha yêu quý. Còn vợ con Hội cũng ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh chồng, cha mình vướng vào vòng lao lý.

 

* Cú đấm oan nghiệt

 

Phạm Xuân Hội, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Minh Hùng, Nguyễn Minh Tân, Vũ Quốc Tuấn và Phạm Ngọc Thịnh vốn là bạn bè chòm xóm ở cùng ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất). Khoảng 15 giờ 30 ngày 2-3-2008, trong lúc Hội cùng các anh Hùng, Tuấn, Thịnh ngồi chơi đánh bài gần nhà thì anh Thắng nhậu say đến mắng chửi Hội. Bức xúc vì bị mắng chửi vô cớ, Hội có lời cãi vả với Thắng nên anh này chạy về nhà cầm một thanh gỗ vuông (dùng để lót giường) đến đập phá hàng rào nhà Thắng. Thấy Thắng quá say nên Hội nhịn và mọi người xúm vào can ngăn, khuyên bảo Thắng về. Nhưng về nhà chẳng bao lâu anh Thắng lại đến sân nhà Hội chửi bới. Do quá ngán ngẫm việc phải can ngăn người say nên mọi người cứ để mặc anh Thắng tiếp tục xông vào sân nhà Hội la hét. Không kiềm chế được sự tức giận vì bị đập phá hàng rào và nhiều lần bị mắng chửi vô cớ, Hội đã đấm một phát vào mặt Thắng. Không ngờ, cú đấm ấy khiến Thắng từ từ khụy xuống đất bất tỉnh. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Thắng đã tử vong vì xuất huyết não do tác động của ngoại lực.

 

* Nếu biết kiềm chế...

 

Dù Phạm Minh Hội đã đến cơ quan công an tự thú sau đó và bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng do sự việc xảy ra một cách chóng vánh và quá bất ngờ nên dư luận địa phương nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều về cái chết của anh Thắng. Đối với gia đình bị hại, anh Thắng ra đi đột ngột để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ nheo nhóc phải chịu cảnh mồ côi. Trong niềm tiếc thương đau xót, chị Loan đã làm đơn gởi đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của Hội là cố ý giết người. Ngoài ra, theo chị Loan, không chỉ có một mình Hội mà cả anh Hùng, anh Tân còn tham gia vào việc đánh đập anh Thắng đến chết nên chị đề nghị cơ quan công an truy tố cả hai người này. Từ những tình tiết, nhân chứng mà chị Loan nêu ra trong đơn thư khiếu nại, cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác định chỉ có một mình Hội đánh anh Thắng, và cái chết của anh Thắng cũng chỉ bởi một cú đánh của Hội. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử Phạm Minh Hội ngày 11-9-2008, chị Loan vẫn một mực giữ nguyên khiếu nại của mình. Ông K., cha vợ anh Thắng, thắc mắc: "Nếu chỉ đấm một phát vào mặt thì liệu có thể gây ra cái chết cho Thắng?". Thắc mắc của ông đã được vị hội thẩm nhân dân vốn là bác sĩ phân tích: "Người uống rượu say thì mạch máu giãn nở căng ra, nên chỉ một lực tác động bên ngoài có thể khiến tử vong. Trường hợp anh Thắng đã uống rượu say quá mức (nồng độ cồn trong máu đến 1,9g/l), nếu không bị anh Hội đánh thì chỉ cần một lực tác động khác hay té ngã cũng có thể dẫn đến tử vong...". Cùng với lời giải thích, vị hội thẩm cũng khuyên mọi người chớ lạm dụng rượu quá mức. Đặc biệt, trong xử sự với nhau mọi người nên có sự kiềm chế. Với Hội, dù đã 3 lần cố nhịn, nhưng nếu Hội biết kiềm chế hơn nữa để không tung ra cú đấm bực bội vào mặt anh Thắng thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Chị Loan đã không phải mất người chồng trẻ, 3 đứa con thơ của họ đã không phải sớm mồ côi cha, và vợ con Hội cũng không phải chứng kiến cảnh chồng, cha mình vướng vào vòng lao lý.

 

Tuy thông cảm cho mất mát của gia đình người bị hại nhưng hội đồng xét xử cũng nhận định cái chết của anh Thắng cũng có phần lỗi của người bị hại. Do đó, khi lượng hình tòa chỉ buộc Hội chịu một nửa mức cấp dưỡng 3 con nhỏ của anh Thắng cho đến tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Phạm Minh Hội 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho gia đình người bị hại chi phí mai táng, tổn thất tinh thần số tiền hơn 30 triệu đồng. Được biết, không đồng tình với bản án tòa đã tuyên, gia đình chị Loan đã bàn tính việc kháng án. Chưa biết vụ việc rồi sẽ đi đến đâu, nhưng với đông đảo người dân địa phương đến dự phiên tòa hôm ấy thì những lời mà vị hội thẩm nhắc nhở tại phiên tòa là những điều đáng phải suy ngẫm.

Phạm Mai

Tin xem nhiều