Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Nữ quái móc túi" hết đường làm ăn

10:07, 19/07/2006

Thường ngày, siêu thị Big-C phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã khá đông khách. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, lượng người ở trong và ngoài tỉnh đến siêu thị mua sắm, tham quan càng đông. Bọn lưu manh móc túi biết khách hàng lui tới siêu thị mua sắm thường mang theo nhiều tiền nên chọn khu vực này để ra tay "làm ăn".

Cao Thị Thúy.

Thường ngày, siêu thị Big-C phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã khá đông khách. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, lượng người ở trong và ngoài tỉnh đến siêu thị mua sắm, tham quan càng đông. Bọn lưu manh móc túi biết khách hàng lui tới siêu thị mua sắm thường mang theo nhiều tiền nên chọn khu vực này để ra tay "làm ăn". Thủ thuật chủ yếu của bọn móc túi là trà trộn vào đám đông khách hàng đang mải mê lựa chọn hàng để ra tay hành động. Đã có rất nhiều người đến siêu thị mua hàng phải "khóc hận" vì bị bọn móc túi chôm hết tiền bạc, tài sản. Đã có nhiều tên móc túi bị lực lượng bảo vệ, công an phát hiện bắt giữ nhưng bọn này vẫn không từ bỏ mảnh đất dễ kiếm ăn này. Mới đây nhất, ngày 16-7, nhờ sự cảnh giác và lanh trí của một nữ khách hàng, lực lượng bảo vệ đã bắt gọn một nữ quái móc túi ở siêu thị khi thị ra tay móc hơn 4 triệu đồng trong giỏ xách của nạn nhân. Đó là nữ quái Cao Thị Thúy, 19 tuổi, quê ở thôn Cao Lư, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa).

Được biết, sáng ngày 16-7, sau khi quan sát nhiều người ra vào Siêu thị Big-C, Cao Thị Thúy để ý đến chiếc giỏ xách căng phồng của chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (nhà ở khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) nên tìm cách tiếp cận. Chẳng may cho "nữ quái", dù ra tay bằng động tác khá nhanh và thuần thục nhưng gặp phải chị Tuyết là người phản ứng rất nhanh. Do đó, khi bàn tay của Thúy vừa tiếp cận giỏ xách của chị Tuyết thì đã bị chị phát hiện tức thời và tri hô cho mọi người có mặt ở siêu thị vây bắt kẻ gian.

Bị bắt quả tang, nữ quái khai man với lực lượng bảo vệ của siêu thị tên mình là Bùi Thị Kim Hoa (ngụ ở khu phố 6, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) hòng che giấu thân phận. Nhưng khi được đưa về trụ sở Công an Biên Hòa, nữ quái đành phải thú nhận mình là Cao Thị Thúy . Qua lời khai ban đầu, Thúy cho biết thị bỏ quê vào sống tạm trú ở khu phố 5, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) với "nghề nghiệp" chủ yếu là móc túi. Tiến hành khám xét nơi ở của Thúy, Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa thu hơn 1 triệu đồng và 5 chỉ vàng. Thúy cho biết, đó là "thành quả" trong lần ra tay ở quán cà phê "Dốc Bụi" ở KP6, phường Long Bình cách đây vài tuần. Đặc biệt, Thúy cũng thừa nhận vào cuối năm 2005 thị đã từng bị lực lượng bảo vệ Siêu thị Big-C bắt quả tang khi đang giở trò móc túi khách mua hàng ở đây, nhưng vì chưa lấy được tài sản của khách nên bảo vệ đã thả cho Thúy về mà không báo cho công an xử lý. Thúy còn khai thực hiện nhiều "phi vụ" móc túi ở khu vực Siêu thị Big-C trước khi bị bắt. Những khách hàng ở khu vực siêu thị từng bị móc túi có thể thông qua số điện thoại hoặc trực tiếp đến liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Biên Hòa) để trình báo.

 Thế Phiệt

 

Tin xem nhiều