Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ cướp táo tợn tại một cửa hàng điện thoại di động Viettel: Từ 2 chi tiết, tóm kẻ gây án
* Sa lưới sau 20 giờ gây án

09:11, 23/11/2007

Mới hơn 6 giờ rưỡi tối 16-11-2007 nhưng cửa hàng bán điện thoại di động của Công ty Viettel, ở thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đã thưa vắng khách hàng.

Đinh Quang Long

Mới hơn 6 giờ rưỡi tối 16-11-2007 nhưng cửa hàng bán điện thoại di động của Công ty Viettel, ở thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đã thưa vắng khách hàng.

 

* Người khách đến muộn...

 

Bên trong quày hàng, chị Nguyễn Thị Nhã, 21 tuổi, nhân viên trực bán hàng ngồi kiểm lại số hàng đã bán ra trong ngày. Đang cặm cụi tính toán, chợt chị Nhã nghe có tiếng gọi của khách: "Chị ơi, cho tôi tìm mua chiếc điện thoại!".

Nở nụ cười thật tươi chào khách, chị Nhã vui vẻ giới thiệu với người thanh niên các mẫu mã điện thoại được bày bán trong cửa hàng. Quan sát được một lúc, người thanh niên ngại ngần nói với chị Nhã: "Chị ơi, phía sau có nhà vệ sinh không? Thông cảm cho tôi đi nhờ". Trước yêu cầu quá đột xuất của khách, chị Nhã bày tỏ sự thông cảm và chỉ tay hướng dẫn người thanh niên đi vào phòng vệ sinh ở phía trong cửa hàng.

Một lúc sau, người thanh niên quay trở ra quày, đảo mắt quan sát và chỉ cho chị Nhã lấy chiếc điện thoại di động hiệu ImTRAI 611 cho anh ta xem.

 

* Kẻ cướp ra tay

 

Trong lúc chị Nhã đang cúi xuống đưa tay vào trong tủ kính để lấy chiếc điện thoại thì bất ngờ người thanh niên rút 1 cây chày gỗ giấu sẵn trong áo khoác đập liên tiếp vào đầu chị Nhã 3 cái. Bị đập bất ngờ, chị Nhã choáng váng tri hô: "Cướp - cướp". Tuy nhiên, tiếng la của chị Nhã tắt lịm ngay sau đó khi gã thanh niên đã rút con dao Thái Lan sắc lịm kê vào cổ, dọa giết chết nên chị Nhã không dám chống cự. Trong lúc chị Nhã chưa hết kinh hoàng thì tên cướp tiếp tục dùng con dao cắt sợi dây đeo bảng tên mà chị Nhã đang đeo trên cổ rồi dùng chiếc dây này trói chặt hai tay của nạn nhân. Thấy vẫn chưa an tâm, tên cướp tiếp tục lấy chiếc găng tay nhét vào miệng nạn nhân. Rồi tên cướp lôi nạn nhân vào trong buồng tiếp tục dùng dây điện để trói chân, tay. Sau khi nạn nhân hoàn toàn không còn khả năng phản ứng, tên cướp đã lấy chiếc túi du lịch bên trong cửa hàng cùng chiếc túi xách của chị Nhã gom tất cả 34 chiếc máy điện thoại di động (trị giá trên 56,9 triệu đồng), 265 thẻ cào trả trước (trị giá trên 57,4 triệu đồng), cùng 1,9 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân của chị Nhã bỏ vào 2 chiếc túi xách. Tiếp đó, tên cướp bước ra ngoài lấy chiếc xe máy của chị Nhã làm phương tiện tẩu thoát.

Sau khi tên cướp đã chạy xa, chị Nhã vùng vẫy cởi được dây trói rồi nhanh chóng điện báo cho Công an xã Bắc Sơn, Công an huyện Trảng Bom.

 

* Chiếc túi xách bị vất ở bến xe miền Đông

 

Nhận thấy đây là vụ cướp táo bạo, thủ đoạn gây án của tên cướp khá liều lĩnh, manh động nên Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội gồm đội phó Nguyễn Đình Đát cùng các điều tra viên, trinh sát: Nguyễn Văn Quyết, Lê Minh Hải, Hoàng Thanh Ngọc khẩn trương đến nơi xảy ra vụ cướp khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác phá án.

