Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm:
Nhanh chóng làm rõ một án mạng hết sức bí ẩn

09:04, 26/04/2006

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Thượng tá Nguyễn Phi Hùng (nay là Đại tá), Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng thời là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh nhận được báo cáo về một vụ án mạng hết sức bí ẩn. Nạn nhân chỉ còn là một xác chết đã trương phình trôi sông tấp vào vịnh Bà Thuộc.

Phòng PC 14 điều tra.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Thượng tá Nguyễn Phi Hùng (nay là Đại tá), Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng thời là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh nhận được báo cáo về một vụ án mạng hết sức bí ẩn. Nạn nhân chỉ còn là một xác chết đã trương phình trôi sông tấp vào vịnh Bà Thuộc. Tử thi được xác định là nữ, không có giấy tờ tùy thân lại cũng không có quần nên dư luận ở xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) xôn xao bàn tán. Nhiều người đặt ra nghi vấn đây là vụ cướp, hiếp rồi giết người thả xác trôi sông để phi tang. Thượng tá Nguyễn Phi Hùng tức tốc lệnh cho Trung tá Trịnh Sáng - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14) trực tiếp cầm quân phối hợp cùng tổ cán bộ kỹ thuật hình sự thuộc Phòng PC21 do Thiếu tá, bác sĩ pháp y Trần Thanh Hà phụ trách xuống ngay nơi phát hiện xác chết.

 

* Một vụ án mơ hồ về hiện trường, thủ phạm

 

Trực tiếp khám nghiệm tử thi, bác sĩ Hà thấy đây là xác một phụ nữ trạc 30-35 tuổi đã trương lên. Ông ghi nhận: Bên ngoài tử thi khoác áo gió màu hồng bị tuột ngang khuỷu tay, trong mặc đồ bộ màu đen hoa vàng, áo ngực màu trắng. Tử thi không có quần ngoài, còn quần lót cuộn tròn nhiều vòng tại một bên đùi phải. Mặt, mũi, miệng nạn nhân có nhiều vết xây xát. Đặc biệt là đầu bị tụ máu, xuất huyết dưới màng não, cổ bị buộc một sợi dây ny-lông màu xanh có sọc đỏ trắng, quấn làm 2 vòng. Với kinh nghiệm gần 20 năm của một người làm công tác khám nghiệm đã qua mấy ngàn tử thi với đủ trạng thái chết khác nhau, bác sĩ Hà đặc biệt chú ý đến cọng rau chạy (còn gọi là rau chại hoặc rau choại) dài khoảng 12 cm với những lá đã hơi héo bị vướng giữa sợi  dây ny-lông buộc cổ tử thi. Chi tiết này cùng với những thông tin mà cán bộ điều tra thu thập được từ những người ở quanh đó cho thấy nạn nhân không phải là người địa phương và xác chết này rõ ràng là từ đâu trôi đến. Do đó, việc truy tìm tung tích nạn nhân cũng đồng thời phải xác định cho được hiện trường vụ án. Đây là công việc vô cùng phức tạp. Vì xác chết được phát hiện ở vịnh Bà Thuộc là một ngã ba sông, mà dòng nước trước khi đổ vào sông Đồng Môn tạo ra ngã ba này có tới 6 con rạch lớn bắt nguồn từ trong địa phận hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành chảy ra rồi hợp lại.

Để  trả lời câu hỏi: "Xác nạn nhân trôi từ đâu đến?", Trung tá Trịnh Sáng thống nhất cùng Trung tá Phạm Dớ - Trưởng phòng PC21 tiến hành biện pháp thực nghiệm điều tra trên cả 6 con rạch. Công việc hết sức vất vả, cán bộ điều tra  phải lặn lội trên những địa hình sông nước, bùn lầy để truy tìm từng dấu vết nhỏ. Thiếu tá bác sĩ Trần Thanh Hà cùng với nhiều cán bộ kỹ thuật hình sự, điều tra phải dầm mình dưới nước hàng giờ liền để sau cùng kết quả cuộc thực nghiệm điều tra cho thấy là chỉ có rạch Tắc Ông Đẩu chảy từ xã Tam An (huyện Long Thành) ra mới có thể đưa xác nạn nhân đến đúng vị trí phát hiện. Cùng lúc, Công an huyện Long Thành cung cấp cho đoàn cán bộ điều tra một thông báo của Công an xã Tam An cho biết có một phụ nữ tên Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1973, cư ngụ tại ấp 6, xã Tam An (huyện Long Thành) là công nhân Công ty TNHH Toàn Lộc ở khu công nghiệp Tam An trên đường đi làm bị mất tích đến nay đã 2 ngày.

Việc tổ chức nhận dạng được tiến hành ngay sau đó. Thân nhân người mất tích được mời đến đã xác nhận xác chết trôi sông trên chính là chị Nguyễn Thị Mười. Những thông tin thu thập được về nạn nhân cho thấy: Chị Mười có chồng chết đã gần chục năm rồi vẫn ở một mình tần tảo nuôi 2 con nhỏ. Ở tuổi 33 nhưng chị có một sức vóc hơn người. Đặc biệt là chị có thể ăn sáng một lúc đến 5 gói mì và sau đó ra đồng cuốc một mạch tới 2 - 3 giờ chiều mới nghỉ. Khi xin được vào làm trong Công ty TNHH Toàn Lộc, chị Mười càng tích cực hơn  nữa. Hàng ngày, chị rời nhà từ lúc 5 giờ sáng một mình lội bộ 6km qua một cánh đồng ruộng để đi làm và chiều về cũng đi qua đoạn đường ấy. Trong cái ngày định mệnh ấy, chị cũng rời khỏi nhà từ lúc 5 giờ sáng nhưng không đến nơi làm việc và chiều tối cũng không thấy về nhà. Sáng hôm sau, người nhà chị Mười  vội vã đi tìm và sau cùng là đành phải báo với công an xã.

