Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày quốc tế phòng chống lạm dụng và buôn lậu ma túy (26-6)
Ma túy, không phải trò chơi của trẻ em

10:06, 24/06/2006

Một năm sau cái chết của con trai là V.V.T., 17 tuổi, bà N.T.N (ở phường B.) cũng chẳng còn khóc con nữa. Ngược lại, cái chết của con bà cũng kết thúc sớm những đớn đau thân xác cho T. về căn bệnh AIDS và kết thúc luôn tâm trạng dằn vặt âm ỉ cho bà. Khi nhận ra sự buông lỏng quản lý con dẫn đến nhiều hệ lụy thì bà đã không thể cứu được con mình nữa. Đau lòng hơn là bà phải chứng kiến cái chết vật vã của đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra.

Tranh cổ động phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm.

Một năm sau cái chết của con trai là V.V.T., 17 tuổi, bà N.T.N (ở phường B.) cũng chẳng còn khóc con nữa. Ngược lại, cái chết của con bà cũng kết thúc sớm những đớn đau thân xác cho T. về căn bệnh AIDS và kết thúc luôn tâm trạng dằn vặt âm ỉ cho bà. Khi nhận ra sự buông lỏng quản lý con dẫn đến nhiều hệ lụy  thì bà đã không thể cứu được con mình nữa. Đau lòng hơn là bà phải chứng kiến cái chết vật vã của đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra.

 

* Những con chim ẩn mình... chờ chết!

 

Câu chuyện về cái chết của T. được hàng xóm nhắc đến nhiều hơn những cái chết khác. Đó là những ngày cuối đời của đứa con  nằm trên gường bệnh, cha của T. thấy con đau đớn vì căn bệnh AIDS và những cơn vã ma tuý hành hạ, nên cha của T. đã phải thường xuyên bấm bụng mua một hai tép heroin để chích cho con nhằm giảm bớt đớn đau về thể xác cho T. Nhưng rồi một hôm không có ai ở nhà, trong một cơn vã thuốc, T. đã chích nước mắm vào người để rồi ngày hôm sau T. mãi mãi rời xa thế giới khi mới chớm bước vào tuổi thành niên. Tìm hiểu nguyên nhân T. "gia nhập" làng tiêm chích, chúng tôi được biết gia đình em khá nghèo, cha mẹ bận rộn làm ăn nên không có nhiều thời gian quản lý, giáo dục con. Bản thân T. cũng bỏ học sớm để lăn lộn kiếm sống phụ gia đình. Ba năm trước, T. bị  bạn bè xấu lôi kéo và cho hút thử. Từ đó, T. lao vào vũng lầy ma túy. Để có tiền hút chích, T. đã nhận chuyển hàng cho một mối bán lẻ ma túy. Bị bắt, T. được đưa đi cai nghiện rồi vào trường giáo dưỡng. Không bao lâu sau khi trở về, T. tái nghiện và bị cưỡng bức đưa đi cai nghiện. Thời gian này, T. được cho biết em đã nhiễm HIV. Sức khỏe  tàn dần, T. được về sống với gia đình rồi căn bệnh AIDS đã sớm cướp mất cuộc sống của T.

Còn trường hợp của K.T.V., 16 tuổi (ở phường T.) vốn là một học sinh khá giỏi. Nhưng sức học của V. sút giảm dần từ khi kết bạn với những thiếu niên con nhà giàu mê chơi hơn mê học. Khi mới 13 tuổi, V. đã được cha mẹ chiều chuộng mua cho đủ thứ phương tiện đắt tiền để bằng bạn bè.

Bị đuổi học vì tội quậy phá, đường đời của  V. lại càng trượt dốc hơn khi làm bạn với ma túy. Đã 3 năm làm nô lệ cho nàng tiên nâu, cha mẹ của V. vô cùng đau khổ khi chứng kiến sự tha hóa của con mình. Dù đã vài lần gửi con đi cai nghiện ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước nhưng khi về, V. lại bị đám bạn dụ dỗ tái nghiện. Lần này thì cha mẹ V. quyết giữ con ở nhà để cai nghiện. Không biết những nỗ lực của cha mẹ và bản thân V. có đem lại kết quả hay không, nhưng trước mắt V. đã thua bạn bè nhiều năm học hành.

