
Chuyện bắt đầu từ tháng 4-2006, sau khi tham dự lễ phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc do xã Suối Trầu (huyện Long Thành) phát động, ông Nguyễn Văn Hạnh (hội viên Hội Nông dân xã) đã nắm bắt được một số thông tin về hành vi, thủ đoạn gây án của một số loại tội phạm trên địa bàn.
Chuyện bắt đầu từ tháng 4-2006, sau khi tham dự lễ phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc do xã Suối Trầu (huyện Long Thành) phát động, ông Nguyễn Văn Hạnh (hội viên Hội Nông dân xã) đã nắm bắt được một số thông tin về hành vi, thủ đoạn gây án của một số loại tội phạm trên địa bàn. Do vậy, trong cuộc sống thường ngày, ông Hạnh thường chú ý đến những diễn biến chung quanh. Khi phát hiện điều gì khả nghi, không bình thường là ông báo ngay cho công an xã. Vào ngày 11-4, trong lúc đang ở nhà để trông cửa hiệu sửa chữa xe máy cho người con trai là anh Nguyễn Văn Anh thì ông Hạnh thấy có 3 đối tượng gồm 2 thanh niên và 1 thiếu niên dắt chiếc xe Wave đến cửa hiệu sửa xe của gia đình ông nhờ sửa chữa vì xe bị hỏng máy. Quan sát kỹ 3 thanh niên lạ mặt này và nhìn chiếc xe Wave không bảng số, ông Hạnh thắc mắc gạn hỏi thì 3 thanh niên trả lời là ở Bình Thuận đi lạc vào đây. Câu trả lời của 3 thanh niên đã không thuyết phục được ông Hạnh. Ông nghĩ: ở xa đến đây sao lại không đội mũ bảo hiểm, xe lại không có bảng số sao không bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý? Ông Hạnh lóe lên suy nghĩ: "Phải làm rõ trường hợp này". Để kìm chân 3 vị khách, ông gọi anh Nguyễn Văn Anh dặn dò: "Xe này ở xa, con phải sửa chữa cho kỹ để người ta đi dọc đường không bị hỏng hóc...". Sau đó, ông bí mật điện báo tình hình cho công an xã. Không lâu sau đó, các đồng chí công an xã Suối Trầu đã có mặt tại nhà ông và thực hiện việc kiểm tra hành chánh 3 thanh niên và giấy tờ xe. Tuy nhiên, 3 thanh niên này đều không có giấy tờ tùy thân và chiếc xe cũng không có giấy đăng ký. Tiếp tục kiểm tra trong cốp xe, Công an xã phát hiện có 3 con dao Thái Lan và 2 cuộn dây dù. Lục soát trong người 3 thanh niên, công an xã còn phát hiện 1 hộp đựng nữ trang có chứa vàng, dây chuyền... Đến đây thì sự thật đã được phơi bày: 3 đối tượng nêu trên được xác định là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở tỉnh Bình Thuận. Trên đường vào Đồng Nai gây án, chúng đã đột nhập vào nhà anh Hà Toàn Trung, cư ngụ ở xã Suối Trầu, để trộm hộp vàng nêu trên. Trên đường tẩu thoát, xe của chúng bị hư. Gặp người nông dân cảnh giác như ông Nguyễn Văn Hạnh, 3 tên này đã không còn đường thoát thân.
P.V




![[Video] Rực rỡ pháo hoa tại 10 phường mới của thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7780448432767_e3429ebade451c0ac0e8c6c917c0d4a5_20260501121803.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm pháo hoa tầm cao rực sáng trong đêm Đồng Nai lên thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7779207287548_1ea86660c81af1f80118129396969765_20260430232317.jpg?width=500&height=-&type=resize)







