Trong lúc tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn, đêm 13-8, lực lượng Công an huyện Thống Nhất kết hợp với Công an xã Gia Tân 1 phát hiện 2 thanh niên chạy xe mô tô rất nhanh từ hướng Định Quán về Dầu Giây. Thấy 2 thanh niên này vi phạm Luật Giao thông và xe lại không có bảng số nên tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong lúc khám xét chiếc xe, tổ tuần tra phát hiện dưới yên xe có 1 cây mã tấu...
Trong lúc tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn, đêm 13-8, lực lượng Công an huyện Thống Nhất kết hợp với Công an xã Gia Tân 1 phát hiện 2 thanh niên chạy xe mô tô rất nhanh từ hướng Định Quán về Dầu Giây. Thấy 2 thanh niên này vi phạm Luật Giao thông và xe lại không có bảng số nên tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong lúc khám xét chiếc xe, tổ tuần tra phát hiện dưới yên xe có 1 cây mã tấu...
Hai thanh niên này không lý giải được việc giữa đêm khuya mang "hàng nóng" đi đâu nên tổ tuần tra đã tạm giữ cả người và phương tiện đưa về trụ sở công an xã làm rõ. Trong quá trình bị điều tra, hai tên Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi) và Trịnh Trung Kiên (đều ngụ tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã liên tục tìm cách né tránh các câu hỏi của công an và cho rằng "mang mã tấu để tự vệ trong khi đi đường xa giữa đêm khuya thanh vắng...". Tuy nhiên, thấy có điều gì đó không ổn trong lời khai của 2 đối tượng, nên công an tiếp tục đấu tranh, khai thác, vén dần bí mật xoay quanh cây mã tấu - hung khí mà Nguyễn Tiến Dũng và Trịnh Trung Kiên mang theo.
Từ đây, "bí mật" về cây mã tấu và 2 đối tượng Dũng, Kiên đã lộ ra. Đây chính là 2 tên cướp liên tỉnh nguy hiểm vừa gây cấn, đang trên đường trốn chạy. Lời khai của Dũng, Kiên cho thấy, khoảng 13 giờ 30 ngày12-8-2007, Dũng, Kiên cùng tên đồng bọn khác là Lê Đức Nhân (cũng ngụ tại Nghi Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) sử dụng xe mô tô số 37X1-2577 (do chúng lấy trộm được ở Nghệ An trước đó đưa vào huyện Bù Đăng, Bình Phước, nơi chúng ẩn náu để làm phương tiện đi cướp), đến địa bàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện 2 vụ cướp giật trên đường phố. Trong đó có một vụ không thành. Do số tài sản cướp được quá ít nên chúng quay lại Bù Đăng và tiếp tục bàn bạc thực hiện thêm các vụ cướp khác.
Lúc 15 giờ ngày 13-8, Dũng, Kiên cùng Lê Đức Nhân sử dụng xe mô tô số 49V3-6570 (chưa rõ nguồn gốc) và 1 dao mã tấu đến khu vực đường liên huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) - Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) mai phục để khống chế người đi đường cướp tài sản. Thấy anh Thân Văn Khiêm (cư ngụ ở ấp Phước Trung, xã Phù Cát 2, huyện Cát Tiên) chạy xe ngang qua, chúng xông ra chặn đường, chém anh Khiêm 1 nhát vào tay khiến nạn nhân bị trọng thương té xuống đường. Bọn chúng đã cướp chiếc xe Wave số 49M5-0261 của nạn nhân rồi chở nhau tháo chạy.
Trên đường tháo thân, tên Lê Đức Nhân đã tháo bảng số xe của anh Khiêm để tránh sự theo dõi của công an. Tuy nhiên, khi ra đến quốc lộ 20 để thoát về TP. Hồ Chí Minh, Nhân đã bị chốt cảnh sát giao thông ở thị trấn Madagui chặn lại kiểm tra vì xe không có bảng số. Sợ bị bắt giữ nên Nhân bỏ xe chạy thoát. Riêng 2 tên Nguyễn Tiến Dũng và Trịnh Trung Kiên chạy xe số 49V3-6570 (đã tháo bảng số) cũng đã thoát được về hướng Tân Phú (Đồng Nai). Sợ bị đuổi bắt nên 2 tên đã tìm nơi ẩn nấp, đợi đến tối thoát về TP. Hồ Chí Minh...
Từ lời khai của Dũng và Kiên, xác định đây là tên cướp nguy hiểm gây án khá táo bạo nên Ban chỉ huy Công an huyện Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện khẩn trương điều tra, truy bắt tên Lê Đức Nhân, đối tượng còn lại của vụ án. Để thực hiện được điều này quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Vì vụ án xảy ra ở địa phương bạn, đối tượng lại không có nơi ở nhất định nên việc tìm ra nơi ẩn náu của Nhân là công việc rất khó đối với các điều tra viên. Tuy nhiên, để có thể "giải mã" được hành tung của Lê Đức Nhân, các điều tra viên đã tập trung khai thác mối quan hệ liên kết giữa Nhân và 2 đối tượng Dũng, Kiên. Qua đó, các điều tra viên được biết thường sau mỗi chuyến "ăn hàng" bọn chúng đều tản ra mỗi tên đi một nẻo. Tuy nhiên, khi bàn bạc tìm mối làm ăn, bọn chúng tập họp lại để thống nhất phương án thực hiện các vụ cướp. Đặc điểm của 3 tên cướp này là không xài ĐTDĐ để liên lạc với nhau khi cần, mà chỉ lên mạng liên lạc với nhau qua hệ thống internet.
Nhận định có thể Lê Đức Nhân chưa biết việc Nguyễn Tiến Dũng và Trịnh Trung Kiên xộ khám nên Công an huyện Thống Nhất khẩn trương chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ tập trung khai thác hành tung của Lê Đức Nhân qua hệ thống mạng theo địa chỉ của Dũng và Kiên cung cấp. Theo quy luật, cứ vào mỗi buổi sáng hàng ngày, Dũng, Kiên và Lê Đức Nhân sẽ lên mạng truy cập, vào địa chỉ của nhau để nắm bắt thông tin cần liên lạc hoặc rủ đi "làm ăn". Qua e-mail của Nhân, các điều tra viên biết được Lê Đức Nhân đang có mặt ở huyện Đạ Tẻ, (tỉnh Lâm Đồng) chờ liên lạc với đồng bọn. Từ đây, kế hoạch truy bắt Lê Đức Nhân được gấp rút triển khai. Sáng ngày
Sau khi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Trung Kiên và Lê Đức Nhân, ngày 16-8-2007, Công an huyện Thống Nhất đã bàn giao 3 tên cướp nêu trên cho Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Đ.V

![[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/11_20261009191336.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)





