
"Tháng hành động phòng chống ma túy" đã trải qua đã được nửa chặng đường, vậy mà ở cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của Công an TX. Long Khánh vẫn vắng hoe do cả thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (đội trưởng) lẫn đại úy Lê Văn Hòa (đội phó PC17) đều đang bám sát hai cơ sở trọng điểm.
![]() |
| Cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Long Khánh đang lập biên bản phạm pháp quả tang một đối tượng mua bán ma túy. |
"Tháng hành động phòng chống ma túy" đã trải qua đã được nửa chặng đường, vậy mà ở cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của Công an TX. Long Khánh vẫn vắng hoe do cả thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (đội trưởng) lẫn đại úy Lê Văn Hòa (đội phó PC17) đều đang bám sát hai cơ sở trọng điểm. Thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng công an TX. Long Khánh phấn chấn thông báo: "Đến giờ này trên địa bàn thị xã đã giành được "5 cái không" trên mặt trận phòng chống ma túy. Đó là không còn đối tượng nghiệm ma túy trong học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức; không phát sinh người nghiện mới, không có trường hợp tái nghiện cũng như không có tái nghiện mới!".
* Không chỉ "làm" trong "tháng hành động"
Long Khánh từng là địa bàn hoạt động của những bọn tội phạm về ma túy mang tầm cỡ quốc gia như: băng Hạnh "cầm", Hoài Thu. Do đây là một phố thị quy tụ dân tứ xứ, có đường giao thông thuận tiện, lại được bao quanh bởi những nông trường, trang trại rộng lớn, vắng vẻ, khá lý tưởng trong việc vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối, tiêu thụ các chất ma túy. Xác định được đặc điểm tình hình này. Thượng tá Nguyễn Ngọc Bích rất kiên quyết trong việc chỉ đạo phòng chống ma túy. Ông cho rằng: Phòng chống ma túy phải làm liên tục và tấn công phải quyết liệt, triệt để... "Đánh" trên mặt trận này không thể chỉ tiến hành trong "tháng hành động"!.
Địa bàn Long Khánh không những "lý tưởng" cho các trùm ma túy tàng trữ, vận chuyển loại hàng trắng vô cùng độc hại này, mà giới chích, hút cũng có chỗ để... "phê". Từ lâu khu vực ấp Núi Tung thuộc xã Suối Tre, lô cao su ấp Núi Đỏ, nghĩa địa Bảo Vinh B, khu sân bay dã chiến cũ (giáp ranh với hai phường Xuân An, Xuân Hòa)... gần như là những "an toàn khu" của dân ghiền ma túy ở Long Khánh. "Hỗ trợ" cho các tụ điểm hút, chích này còn có khoảng 200 nhà trọ tập trung ở các phường: Xuân Trung, Xuân Hòa, Xuân An, Xuân Bình...
Đại úy Lê Văn Hòa - một sĩ quan cảnh sát "kỳ cựu" trên mặt trận đấu tranh chống lại "cái chết trắng" ở Long Khánh cho biết: "Sau nhiều đợt triệt phá của lực lượng công an, bọn mua bán ma túy bây giờ đã có nhiều mánh khóe tinh vi hơn. Chúng hoạt động rất khôn khéo, luôn di động để che giấu hành tung, lại chọn nơi giáp ranh thiếu sự quản lý của cơ quan chức năng và chọn thời điểm đêm hôm để dễ bề hoạt động. Đã thế, chúng lại có phương tiện gây án hiện đại như sử dụng xe phân khối lớn, điện thoại di động để liên lạc và triệt để áp dụng phương thức giao hàng nhanh, gọn... nên lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tụi này rất vất vả, khó khăn"...
* Cả hai chuyên án mang bí số "M" đều thắng...
Băng "Hoài Thu" chuyên đưa ma túy từ miền Bắc vào Long Khánh để tiêu thụ với cái vỏ bọc "quán thịt chó" bị cơ sở mật của Đội PC 17 bố trí cho lực lượng chức năng hốt gọn. Toàn bộ đường dây này vừa tạm lắng dịu thì địa bàn thị xã lại xuất hiện một tên giao "hàng" di động. Trinh sát PC17 không khó khăn gì lắm để xác định tên mua bán ma túy mới tái xuất giang hồ này là Trung "Sida" (tên thật là Đỗ Đức Trung sinh năm 1970). Một phương án bắt quả tang được vạch ra. Nhưng tên này là một con cáo già, nên rất nhiều ngày đêm theo dõi hai trinh sát Nguyễn Hữu Quảng và Đào Anh Hoài thuộc vào hàng dày dạn kinh nghiệm của Đội PC17 Long Khánh vẫn bị... "một". Thông qua biện pháp nghiệp vụ, 2 chiến sĩ cảnh sát chống ma túy này mới phát hiện được vào lúc 10 giờ đêm, Trung Sida có chuyến giao hàng trong một lô cao su vắng ở Suối Chồn thuộc địa bàn xã Bảo Vinh. Con cáo già bị sa lưới với 11 tép hêrôin trong người không thể nào phi tang được. Và Trung Sida đã phải khai ra trùm của đường dây này là Nguyễn Đức Hiển ở khu vực tấm bảng thuộc xã Xuân Lập.
