Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mẹ vợ và con rể cùng đi mua thuốc tây để lừa đảo

09:09, 21/09/2006

Đã xế trưa, nhưng tiệm thuốc tây của chị Võ Thị Mai Dung ở xã Phước Thái (huyện Long Thành) vẫn vắng khách. Chị Dung định tranh thủ đi lấy mấy cuốn sổ ghi chép hằng ngày để tính toán tiền bạc thì có một phụ nữ bước vào. Người phụ nữ chìa ra trước mặt chị Dung một toa thuốc ghi cả chục loại và nói: "Chị bán cho tôi số thuốc này để tôi gởi ra nước ngoài cho mấy đứa con".

Đã xế trưa, nhưng tiệm thuốc tây của chị Võ Thị Mai Dung ở xã Phước Thái (huyện Long Thành) vẫn vắng khách. Chị Dung định tranh thủ đi lấy mấy cuốn sổ ghi chép hằng ngày để tính toán tiền bạc thì có một phụ nữ bước vào. Người phụ nữ chìa ra trước mặt chị Dung một toa thuốc ghi cả chục loại và nói: "Chị bán cho tôi số thuốc này để tôi gởi ra nước ngoài cho mấy đứa con".

Chị Dung liền đi lấy thuốc cho khách hàng. Sau khi lấy đủ cho khách số thuốc cần mua, chị Dung cẩn thận kê lại toa, tính tiền rồi bỏ tất cả vào chiếc túi xốp màu đen, cột miệng túi và giao cho người phụ nữ. Nhận túi thuốc mà chị Dung trao, người phụ nữ đặt xuống chân mình và lục lọi trong chiếc giỏ xách mà bà  ta mang theo bên người để lấy tiền... Cùng lúc đó, có một thanh niên bước vào hỏi mua mấy viên thuốc cảm. Lấy thuốc bán cho người thanh niên xong, chị Dung quay sang người phụ nữ mua thuốc thì nghe bà ta nói: "Lúc nãy khi đi, tôi sơ ý không mang đủ tiền. Phiền chị cho tôi gởi lại số thuốc này để về nhà lấy thêm tiền. Lát nữa tôi sẽ quay lại". Nói rồi người phụ nữ bước nhanh ra ngoài và leo lên chiếc xe máy mà người thanh niên mua thuốc cảm lúc nãy chờ sẵn chở nhau phóng đi. Trước sự việc khá bất ngờ này, chị Dung vội kiểm tra lại chiếc túi đựng thuốc thì thấy trong đó toàn là bông gòn. Số thuốc tây trị giá trên 5 triệu đồng đã biến theo người phụ nữ. Thì ra trong lúc chị tập trung tìm mấy viên thuốc cảm để bán cho người thanh niên thì bà khách hàng đã đánh tráo chiếc túi đựng thuốc rồi giả vờ dựng màn kịch thiếu tiền...

Đúng một ngày sau khi chị Dung bị lừa lấy số thuốc tây này, tại tiệm thuốc tây Ngọc Khánh ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) cũng có một phụ nữ vào hỏi mua thuốc tây với số lượng lớn. Người phụ nữ chìa ra cho chủ tiệm thuốc tây Ngọc Khánh toa thuốc mà ngày hôm trước chị Võ Thị Mai Dung đã kê và tính tiền cho bà khách hàng lừa đảo. Trên toa có ghi số điện thoại của hiệu thuốc tây do chị Dung làm chủ. Và sau khi lấy thuốc ở tiệm Ngọc Khánh, người phụ nữ này cũng nói với chủ tiệm là không mang theo đủ tiền và đang nhờ người mang tiền đến lấy. Nghi ngờ có điều gì đó không bình thường, chủ tiệm Ngọc Khánh đã điện thoại hỏi chị Dung. Đến đây thì vở kịch "mua thuốc tây" của người phụ nữ đã được vén màn. Ngay sau đó, Công an xã Bắc Sơn đã xuất hiện. Người đàn bà lừa này khai tên là Trần Thị Quý, 48 tuổi, cư ngụ ở Kiến Thụy (tỉnh Thái Bình) và đồng bọn của bà ta chính là người con rể có tên Phùng Như Phong, 31 tuổi, cư ngụ ở tỉnh Hải Dương.

Đức Việt

Tin xem nhiều