Anh T., ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đang loay hoay quét dọn sân nhà thì bất chợt gặp hai người đàn ông đi xe gắn máy ào đến. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi vồ vập nói với anh T: "Em mới thua độ đá banh cần tiền gấp, em xin bán cho anh một đầu DVD giá rẻ để kiếm tiền gỡ độ...". Anh T. dè dặt từ chối. Người trung niên thấy vậy liền giở cho anh T. xem thùng đựng máy hiệu S., có chữ "made in Japan" và nói: "Hàng của em thuộc loại xịn, em mới mua trong vụ thắng độ trước.
Anh T., ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đang loay hoay quét dọn sân nhà thì bất chợt gặp hai người đàn ông đi xe gắn máy ào đến. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi vồ vập nói với anh T: "Em mới thua độ đá banh cần tiền gấp, em xin bán cho anh một đầu DVD giá rẻ để kiếm tiền gỡ độ...". Anh T. dè dặt từ chối. Người trung niên thấy vậy liền giở cho anh T. xem thùng đựng máy hiệu S., có chữ "made in
Vốn cảnh giác nhưng nghe giá rẻ làm anh T. cũng đắn đo liếc qua chiếc đầu máy. Chỉ chờ có thế, tay thua độ liền giục anh T. cắm máy vào ti-vi để kiểm tra. Màn ảnh hiện lên đúng nhãn hiệu S. và còn ghi rõ kiểu dáng máy năm 2006, hỗ trợ karaoke vi tính... Nhớ đứa em nhờ anh mua giùm một đầu DVD loại tốt nên anh T. thấy ưng đầu máy này sau khi đã đưa đĩa hình vào xem thử. Người bán thấy anh T. có vẻ ưng thuận liền đưa ra giá 1,6 triệu đồng. Anh T. còn ngần ngừ liền được anh ta chưng ra một hóa đơn mua đầu máy này ghi thời điểm cách nay khoảng 20 ngày với giá 3,2 triệu đồng. Người đàn ông còn mở điện thoại di động ở chế độ loa ngoài và hỏi giá máy ở cửa hàng đã xuất hóa đơn cho anh T. nghe. Trong máy vang lên tiếng trả lời giá cả đúng như thế. Thấy chắc ăn, anh T. liền trả tiền cho người bán máy, anh ta chỉ làm ra vẻ rộng rãi chỉ lấy 1,5 triệu đồng.
Khi người bán đi rồi, anh T. mới vội tìm tờ hóa đơn. Người nhà anh T. cho biết tờ hóa đơn đã bị người bán lấy đi. Anh T. lúc này mới sực nhớ một người quen mua bán hàng điện máy ở chợ huyện. Anh liền đem chiếc đầu máy mới mua ra hỏi thăm thì mới biết mình đã bị lừa. Kẻ bán cho anh đã "luộc" chiếc đầu máy sản xuất trong nước vào chiếc vỏ máy sản xuất ở Nhật. Phần giới thiệu nhãn hiệu máy ở màn hình cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với ý đồ lừa đảo. Giá trị thực của chiếc đầu máy này chỉ khoảng 500 ngàn đồng (bán ở các cửa hàng giảm giá). Anh T. đành mất toi 1 triệu đồng chỉ vì ham "mua hàng giá rẻ".
T.L.D
![[Video] Sáng tạo từ thực đơn đến không gian check-in, các quán cà phê hút khách dịp lễ 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777428670_20260429091122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cầu Ghềnh và thanh xuân của những người lính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777426549_20260429083602.jpeg?width=400&height=-&type=resize)