Với C.T.S., 12 tuổi ở xã H. (huyện Long Thành) lại đến với ma túy từ những bi kịch của gia đình. Khi cha mẹ chia tay, S. mới lên 9 tuổi. Cuộc sống khi thiếu cha, lúc thiếu mẹ làm cho tâm lý S. bất ổn, mất phương hướng, S. thường bỏ nhà đi bụi, S. làm quen với một số bạn bè đồng cảnh ngộ và được các "bậc đàn anh" kết nạp vào hội "cô đơn". Trong lễ "kết nạp" có "nghi thức" hít heroin "ăn thề". Từ đó, S. thành con nghiện. Xin cha mẹ được bao nhiêu tiền, S. "nướng" hết vào ma túy, không có tiền thì trộm cắp vặt. Bây giờ S. đang được gửi đi cai nghiện tại Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh).

 

* Gia đình, pháo đài vững chắc nhất

 

Theo Chi cục phòng chống ma túy và tội phạm ma túy (thuộc Công an tỉnh), số trẻ em sử dụng ma túy trong năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006 đã giảm đến 95% so với những năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn gần 10 trường hợp (số trẻ được xác định độ tuổi từ 16-18). Nhưng theo chúng tôi, sẽ còn không ít trường hợp trẻ sử dụng ma túy và những chất gây nghiện nếu tiến hành một cuộc khảo sát quy mô hơn trên địa bàn.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn dắt trẻ em đi vào con đường tiêm chích ma túy  và thường có hành vi vi phạm pháp, Thiếu tá Phan Văn Công, Đội trưởng đội  3 - Chi cục phòng chống ma túy và tội phạm ma túy  cho biết: "Qua khảo sát nguyên nhân, chúng tôi thấy rằng môi trường xã hội còn chưa trong sạch, trong khi các em chưa đủ nhận thức để lường hết hậu quả. Tuổi còn nhỏ, các em hay tò mò  và dễ bị lôi kéo vào con đường phạm pháp. Song, từ những lần gặp gỡ với gia đình có trẻ sử dụng ma túy, chúng tôi lại thấy có hai loại gia đình dễ có chiều hướng đẩy con mình vào con đường nghiện ngập ma túy. Đó là những gia đình giàu có, cha mẹ bận rộn công việc làm ăn và nuông chiều con cái bằng cách cho nhiều tiền. Loại gia đình thứ hai là quá nghèo, cha mẹ lo vật lộn với miếng cơm manh áo đời thường, không có thời gian quan tâm, dạy dỗ con hoặc bản thân trẻ ở những gia đình đó phải nghỉ học sớm để kiếm sống. Rồi những gia đình nhiều bi kịch, cha mẹ ly hôn cũng dễ đưa trẻ tìm đến ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật".

Rõ ràng, trong nhiều nguyên nhân đưa trẻ xuống vũng lầy ma túy, gia đình vẫn là nguyên nhân số một. Dù không muốn đề cập đến công thức (đã có phần nhàm tai) là sự kết hợp giữa "gia đình - nhà trường và xã hội", song chúng tôi vẫn muốn khẳng định: Vai trò của nhà trường và xã hội chỉ là quan trọng nhưng chủ yếu vẫn là từ phía gia đình.

Ngày quốc tế phòng chống lạm dụng và buôn lậu ma túy 26-6 năm nay, Liên hiệp quốc đã chọn nội dung: "Ma túy, không phải là trò chơi của trẻ em" cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là với các bậc cha mẹ về tính hủy hoại nghiêm trọng của ma túy và trách nhiệm xã hội trong việc quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em, vì  hiện nay có đến 3% dân số thế giới trong lứa tuổi vị thành niên đã sử dụng ma túy bất hợp pháp ít nhất một lần trong đời.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều