Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại thêm một người chết trôi trên sông Đồng Nai.

03:09, 20/09/2007

(ĐN)- Khoảng 6 giờ ngày 20-9-2007, nhiều người dân ở khu vực công viên bờ sông Nguyễn Văn Trị (thuộc khu phố 1, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) phát hiện một xác chết đang trôi theo dòng nước sông Đồng Nai nên trình báo với các cơ quan chức năng.

Nhiều người dân hiếu kỳ tìm đến hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

(ĐN)- Khoảng 6 giờ ngày 20-9-2007, nhiều người dân ở khu vực công viên bờ sông Nguyễn Văn Trị (thuộc khu phố 1, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) phát hiện một xác chết đang trôi theo dòng nước sông Đồng Nai nên trình báo với các cơ quan chức năng. Nạn nhân tên Bùi Quang Cẩm (30 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) đã được người thân đến nhận dạng và đưa thi thể về nhà mai táng.

Người nhà nạn nhân cho biết, anh Cẩm hành nghề chạy xe ba gác ở khu vực ngã 4 Cầu Mới (thuộc phường Bửu Long). Trước đó, anh Cẩm có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần và được đưa đi khám bác sĩ vài lần. Ngày 13-9, bỗng dưng anh Cẩm đập đầu vào cây trụ điện bên đường và chảy máu đầu nên gia đình đưa vào bệnh viện Đồng nai cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối ngày 15-9-2007, anh Cẩm bỏ trốn khỏi bệnh viện. Gia đình cất công đi tìm nhưng không gặp, cho đến khi người ta phát hiện xác anh trôi dưới sông Đồng Nai. Theo nhận định ban đầu, có thể anh Cẩm chết vì nhảy sông tự tử.

Trước đó, vào ngày 13-8-2007, tại khu vực công viên bờ sông Nguyễn Văn Trị, người dân cũng phát hiện xác chết trôi của một thanh niên do nhảy sông tự tử cũng vì có triệu chứng tâm thần.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều