Người đàn ông khoảng 45 tuổi ăn mặc khá chỉnh tề từ tiệm nệm Quang Phương vừa nghe điện thoại di động vừa hấp tấp bước về phía tiệm vàng Ngọc Phát trên quốc lộ 1, đoạn đối diện Công viên Biên Hùng (TP. Biên Hòa).
Người đàn ông khoảng 45 tuổi ăn mặc khá chỉnh tề từ tiệm nệm Quang Phương vừa nghe điện thoại di động vừa hấp tấp bước về phía tiệm vàng Ngọc Phát trên quốc lộ 1, đoạn đối diện Công viên Biên Hùng (TP. Biên Hòa). Ông tắt điện thoại di động và nhìn anh Hoàng Biên Hùng (Nguyễn Duy Hoàng) rồi hỏi:
- Có phải anh là Hoàng honda ôm không? Tôi là rể của tiệm nệm Quang Phương đây. Tôi đang có chuyện gấp lắm! Con Hồng nói tôi ra gặp anh để nhờ chở đi!
Nhiều năm làm nghề honda ôm và đón khách ở cạnh rạp Nam Hà, lại là mối ruột của tiệm niệm Quang Phương nên nghe vậy anh Hoàng Biên Hùng vội nổ máy xe. Vị khách trạc tuổi Hoàng nói nhanh:
-Anh chở tôi lên Phòng Cảnh sát giao thông để tôi báo cáo với đơn vị một tiếng, rồi mình đi thẳng lên bệnh viện 115 thăm ông già tôi bị tai nạn giao thông hồi tối qua! Mà anh Hoàng không biết tôi là rể lớn của ông chủ Quang Phương à? Vợ tôi là chị con Hồng! Tôi là Long, cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai.
Ông Long vào Phòng Cảnh sát giao thông và chỉ chừng 10 phút là quay ra bảo Hoàng chạy về hướng TP. Hồ Chí Minh. Khi ghé vào cây xăng Vườn Mít để đổ thêm xăng, cảnh sát giao thông này móc bóp ra trả tiền xăng. Hoàng Biên Hùng nhìn thấy cả một xấp giấy bạc 500 ngàn đồng. Xe vừa chạy ra đến cầu Hóa An, Hoàng nghe điện thoại của vị khách cảnh sát giao thông mặc thường phục reo vang và giọng trả lời của ông ta thật rõ ràng, chững chạc:
-Dạ em là Long đây anh Thắng. Thôi khỏi anh ạ! Chuyện của gia đình mà sử dụng xe nhà nước phiền phức lắm anh ạ! Em nhờ anh Hoàng đây chở em đi được rồi! Dạ thôi! Em cảm ơn sếp!
Sau đó, cứ khoảng 10 phút thì chuông điện thoại lại reo, khi thì bác sĩ Hùng ở Bệnh viện nhân dân Gia Định hỏi để báo cho biết là cha của ông Long là ông Lê Quang Phát, 69 tuổi, đang được cho vô nước biển và đã qua khỏi tình trạng nguy kịch rồi, khi thì Hồng ở tiệm nệm Quang Phương hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Phát. Hoàng Biên Hùng nghe ông Long báo cho Hồng biết là đã thực hiện đúng theo lời dặn của cô em vợ là nhờ anh Hoàng chở đi vì đây là chỗ tin cậy. Ông Long còn dặn là nhờ Phương (chồng Hồng) mua giùm cạc 300 ngàn đồng rồi để trên bàn giùm, chút nữa anh về sẽ nạp vì điện thoại di động của ông sắp hết tiền...
Hơn hai mươi năm làm nghề chạy honda ôm và đã từng một lần bị lừa mất "cần câu cơm" ở tận Xuyên Mộc phải đi xe đò về lại Biên Hòa, nên Hoàng Biên Hùng rất cảnh giác trước mọi biểu hiện đáng ngờ của khách. Thế nhưng với ông Long - cảnh sát giao thông này thì anh Hoàng Biên Hùng rất tin tưởng. Ông Long biết rất rõ về Hoàng và hỏi những câu mà chỉ có rể ông chủ tiệm nệm Quang Phương và là "lính" của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Văn Quyết Thắng mới biết được. Do vậy, khi đậu xe chờ trước cổng Bệnh viện nhân dân Gia Định, thấy ông Long hấp tấp bước ra nói: "Anh Hoàng ơi, điện thoại tôi hết tiền rồi! Anh cho tôi mượn để gọi bác sĩ Hùng, ổng mới vừa ra... Chút nữa mình tính trong tiền xe luôn!" thì Hoàng đưa ngay. Sau một hồi trò chuyện với bác sĩ Hùng, ông Long - cảnh sát giao thông lại nói:
- Anh Hoàng ơi! Anh làm ơn vô phòng cấp cứu giường thứ 2 có bệnh nhân tên Lê Quang Phát, 69 tuổi, đang vô nước biển. Anh ngồi canh chừng giùm và đưa xe cho tôi mượn đi chở bác sĩ Hùng đến. Ổng đang bị kẹt ở Phòng khám tại nhà, ổng vô ký giấy tờ là mình về liền!
Hoàng Biên Hùng lại vội vã đưa chìa khóa xe Wave Alpha biển số 60M - 4026 cho ông khách. Và thế là lần thứ hai, Hoàng Biên Hùng lại đón xe buýt về Biên Hòa sau khi vào phòng cấp cứu không tìm ra ông Lê Quang Phát và thực hiện việc trình báo với cơ quan công an sở tại.
Mới đây đọc báo, mục "tìm bị hại" thấy cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) thông báo là đã bắt giữ tên Trần Kim Thanh, sinh năm 1962, ở xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành (tỉnh Long An) về hành vi lừa đảo với thủ đoạn giống như trên, Hoàng Biên Hùng liền đến trình báo thì phát hiện ra gã Long cảnh sát giao thông với tên thật là Trần Kim Thanh đã "thăm cha bị tai nạn giao thông" với hơn 10 lái xe ôm. Trong đó, riêng ở TP. Biên Hòa đã có 5 người chạy xe ôm là nạn nhân của tên này.
L.B.H
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)









