Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ salon xe máy cẩn thận

09:01, 15/01/2007

Ăn cơm trưa xong, ông Trần Mừng, chủ salon xe máy Tám Mừng (số 11, đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TX. Long Khánh) liền ngồi vào ghế xếp nhìn ra đường để nghỉ ngơi sau một buổi bận rộn giao tiếp với khách hàng.

Ăn cơm trưa xong, ông Trần Mừng, chủ salon xe máy Tám Mừng (số 11, đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TX. Long Khánh) liền ngồi vào ghế xếp nhìn ra đường để nghỉ ngơi sau một buổi bận rộn giao tiếp với khách hàng. Ông mới ngả lưng vào ghế chưa đầy 5 phút thì thấy một người đàn ông khoảng 32-34 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, chạy đến dựng chiếc Wave Alpha màu đỏ trước cửa. Người này sau khi cẩn thận treo chiếc nón bảo hiểm vào tay lái, vừa bước vào, vừa nhoẻn miệng cười và vỗ vai ông Mừng: "Anh Mừng ơi, lúc này anh làm ăn ra sao?...". Thấy người đàn ông mới vào biết tên mình lại còn lịch sự hỏi thăm, cố nhớ lại nhưng ông Mừng vẫn không biết ông ta là ai. Ông Mừng hỏi: "Chú mày ở đâu mà biết anh?". Người đàn ông kia nhanh nhảu: "Trước đây em đã có bán xe cho salon xe của anh rồi. Anh là chủ nên không nhớ khách, chứ khách thì luôn nhớ đến ông chủ mà...". Trong lúc vừa nói, người đàn ông vừa chỉ chiếc Wave đang dựng: "Anh Mừng mua, em bán xe cho. Em đi công chuyện lỡ kẹt tiền, anh ạ. Anh mua, em chỉ lấy 11 triệu đồng thôi...".

Ra coi xe, thấy bảng số đăng ký 60 (tỉnh Đồng Nai), ông Mừng bảo người đàn ông đưa cà vẹt xe để xem. Vừa xem cà vẹt, ông Mừng thấy đứng tên một người đàn ông, nơi đăng ký thường trú ghi trên cà vẹt xe thì người này ở một đơn vị công an trong tỉnh. Thấy vậy, ông Mừng hỏi người bán xe, xe này ai đứng tên. Người đàn ông bán xe trả lời: "Xe này của em mua của một người nhưng chỉ mới viết giấy tay". Nghe vậy, ông Mừng hỏi luôn: "Chú mày đưa giấy tay cho anh xem. Nếu không có giấy tay ở đây, chú mày cho số điện thoại ở nhà để anh điện về hỏi xem gia đình em có chịu bán không...".

"Dạ có". Người đàn ông vừa dạ, vừa đọc số điện thoại bàn (ở huyện Long Thành) cho ông Mừng ghi. Ghi xong số điện thoại, ông Mừng bỏ cà vẹt xe vào túi áo, bước nhanh vào trong, bấm máy gọi đến số máy người đàn ông kia vừa mới cho. Bất ngờ, ở số máy ông Mừng vừa gọi nói nhanh: "Anh giữ nó và xe lại giùm, báo công an ngay. Nó là đứa lừa đảo lấy được mấy chiếc xe ở đây rồi...". Nghe điện thoại từ Long Thành nói như trên, ông Mừng đã đoán ra người bán xe là kẻ gian nên vội bấm máy gọi đến Công an phường Xuân Trung. Thế là, vài phút sau, thiếu tá Lê Minh Thành cùng với 2 cảnh sát có mặt tại salon xe Tám Mừng.

Hóa ra, xui xẻo cho tên bán xe gian là hắn cho nhầm số điện thoại của một người mà hắn đã lừa lấy xe trước đó. Ông chủ salon xe Trần Mừng cũng rất cảnh giác và rất cẩn thận khi mua xe cũ của người đem tới bán nên đã phát hiện được kẻ gian. Trước đó, ông Trần Mừng cũng đã vài lần báo cho công an bắt được kẻ gian. Việc làm của ông Trần Mừng đã được UBND phường Xuân Trung, Chủ tịch UBND TX. Long Khánh khen thưởng, tuyên dương người tốt việc tốt vào cuối năm 2006 vừa qua.

Cao Thuyên

Tin xem nhiều