Từ năm 1997, gia đình ông bà Phạm Đức Hiệp - Lương Thị Tuyết và 2 người con, cùng ngụ ở ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đã lấy tên người khác làm hồ sơ giả để xuất cảnh sang Mỹ định cư. Đến năm 2003, người bà con của ông Hiệp là bà Đỗ Thị Lĩnh, ngụ cùng xã, lại muốn lấy tên họ những người trong gia đình ông Hiệp để làm hồ sơ giả để được xuất cảnh sang Mỹ.
Từ năm 1997, gia đình ông bà Phạm Đức Hiệp - Lương Thị Tuyết và 2 người con, cùng ngụ ở ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đã lấy tên người khác làm hồ sơ giả để xuất cảnh sang Mỹ định cư. Đến năm 2003, người bà con của ông Hiệp là bà Đỗ Thị Lĩnh, ngụ cùng xã, lại muốn lấy tên họ những người trong gia đình ông Hiệp để làm hồ sơ giả để được xuất cảnh sang Mỹ. Ý định của bà Lĩnh đã được thực hiện khi bà gặp Trần Thị Bích Chi, 30 tuổi, ngụ ấp Đức Long, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất). Chi hứa sẽ tìm người giới thiệu làm giả hồ sơ xuất cảnh cho gia đình bà Lĩnh với khoản "bồi dưỡng" 1.000 USD. Sau đó, Chi móc nối với Trương Thị Kim Yến làm giả giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) cho những người trong gia đình bà Lĩnh và đều mang tên các thành viên trong gia đình ông Hiệp. Yến đồng ý thực hiện "hợp đồng" này với giá 12.000 USD.
Khi đã bàn bạc thống nhất với nhau, tháng 6-2004, Yến tìm đến Vũ Minh Dự (Phó công an xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) và nhờ anh này làm giả hộ khẩu, CMND và ký đơn đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho gia đình bà Lĩnh, gồm 6 nhân khẩu: Trần Văn Thư (sinh năm 1963) lấy tên giả là Phạm Đức Hiệp, Đỗ Thị Lĩnh (sinh năm 1968) lấy tên giả là Lương Thị Tuyết, Trần Thái Hòa (sinh năm 1987) lấy tên giả là Phạm Minh Vương, Trần Công Sơn (sinh năm 1989) lấy tên giả là Phạm Công Sơn, Trần Trung Hiếu (sinh năm 2001) lấy tên giả là Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1983) lấy tên giả là Phạm Tiến Trung.
Trước lời ngon ngọt của Yến, Dự nhanh nhảu đồng ý nhận làm giả hồ sơ nhập khẩu cho hộ Phạm Đức Hiệp (mà thực chất là hộ gia đình bà Đỗ Thị Lĩnh) được thường trú tại tổ 3, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành). Dự đưa Yến đến Công an xã Cẩm Đường gặp công an viên Trần Xuân Khính và bảo Yến đưa hồ sơ cho người này thụ lý. Sau khi xem hồ sơ, Khính nói còn thiếu một đơn xin nhập khẩu và giấy xác nhận về nhà ở hợp pháp, Dự liền tự ý viết đơn xin nhập khẩu và đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp cho hộ "giả" này rồi mang cho cán bộ địa chính xã ký xác nhận. Sau đó, Dự tiếp tục mang hồ sơ trình phó chủ tịch UBND xã ký. Riêng đối với anh công an viên Nguyễn Xuân Khính, cũng viết 4 phiếu xác minh về hộ khẩu, nhân khẩu mang tên gia đình ông Hiệp đưa cho vợ chồng Lĩnh đem đến xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) xác minh. Đồng thời, Khính còn làm một biên bản xác minh về đất canh tác và nhà ở cùng sổ đăng ký tạm trú có thời hạn để trình ký tại Công an xã Cẩm Đường. Vì tin tưởng Khính nên ông trưởng công an xã đã ký duyệt hồ sơ này.
