Ông Trần Văn Mùi, ở KP2, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) lâu nay ôm ấp mơ ước được cùng cả gia đình xuất cảnh sang sống ở một nước có đời sống kinh tế cao hơn. Do đó, khi được giới thiệu để làm quen với một người có thể "lo được chuyện này một cách rất dễ dàng" thì ông rất mừng.
Ông Trần Văn Mùi, ở KP2, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) lâu nay ôm ấp mơ ước được cùng cả gia đình xuất cảnh sang sống ở một nước có đời sống kinh tế cao hơn. Do đó, khi được giới thiệu để làm quen với một người có thể "lo được chuyện này một cách rất dễ dàng" thì ông rất mừng. Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, chàng trai nói giọng miền Trung với tuổi đời khoảng trên 30 đã tự giới thiệu về mình một cách rất chững chạc: "Tôi là Trần Xuân Đại, hiện đang là sĩ quan an ninh quốc phòng, thường sống ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và có quan hệ rộng với rất nhiều... "ông lớn" ở ngoài thủ đô Hà Nội". Và Đại móc ra những giấy tờ, thẻ chứng nhận bằng tiếng Việt và tiếng Anh có kèm ảnh được đóng dấu mộc giáp lai hẳn hoi. Nghe ông Mùi bộc bạch, vị "sĩ quan" này cười một cách sảng khoái: "Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này dễ ợt! Nhưng tôi không có nhà cửa trong miền
Tại nhà Giang, vị "sĩ quan an ninh quốc phòng" thẳng thắn ra giá: "Làm thủ tục xuất cảnh cho cả gia đình là 20.000USD, nhưng chỉ cần đặt cọc trước 5.000USD, khi nào lên máy bay sẽ trả hết số tiền còn lại!".
Thỏa thuận xong, 4 ngày sau ông Trần Văn Mùi từ Biên Hòa lên nhà Giang ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức đưa cho đại 50 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân của những người trong gia đình ông. Hôm sau nữa, ông Mùi lại mang theo 23 triệu đồng đưa cho ông Đại để đủ số tiền 5.000USD được quy ra theo giá hiện hành. thấy Đại nhận số tiền lớn với thái độ khá dửng dưng, ông Mùi bèn đề nghị Hoàng Cẩm Giang viết giấy biên nhận và đưa cho ông "sĩ quan an ninh quốc phòng" ký tên. Để ông Mùi yên tâm, Trần Xuân Đại nói giọng chắc nịch: "Tôi bảo đảm là chỉ cần 50 ngày sẽ có kết quả". Đúng ngày hẹn, ông Mùi vội vã lên Thủ Đức gặp Giang thì anh chàng này cho biết phải chờ thêm một thời gian vì... "ông Đại đang công tác ở nước ngoài". Lên xuống rất nhiều lần và lần nào cũng nghe lời hẹn mù mờ như vậy, ông Trần Văn Mùi (72 tuổi) biết là mình bị lừa, bèn làm đơn trình báo với công an quận Thủ Đức nhờ giúp đỡ. Bị công an mời đến làm việc, Hoàng Cẩm Giang thú nhận là không hề biết gì về lai lịch của vị "sĩ quan an ninh quốc phòng" Trần Xuân Đại cả. Thấy Đại nói năng chững chạc và rất hào phóng nên Giang kết bạn và mời về nhà chơi. Giang cho rằng việc anh ta viết giấy biện nhận tiền của ông Mùi rồi đưa cho Đại ký là vì muốn giúp bạn, chứ nhận tiền của ông Mùi xong, Đại bỏ túi tất cả, không hề chia cho Giang đồng nào. Hoàng Cẩm Giang còn khai rõ là với thủ đoạn trên, Đại còn lừa lấy của một số người khác từ 64 triệu đến 16.700USD.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức vừa ra quyết định truy nã với vị "sĩ quan an ninh quốc phòng" giả hiệu đã lộ rõ chân tướng là tay lừa đảo: Trần Xuân Đại, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú: thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Giang (TP. Đà Nẵng). Đề nghị ai là nạn nhân của Đại hãy báo cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Thủ Đức hoặc gọi số: 08.8972019.
LBH
![[Infographic] Danh sách Thường trực Thành ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/22222_20260429095841.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc trước giờ ‘G’ tại các xã sắp sửa lên phường tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5_20260429174522.jpg?width=500&height=-&type=resize)








