Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Côn đồ lại lộng hành ở thị trấn Gia Ray

10:08, 12/08/2008

Vào khoảng 22 giờ 30 đêm 10-8, một chủ quán ở tổ 6, khu 8, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) thấy một đám gồm chín thanh niên đang tụ tập tại ngã ba đường nối liền quốc lộ 1A có biểu hiện không bình thường. Do quán này đã bị trộm đột nhập nhiều lần nên chủ quán vội tắt hết đèn để cảnh giác.

Vào khoảng 22 giờ 30 đêm 10-8, một chủ quán ở tổ 6, khu 8, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) thấy một  đám gồm chín thanh niên đang tụ tập tại ngã ba đường nối liền quốc lộ 1A có biểu hiện không bình thường. Do quán này đã bị trộm đột nhập nhiều lần nên chủ quán vội tắt hết đèn để cảnh giác. Chừng một giờ sau, chủ quán này phát hiện có hai thanh niên chở nhau trên một xe honda hiệu Wave màu xám đến trước quán của ông và dừng lại. Tên mặc quần xà lỏn, áo sơ mi đen, vai mang ba lô, đeo mặt nạ leo qua cửa hàng rào vào bên trong khuôn viên quán. Thấy vậy, ông liền điện thoại báo cho anh T. và anh B. ở hai quán đối diện để nhờ tiếp cứu. Lập tức, anh T. và anh B. cầm cây, gậy... chạy băng qua quốc lộ 1 đến quán. Thấy động, người thanh niên vội  thoát ra khỏi hàng rào của quán. Ông chủ quán liền bước ra hỏi: "Anh làm gì? Đi đâu giờ này?!..." thì gã thanh niên trả lời giọng miền Bắc: "Tôi làm trong này!" rồi lên xe cho đồng bọn chở đi.

 

Khu vực côn đồ dọa sẽ đốt sạch vào tối 11-8.
 

Nghi là bọn này sẽ quay trở lại, chủ quán cùng anh T. và anh B. bước qua phía đối diện quán ngồi canh chừng. Khoảng 30 phút sau, hai thanh niên này chạy xe máy trở lại quán. Ở bên này, ông chủ quán, anh T. và anh B. liền cầm cây, gậy chạy qua. Khi anh T. vừa dứ cây sắt lên thì một tên giật cây sắt từ tay anh T. lên  xe chạy đi... Chủ quán, các anh T., B. tri hô và đuổi theo một đoạn khoảng 100 mét thì thấy có một chiếc xe vận tải nhẹ chạy rà theo bọn chúng...

 

Tưởng rằng bọn này chạy luôn nhưng bất ngờ vào khoảng 1 giờ 30 ngày 11-8, năm tên đội nón che khuất mặt cầm cây, gậy, dao.. chở nhau trên cùng chiếc xe Wave xám chạy đến khu vực ba quán nẹt bô ầm ĩ. Chúng kéo rê cây sắt trên quốc lộ, qua lại ba lần và la hét đòi "chém, giết hết bọn ở các quán này". Thấy bọn côn đồ quá hung hăng, chủ quán, anh T., anh B. đành rút vào nhà. Ông chủ quán liền gọi điện thoại cấp báo cho Công an thị trấn Gia Ray. Khi lực lượng công an đến nơi thì bọn này biến mất. Trước khi rút chạy, bọn côn đồ lớn tiếng đe dọa: "Tối mai  chúng tao sẽ quay lại đốt sạch quán của chúng mày...".

 

Trước đó, quán này đã bị đánh bả thuốc độc chết một con chó. Cũng ở khu vực này cách đây ba tháng, bọn trộm đã dùng xe vận tải nhẹ chở gần 500kg sắt tại kho hàng do ông chủ quán này làm đại lý tiêu thụ cho một doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh... Người dân ở thị trấn Gia Ray đang rất hoang mang trước tình trạng lộng hành của bọn trộm có tổ chức, có máu côn đồ và mong là Công an huyện Xuân Lộc sớm vào cuộc.

Cao Thuyên

 

 

Tin xem nhiều