Ngay từ đầu, việc điều tra, xác định đối tượng thực hiện vụ cướp gặp không ít khó khăn. Lúc xảy ra vụ cướp, nhân dân cư ngụ chung quanh cửa hàng không ai phát hiện hoặc biết nhân dạng của tên cướp. Ngay cả nạn nhân cũng không cung cấp được thông tin gì về tên cướp này mà chỉ nhớ mang máng "hình như có lần hắn đến cửa hàng để đổi lại cái sim của chiếc điện thoại di động".

Tang vật của vụ án được thu hồi.

Trong khi việc giải mã hành tung của tên cướp đang được khẩn trương tiến hành thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17-11-2007, Công an huyện Trảng Bom nhận được nguồn tin báo của anh Nguyễn Văn Tài, công nhân vệ sinh của bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) báo cho biết "Nhặt được chiếc túi xách có giấy tờ tùy thân của chị Nhã trong khu nhà vệ sinh ở bến xe". Tuy nhiên, qua nhiều giờ bí mật quan sát, theo dõi, vẫn không thấy tên cướp đến lấy xe trong bãi gửi nên các trinh sát nhận định có thể tên cướp đã bỏ xe để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện Trảng Bom, các điều tra viên đã làm thủ tục thu hồi tang vật và chuyển công tác điều tra, truy xét sang một hướng mới.

 

* Chuyển hướng điều tra, tóm ngay tên cướp

 

Xâu chuỗi lời khai của nạn nhân cũng như tiếp tục thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến vụ án, các điều tra viên chú ý đến một số chi tiết như: Theo lời khai của chị Nhã "Hình như có lần tên cướp đã đến cửa hàng để đổi lại sim", "tên cướp chỉ đi bộ một mình". Từ hai chi tiết này, các điều tra viên đi đến nhận định có thể tên cướp là người cư ngụ ở địa phương và rất am hiểu quy luật hoạt động của cửa hàng. Từ nhận định này, các điều tra viên đã tích cực phối hợp với Công an xã Bắc Sơn rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn cư ngụ trên địa bàn và tổ chức cho chị Nhã nhận dạng đối tượng qua hình ảnh. Thật bất ngờ, sau khi lướt qua hình ảnh của các đối tượng nằm trong diện nghi vấn, chị Nhã đã chỉ ngay vào hình của Đinh Quang Long, SN 1988, quê quán ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đang tạm trú tại khu nhà trọ thuộc thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Long hiện đang làm công nhân cho Công ty TNHH Bảo Việt, thuộc khu công nghiệp Hố Nai. Long cũng chính là người mà cách đây hơn 1 tháng đã đến cửa hàng của chị Nhã để đổi lại chiếc sim điện thoại di động. Từ cơ sở này, 16 giờ ngày 17-11-2007, Công an huyện Trảng Bom  đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đinh Quang Long tại nơi y ở trọ. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ tại chỗ số tang vật mà Long đã cướp tại cửa hàng của chị Nhã được y bỏ trong túi xách giấu dưới gầm giường.

Qua đấu tranh, Long đã khai nhận: sau khi thực hiện vụ cướp, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16-11-2007, y đã lấy chiếc xe của chị Nhã cùng số tài sản cướp được chạy về bến xe miền Đông. Trên đường đi, y đã vất chiếc chày và con dao Thái Lan xuống sông Đồng Nai. Khi đến bến xe miền Đông, Long gửi xe vào bãi, rồi đem chiếc giỏ của chị Nhã cùng số giấy tờ của Nhã vất vào nhà vệ sinh ở bến xe. Sau đó Long đi mua chiếc túi xách mới, bỏ toàn bộ số tài sản cướp được vào chiếc túi này và đợi đến 22 giờ cùng ngày đón xe ôm về lại nhà trọ ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) cất giấu tang vật.

Đ.V

 

Tin xem nhiều