
Nghe chuông điện thoại reo vang, anh Đỗ Thanh Bình, 36 tuổi, chạy xe ôm cư ngụ ở KP2, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa vội vàng mở máy để nghe ai là người gọi điện. Áp chiếc điện thoại vào tai, Bình nghe bên kia đầu dây giọng một người con gái tự xưng là Vi, yêu cầu Bình chạy xe đến khu vực ngã tư Amata để chở đi thăm người quen.
Nghe chuông điện thoại reo vang, anh Đỗ Thanh Bình, 36 tuổi, chạy xe ôm cư ngụ ở KP2, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa vội vàng mở máy để nghe ai là người gọi điện. Áp chiếc điện thoại vào tai, Bình nghe bên kia đầu dây giọng một người con gái tự xưng là Vi, yêu cầu Bình chạy xe đến khu vực ngã tư Amata để chở đi thăm người quen. Trời đã tối và do chưa hiểu người khách này là ai, ở đâu nên Bình hơi cảnh giác hỏi lại:
- Xin lỗi, Vi nào vậy?
- Cái anh này mau quên quá! Vi mà tối hôm qua đã thuê anh chở từ ngã ba máy Cưa về xóm kẹo Tân Mai nhớ không?
Nghe cô gái nhắc đến đó, Bình nhớ lại đúng là tối qua anh được một cô gái thuê chở từ ngã ba máy cưa về KP1, phường Tân Mai. Sau khi đến nơi, lúc tính tiền, cô gái tự giới thiệu tên là Vi và còn xin của Bình số điện thoại mà theo cô gái "để khi cần đi đâu thì gọi". Xác định đây đúng là khách quen, Bình dặn cô gái chờ một lúc rồi lấy chiếc Wave số 60M2- 7330 chạy đến điểm hẹn để đón khách.
Vừa thấy Bình đến nơi, cô gái giả vờ trách móc rồi nói Bình chở cô ta vào khu vực ngã tư Tân Phong có công việc. Khi xe chạy ngang qua khu vực sân bóng Đồng Nai, cô gái vỗ nhẹ vào vai Bình: "Phía bên trong có chỗ kín, anh ghé vào đó một chút để em đi vệ sinh". Chiều ý khách, Bình cho xe rẽ theo con đường dẫn vào sân bóng đá để cô giái "giải quyết" nhu cầu cá nhân. Nhưng khi xe vừa dừng lại ở một góc tối, cô gái chẳng những không chịu đi vệ sinh mà cứ dùng hai tay kéo ghì đuôi xe của Bình. Cùng lúc đó, Bình phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe mô tô từ bên ngoài chạy vào rất nhanh lao thẳng vào chỗ Bình đang đứng. Quá hốt hoảng trước sự việc bất ngờ này, Bình chỉ còn cách bỏ xe chạy thoát thân. Lập tức, hai thanh niên cùng cô gái chớp lấy chiếc Wave của Bình tẩu thoát.
Vụ cướp táo bạo trên đã được anh Đỗ Thanh Bình nhanh chóng trình báo cho Công an phường Tân Hiệp và Công an TP. Biên Hòa. Qua điều tra, thu thập, sàng lọc thông tin, bước đầu lực lượng đánh án xác định đây là vụ cướp có tổ chức, được dàn dựng sẵn. Cần nói thêm là ở khu vực sân bóng đá Đồng Nai từ trước đến nay cũng đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của những cặp tình nhân đưa nhau vào đây tâm sự. Tuy nhiên đối với vụ cướp xe này thì hoàn toàn khác. Bọn cướp đã dàn dựng sẵn kịch bản, dùng con mồi giả làm khách đi xe ôm để điều nạn nhân vào chỗ vắng rồi ra tay hành động. Nhận định có thể bọn cướp này không ở đâu xa nên lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung điều tra, làm rõ các băng nhóm nghi ngờ hiện đang cư ngụ trong khu vực và các phường lân cận. Theo khai báo của anh Đỗ Thanh Bình, "nữ tặc" thuê xe ôm của anh ngoài cái tên Vi mà Bình được nghe giới thiệu, thị còn có đặc điểm nhận dạng nữa là đang có bầu khoảng 6 tháng. Tiến hành rà soát mối quan hệ của Vi, xác minh thông tin mà anh Bình đã khai báo, kết hợp với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, các trinh sát đã lần tìm ra manh mối của "nữ tặc" trong băng cướp có tên cúng cơm là Trần Thị Tho (tự Vi) 22 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Phú Hòa, huyện Định Quán. Vi đã bỏ địa phương xuống Biên Hòa xin việc làm và sống như vợ chồng với Trần Đức Thành, 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở tổ 1, KP3, phường Long Bình. Hiện Vi và Thành thuê phòng trọ để ở tại KP1, phường Tân Mai. Sau khi xác định được nơi ẩn náu của Vi, sáng
Đức Việt


![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








