
Hiện nay, một số người dân ở hai bên đường vào Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) vẫn còn kinh hãi khi nhớ lại đêm 4-10-2006. Lúc đó khoảng hơn 21 giờ, một nhóm thanh niên khoảng 10 tên với mã tấu và kiếm lăm lăm trong tay đã nhào vào một quán bia tươi chém người. Bọn chúng rút nhanh khi bị lực lượng công an, xã đội phối hợp truy đuổi.
Hiện nay, một số người dân ở hai bên đường vào Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) vẫn còn kinh hãi khi nhớ lại đêm 4-10-2006. Lúc đó khoảng hơn 21 giờ, một nhóm thanh niên khoảng 10 tên với mã tấu và kiếm lăm lăm trong tay đã nhào vào một quán bia tươi chém người. Bọn chúng rút nhanh khi bị lực lượng công an, xã đội phối hợp truy đuổi.
Đại úy S. ở Công an huyện Long Thành xác nhận, anh phụ trách địa bàn xã An Hòa nên khi nghe công an xã báo tin có vụ việc chém người, anh đã cùng lực lượng xã đến nơi giải quyết. Nhưng không ngờ khi đến nơi xảy ra vụ việc là khu vực nhà bà Út Hân (Út gạo) ở khu 5, ấp 2, đại úy S. lại bị một tên cầm kiếm tấn công. Do đề phòng trước nên đại úy S. đã né được và tri hô lực lượng truy đuổi bọn chém người. Bọn côn đồ này còn quay qua chém dọa anh em công an, xã đội rồi mới kéo nhau rút quân về hướng Biên Hòa. Đại úy S. cho biết, lúc đó anh đi theo tin báo giải quyết vụ việc đã xảy ra nên không đem theo vũ khí. Nếu không thì anh đã có thể tóm được vài tên.
Ông Tăng Văn Giáp, Trưởng công an xã An Hòa cho biết, qua thông tin của người dân về vụ chém người có liên quan đến bà Út Hân nên công an xã đã đến giải quyết. Nhưng anh em không ngờ bọn chúng lại hung tợn dám tấn công cả cán bộ Công an huyện. Theo ông Trưởng công an xã, do mâu thuẫn trong việc thiếu nợ tiền bạc giữa bà Út Hân và Phạm Văn Nam ở cùng ấp nên bà Hân đã cho đàn em đến thanh toán
Ngày 11-10, ông Tăng Văn Giáp, Trưởng công an xã An Hòa cho biết đã triệu tập anh Phạm Văn Nam lên lấy lời khai và anh này đã khai nhận như trên. Đối với bà Hân, Công an xã cũng có mời lên làm việc nhưng bà này bất hợp tác. Cũng theo ông Giáp, trong năm 2005, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ băng nhóm chém người từ nơi khác đến và có liên quan đến bà Hân. Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc này.
Qua thăm hỏi một số người dân ở khu vực xảy ra vụ việc chém người nói trên, phóng viên báo Đồng Nai ghi nhận được những bức xúc đáng được cơ quan công an quan tâm. Nhiều người dân thắc mắc vì sao bà Hân lại dám coi thường cơ quan pháp luật, cơ quan nhà nước địa phương để tự mình xử lý mâu thuẫn với người khác theo kiểu "xã hội đen"!? Bà Hân đã bị công an xã lập hồ sơ vụ việc liên quan đến băng nhóm, nay lại xảy ra vụ việc tương tự, liệu công an xã và huyện có ngăn chặn hành vi này để không tiếp tục xảy ra tình trạng thanh toán kiểu xã hội đen ở địa phương nữa không?
P.V

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






