9 năm 4 tháng và 6 ngày là khoảng "thời gian chết" của Nguyễn Minh Trường Quân. Thời gian đằng đẵng ấy, Trường Quân là bị cáo trong một vụ án tai nạn giao thông. Nếu như cái ngày định mệnh 8-1-1998 đã đưa đẩy số phận một chàng trai 24 tuổi vào đường tù tội thì cái ngày "mãn hạ" 14-5-2007 có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời người đàn ông vào tuổi 33. Thế nhưng, câu chuyện về một vụ oan án kéo dài hơn 9 năm này vẫn chưa kết thúc...
9 năm 4 tháng và 6 ngày là khoảng "thời gian chết" của Nguyễn Minh Trường Quân. Thời gian đằng đẵng ấy, Trường Quân là bị cáo trong một vụ án tai nạn giao thông. Nếu như cái ngày định mệnh 8-1-1998 đã đưa đẩy số phận một chàng trai 24 tuổi vào đường tù tội thì cái ngày "mãn hạ" 14-5-2007 có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời người đàn ông vào tuổi 33. Thế nhưng, câu chuyện về một vụ oan án kéo dài hơn 9 năm này vẫn chưa kết thúc...
Tai nạn xảy ra trong đêm trên quốc lộ 56 thuộc địa phận xã Hàng Gòn (huyện Cẩm Mỹ). Ban đầu ai cũng nghĩ rằng chủ phương tiện (xe honda CD 50) Ngô Văn Vĩnh là người cầm lái gây ra tai nạn chết người, còn Nguyễn Minh Trường Quân chỉ ngồi phía sau. Nên ngay sau tai nạn xảy ra, anh Vĩnh bị Công an huyện Long Khánh (cũ) bắt tạm giam; gia đình anh Vĩnh mang tiền đến hỗ trợ tang phí cho gia đình người bị hại. Không lâu sau đó, anh Vĩnh được thả ra, xe honda gây tai nạn cũng được trả về cho chủ và nó được bán vội vã ngay sau đó. Thế vào chỗ anh Vĩnh bị tam giam là anh Quân. Thời hạn tạm giam anh Quân kéo dài 8 tháng 22 ngày mới cho tại ngoại. Anh Quân bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bị hạn chế quyền công dân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Quân phải gửi mẹ già lại cho người thân, xin giấy phép lên TP.Biên Hòa làm ăn. Khổ nỗi, với tư cách là bị cáo đang chờ tòa xử anh Quân xin vào làm việc ở công ty nào cũng rất khó khăn. Có nơi không quan tâm nhiều đến lý lịch thì nhận, nhưng một thời gian sau phát hiện lại đuổi. Không xin được việc, anh Quân hùn vốn mở tiệm kinh doanh tạp hóa. Làm ăn khấm khá được thời gian ngắn thì bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt vốn, kinh doanh phá sản.
Trong suốt thời gian ấy, anh Quân cũng thường xuyên được cơ quan điều tra mời lên hỏi cung, mời tham dự thực nghiệm nhiều lần. Chính vì những giấy mời này mà anh Quân đã bị gia đình bên vợ phát hiện là "tội phạm" (khi cưới nhau vợ chồng anh Quân giấu chuyện này). Trước sức ép dữ dội của gia đình bên vợ, cuối cùng anh chị phải ly hôn. Những tháng ngày tiếp theo anh Quân cố gắng vượt lên chính mình bằng cách mở tiệm sửa chữa điện tử, kinh doanh dụng cụ sinh hoạt gia đình, kinh doanh băng đĩa... nhưng tất cả đều thất bại. Anh lại xin đi làm công nhân. Công ty phá sản. Anh lại xin vào công ty khác, làm việc được một thời gian người ta phát hiện lý lịch "tội phạm" lại kết thúc hợp đồng...
Hơn 9 năm ấy, anh có gần 10 lần ra đứng trước vành móng ngựa. Trong đó, có hai lần Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã tuyên án xử phạt 3 năm tù giam và một lần tuyên anh không phạm tội. TAND tối cao đã hai lần xử phúc thẩm thì hai lần hủy một phần và hủy toàn bộ bản án. Cuối cùng vào ngày
Đến nay đã 3 tháng rưỡi trôi qua, thế nhưng anh Quân vẫn chưa được các cơ quan bảo vệ pháp luật gây ra oan sai tổ chức xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần. Vậy là anh Quân lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh đòi quyền công dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình là làm đơn đề nghị, kiến nghị, yêu cầu như anh đã từng làm trong hơn 9 năm qua.
Thiễm Ty


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







