
Xuất phát từ việc thi hành án (THA) sai pháp luật của Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) cách nay hơn 11 năm, đã đẩy gia đình ông Vũ Đức Liêm đến chỗ mất toàn bộ tài sản, không còn chỗ ở, con cái bỏ bê học hành. Trước những mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, Báo Đồng Nai đã nhiều lần nêu vấn đề; Viện KSND, Tòa án các cấp cũng nhiều lần đưa vụ việc ra xét xử. Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng...
Xuất phát từ việc thi hành án (THA) sai pháp luật của Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) cách nay hơn 11 năm, đã đẩy gia đình ông Vũ Đức Liêm đến chỗ mất toàn bộ tài sản, không còn chỗ ở, con cái bỏ bê học hành. Trước những mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, Báo Đồng Nai đã nhiều lần nêu vấn đề; Viện KSND, Tòa án các cấp cũng nhiều lần đưa vụ việc ra xét xử. Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng...
* Hậu quả của vụ bể hụi...
![]() |
| Ở tuổi 58, nhưng hơn 10 năm đi kiện đòi tài sản, dáng vóc của ông Vũ Đức Liêm (phải) như người đã vào tuổi "thất thập". (Ảnh chụp ông Liêm tại phiên tòa sơ thẩm ngày |
Từ năm 1985, gia đình ông Liêm (sinh năm 1950) gồm 8 người, đã sinh sống tại căn nhà cấp 4, thuộc thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu (nay là ấp An Chu), xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Khi đó, ông Liêm làm nghề chạy xe lam nuôi gia đình. Năm 1995, vợ ông là bà Phạm Thị Dung bị vỡ hụi, nợ của 17 người với số tiền 309 triệu đồng và 6,5 lượng vàng. Vụ bể nợ này được Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thống Nhất (cũ) thụ lý giải quyết, công nhận sự thỏa thuận giữa bà Dung và các chủ nợ. Tuy nhiên, sau một thời gian bà Dung không có điều kiện để thanh toán nợ, ngày 27-1-1996, Đội THA huyện Thống Nhất ra quyết định kê biên, định giá và bán đấu giá toàn bộ nhà, đất mà ông Liêm đứng tên chủ sở hữu. Tài sản của gia đình ông Liêm được định giá là 109 triệu đồng. Trong cuộc bán đấu giá lần đầu vào tháng 3-1996, có 6 người đều là chủ nợ của bà Dung dự trúng. Thế nhưng, do Đội THA chậm giao tài sản nên số người này đã hủy hợp đồng giao nhận tài sản. Tháng 3-1997, Đội THA tổ chức bán đấu giá lần hai tài sản của gia đình ông Liêm nhưng không định giá lại theo thời điểm trượt giá, ông Nguyễn Văn Dỹ (cũng là chủ nợ của bà Dung) trúng đấu giá. Thực tế, diện tích đất của gia đình ông Liêm rộng 1.080m2 (15m x 72m), nhưng khi lập thủ tục kê biên để bán đấu giá, Đội THA chỉ xác lập rộng có 750m2 (15m x 50m). Ngay cả trong thông báo bán đấu giá số 09/TB của Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) do Chấp hành viên Phùng Văn San ký ngày
* Tai họa giáng xuống một gia đình
Thực ra, từ tháng 4-1996, ông Liêm đã có đơn khiếu nại gửi Đội THA huyện Thống Nhất đề nghị xem xét trường hợp kê biên tài sản của gia đình ông. Bởi theo ông Liêm, người bị THA là bà Phạm Thị Dung, cho nên nếu việc kê biên, phát mãi toàn bộ tài sản mà cơ sở pháp lý là đồng sở hữu của cả vợ lẫn chồng cùng con cái ông là điều không hợp lý. Thêm vào đó, quá trình Đội THA tiến hành các thủ tục kê biên, định giá tài sản của gia đình mình, ông Liêm không được tham gia. Song, những yêu cầu của ông Liêm đã không được Đội THA giải quyết.
Do gia đình ông Vũ Đức Liêm không chấp hành thông báo số 33 của Đội THA huyện Thống Nhất, nên ngày
Do đó, ông Liêm đòi Đội THA phải trả lại tài sản, cũng như toàn bộ đồ dùng sinh hoạt để cha con ông có điều kiện sinh sống. Trong quá trình khiếu kiện, ông Liêm chỉ yêu cầu trả lại 1/2 diện tích đất mà ông là chủ sở hữu. Mặt khác, diện tích đất mà ông Dỹ mua đấu giá chỉ có 750m2. Như vậy, đương nhiên phần còn lại (trên 300m2) vẫn thuộc quyền sở hữu của ông Liêm. Công bằng mà nói, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc đau lòng này là do bà Dung, vợ ông Liêm đã mang nợ quá nhiều. Thế nhưng, cuộc "thanh lý" tài sản của gia đình ông Vũ Đức Liêm do Đội THA huyện Thống Nhất tổ chức là sai trái, đã khiến cả gia đình này rơi vào cuộc sống hết sức bi đát. Mất hết nhà, đất nên vợ chồng, con cái ông Liêm phải nương náu tại nhà người quen. Đáng nói hơn, chuyện học hành của các con ông Liêm cũng phải bỏ dở dang; nhất là trường hợp Vũ Thị Thủy, sau khi ra tù đã không được học tiếp. Năm 2003, vì đau buồn rồi lâm trọng bệnh, bà Dung qua đời. Từ đó đến nay, gia đình ông Liêm vẫn phải đi ở trọ.
Phải nói rằng, từ một quyết định sai pháp luật mà Đội THA huyện Thống Nhất (cũ) đã thực hiện, ngoài việc để lại hậu quả nặng nề cho gia đình ông Liêm, còn làm cho cả người trúng đấu giá là ông Nguyễn Văn Dỹ và vợ là bà Nguyễn Thị Mai sau này nhiều rắc rối. Cụ thể là sau khi nộp số tiền 152 triệu đồng cho Đội THA huyện Thống Nhất để sở hữu tài sản, ông Dỹ nhận bàn giao nhà, cho sửa chữa, nâng cấp lại phần hạ tầng và làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng nhà, đất, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết, vì đang có tranh chấp.
Tạ Nguyên
KỲ 2: BẤT NHẤT NHỮNG PHIÊN TÒA

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