Cùng với những thông tin khác thu thập được ở các tụ điểm hút chích ma túy mới "hồi sinh", Ban chỉ huy Công an thị xã Long Khánh quyết định lập chuyên án lấy bí số 106M2. Toàn đội PC17 Long Khánh và cả mạng lưới cơ sở mật, cộng tác viên đều vào cuộc. Nhưng cuộc đấu tranh trở lên giằng dai, phức tạp vì bọn này biết động nên vội nằm im chờ đợi. Đại úy Hòa nói vui: "Đánh án ma túy mình phải có bản lĩnh và không ngại gian khổ, ngày đêm bám sát mục tiêu. Các trinh sát Quảng, Hoài chẳng những tích cực mà còn rất nhạy bén và linh động, sáng tạo nên việc phá án đã đạt được hiệu quả lớn. Toàn bộ 6 đối tượng cầm đầu bọn bán lẻ ma túy ở 6 khu vực: nghĩa trang Núi Đỏ, Xuân Trung, Núi Tung, sân bay dã chiến cũ... đều bị tóm gọn. 6 tụ điểm ma túy vừa sống lại đã bị xóa!".
Quả đúng như lời Thượng tá Nguyễn Ngọc Bích: "Đánh" ma túy phải liên tục, không để cho chúng ngóc đầu dậy!". Vừa xóa được băng Trung Sida xong thì có tên Ngô Quang Long ở huyện Xuân Lộc xuất hiện ở Long Khánh. Tên Long sinh năm 1978 ở xã Suối Cát và có tài "vờn" rất nhanh. 20 giờ đêm 21-2-2006, Long bí mật xuất hiện ở khu vực chợ ấp Bình Lộc vì cho rằng giờ đó chợ không còn người và lực lượng tuần tra cũng không có mặt. Thế nhưng các trinh sát PC17 Long Khánh đã chờ sẵn để hốt gọn và thu trong người Ngô Quang Long 4 tép hêrôin, 1 ĐTDĐ và 420.000 đồng.
Hiện giờ đại úy Hòa đang tiếp tục xác minh một nhóm đối tượng lạ mặt vừa mới xuất hiện trên địa bàn mà các cơ sở mật "tai mắt của PC17 Long Khánh" xác định được chúng có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy!
* Đưa danh sách đối tượng nghiện về tận tổ nhân dân
Nhiều năm nay Long Khánh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và cả các tổ chức tôn giáo vào cuộc. Sau khi lực lượng công an lập danh sách đối tượng ma túy liền phối hợp với mặt trận, đoàn thể, ban hành giáo, ban trị sự các cơ sở tôn giáo ở cơ sở để cung cấp danh sách và tiến hành vận động cụ thể đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng dân cư hoặc lập hồ sơ cưỡng bức đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc... Nhiều chức sắc tôn giáo ở thị xã Long Khánh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Một số phường phức tạp như Xuân Thanh đã chuyển hóa thành địa bàn "2 không" (không tệ nạn xã hội, không ma túy); phường Xuân Trung được xem là tụ điểm nhức nhối nhất trong thị xã về tệ nạn ma túy, nay đã giảm hẳn. Hầu hết số nhà trọ ở các phường trung tâm thị xã nơi trước đây thường bị bọn nghiện lợi dụng làm chỗ tiêm, chích, nay trở thành "tai mắt" cho lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy. Các trường học trong toàn thị xã vừa qua đợt tuyên truyền vận động phòng chống ma túy thì nay thiếu tá Sinh lại chuyển sang địa bàn dân cư. Ông cho biết, trong tháng này danh sách đối tượng đưa ra cai nghiện tại cộng đồng không chỉ gởi về phường, xã như trước đây mà nay gởi về tận tổ nhân dân để bà con cùng tham gia quản lý và giám sát đối tượng.
Được biết, ngoài thực hiện kiểm danh kiểm diện 106 đối tượng ma túy gồm phần lớn là người ở tù hoặc ở trường giáo dưỡng thả về, công việc của Đội PC17 Long Khánh đang phải tận tụy trong tháng hành động này là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động cai nghiện ma túy và củng cố hồ sơ quản lý 42 đối tượng khác trong đó lập hồ sơ 6 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc, phối hợp cùng các đoàn thể, tổ chức cơ sở vận động 4 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng. Phương châm của lực lượng phòng chống ma túy ở đây là: Lúc nào cũng phải tỉnh táo, kịp thời triệt phá không để cho bọn tội phạm ma túy xâm nhập địa bàn hoặc ngóc đầu dậy ở 6 tụ điểm phức tạp vừa xóa xong tệ nạn ma túy.
Lê Biên Hùng


![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)