Sau khi làm giả đầy đủ các thủ tục nhập khẩu tại xã Cẩm Đường cho hộ gia đình ông Phạm Đức Hiệp "giả", Khính mang hồ sơ đến Công an huyện Long Thành để Đội Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra và cấp mẫu sổ hộ khẩu. Khi đã được cấp mẫu sổ hộ khẩu, Khính liền viết họ tên những người trong gia đình ông Phạm Đức Hiệp vào rồi đem trình toàn bộ hồ sơ hộ khẩu cho trưởng công an xã Cẩm Đường ký duyệt. Qua xem xét thấy hồ sơ đầy đủ thủ tục nên ông Trưởng công an xã ký xác nhận cho gia đình ông Phạm Đức Hiệp "giả" thường trú tại tổ 3, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường. Khi việc làm hộ khẩu giả hoàn tất, Khính đưa sổ hộ khẩu trên cho Dự. Dự liền báo cho Yến biết đã làm xong sổ hộ khẩu. Yến, Chi và bà Lĩnh đến nhà Dự lấy sổ hộ khẩu và đưa trước cho Dự một khoản tiền bồi dưỡng. Dự nhận tiền và đưa cho Khính 100 ngàn đồng (trong đó trả tiền lấy mẫu sổ hộ khẩu 8 ngàn đồng, còn lại 92 ngàn đồng Dự bồi dưỡng cho Khính).
Khi làm sổ hộ khẩu giả hoàn tất, Dự dẫn gia đình bà Lĩnh gồm 4 người đến Công an huyện Long Thành và Công an tỉnh làm giả chứng minh nhân dân. Đến khoảng tháng 10-2004, Dự cầm 4 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của hộ gia đình Phạm Đức Hiệp "giả" trình cho Trưởng công an xã Cẩm đường ký duyệt và giao cho Yến. Tiếp đó, Yến dẫn vợ chồng bà Lĩnh đến gặp một luật sư (thuộc Đoàn luật sư Đồng Nai) làm hộ chiếu giả với giá 1.200 USD. Khi đã có hộ chiếu phổ thông và đầy đủ hồ sơ, vợ chồng bà Lĩnh xin cấp visa và cả gia đình họ đã đi xuất cảnh trái phép sang Hoa Kỳ một cách trót lọt vào ngày 3-7-2005.
Theo lời khai ban đầu của Yến với cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình làm giả hồ sơ cho gia đình bà Đỗ Thị Lĩnh được núp dưới danh nghĩa hộ Phạm Đức Hiệp để xuất ngoại, Phó công an xã Vũ Minh Dự đã được "nhà môi giới" Trương Thị Kim Yến bồi dưỡng 2.000 USD và 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dự không thừa nhận mà chỉ khai đã nhận của Yến tổng cộng 900 ngàn đồng. Trong đó, có 100 ngàn đồng bồi dưỡng cho Khính. Riêng Trần Thị Bích Chi cho biết, trong "phi vụ" làm ăn phi pháp này, chẳng những Chi không được bà Lĩnh cho 1.000USD như đã hứa mà còn bị mất khoảng tiền tạm ứng 3.500 USD cho bà Lĩnh mượn để giao cho Yến đến nay bà Lĩnh vẫn chưa trả lại.
Với hành vi sai trái của các đối tượng như đã nêu trên, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Vũ Minh Dự 1 năm tù, Nguyễn Xuân Khính 10 tháng tù về hành vi "Giả mạo trong công tác". Tòa cũng tuyên phạt Trần Thị Bích Chi 1 năm tù về hành vi "Tổ chức người khác đi nước ngoài trái phép..." nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với Trương Thị Kim Yến hiện đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng phát lệnh truy nã và sẽ đưa ra xét xử khi bị bắt giữ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với luật sư nhận làm hộ chiếu giả cho vợ chồng bà Lĩnh nhưng luật sư này không thừa nhận. Do Trương Thị Kim Yến đã bỏ trốn, vợ chồng bà Lĩnh đã đi xuất cảnh nên cơ quan chức năng chưa có cơ sở xác định luật sư này có làm giả hộ chiếu cho gia đình bà Lĩnh hay không để xử lý theo pháp luật.
Phạm Mai




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