Tung tích nạn nhân được xác định, nhưng hiện trường gây án cụ thể là ở đâu và ai là thủ phạm là những thách thức đặt ra với những cán bộ làm án. Thiếu tá bác sĩ Trần Thanh Hà đưa ra nhận định: Hiện trường gây án phải là nơi có đám ruộng hoang mọc "rau chạy" (vì căn cứ vào cọng rau bị mắc trên dây buộc cổ nạn nhân). Thế là cả hội đồng  khám nghiệm lại phải bắt đầu theo lộ trình đi làm hàng ngày của nạn nhân. Từ nhà băng qua cánh đồng, đi men theo những bờ ruộng nhem nhép nước, bùn đất trơn trợt mà bình thường mỗi khi qua đây đàn ông phải mặc xà lỏn, còn phụ nữ thì mặc quần áo lao động cho đến khi ra đến đầu xóm mới thay đồ sạch. Con đường  gần như duy nhất từ nhà chị Mười ra cầu rạch Tắc Ông Đẩu này nhưng khi gặp triều cường gần như ngập trong nước, chỉ có những ai thông thuộc địa hình mới có thể đi được. Nhóm cán bộ điều tra lội ra gần đến đầu cầu Ông Đẩu chỉ còn khoảng 50 mét thì phát hiện một vườn dâu rậm rạp cỏ dại với những đám rau chạy, trong đó có một đám rau chạy bị ngã rạp. Tại đây cán bộ khám nghiệm đã phát hiện được mấy sợi dây ny-lông giống như dây ở cổ nạn nhân và 4 cọng tóc nữ dài 15cm. Mở rộng hiện trường, cán bộ khám nghiệm còn phát hiện trong bụi ô-rô, cốc kèn nằm cách đầu cầu Ông Đẩu khoảng 8 mét có 1 đôi dép nữ màu hồng, 1 bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt của nạn nhân. Lập tức  lệnh lặn xuống Tắc Ông Đẩu được thực thi. Sau hàng  giờ lặn mò, các cán bộ khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy một khúc gỗ dài 1,2m. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và các  vật chứng thu được, hội đồng khám nghiệm khẳng định đây là hiện trường gây án và trong lúc kéo xác nạn nhân, cọng rau chạy bị vướng vào cổ. Hội đồng  khám nghiệm đưa ra nhận định: thủ phạm là dân tại chỗ, có nhiều khả năng nữ trang, tiền và vật chứng vụ án còn được thủ phạm cất giấu tại các chòi rẫy quanh vùng.

 

* Một cuộc ... "đại rà soát"

 

Tên thủ ác Nguyễn Văn Quang.

Toàn bộ kết quả điều tra ban đầu được nhanh chóng báo cáo Thượng tá Nguyễn Phi Hùng. Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo đoàn cán bộ điều tra thực hiện công tác rà soát, sàng lọc, khoanh vùng, phát hiện đối tượng. Trong đó chú ý đặc biệt đến các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội giết người, cướp của và những đối tượng có "thành tích" về các tội phạm hình sự trong phạm vi xã Tam An và vùng lân cận. Các điều tra viên lại khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ. Qua 5 ngày cật lực rà soát, hàng loạt các đối tượng cộm cán trong khu vực bị đưa vào vòng ngắm và lần lượt bị loại ra khỏi diện nghi án. Chỉ có nghi can số 1 được tập trung vào một  đối tượng 43 tuổi, cư ngụ ở khu vực Tắc Ông Đẩu và đang sống với nghề nuôi vịt. Đối tượng này tên Nguyễn Văn Quang đã có vợ con nhưng không ở chung mà thường hay sống biệt lập ngoài chòi vịt và đặc biệt là y đã có tiền án 20 năm tù về tội cướp của, giết người.

Sau khi xác định đối tượng, cán bộ điều tra tìm đến chòi vịt của Quang nằm cách cầu Tắc Ông Đẩu khoảng 500 mét trong khu vực rất ít nhà dân. Tại đây có những chi tiết đáng chú ý: Trên một điểm sát mép nước cách cầu Tắc Ông Đẩu khoảng 50m còn hiện rõ những vết chân, vết kéo trượt dài và một đoạn dây ny-lông giống với đoạn dây trên cổ nạn nhân. Cán bộ điều tra còn biết được mấy ngày qua, đột nhiên Quang có khá nhiều tiền để trả nợ các hàng quán thiếu trước đây, thậm chí còn cho tiền 1 người bệnh ... Với những dấu hiệu trên, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng điều tra xúc tiến làm việc trực tiếp với Nguyễn Văn Quang.

Được "mời" đến trụ sở Công an huyện Long Thành, lúc đầu Nguyễn Văn Quang tỏ rõ bản chất xảo trá của một kẻ đã từng vào tù ra khám. Nhưng với kinh nghiệm và chứng cứ thuyết phục, sau một buổi đấu tranh căng thẳng và quyết liệt, các điều tra viên đã đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng pháp luật.

Nguyễn Văn Quang khai: Biết chị Mười ở cùng ấp có tiền xây nhà, Quang rất muốn chiếm đoạt. Tối 14-12-2005, nghe được tin sáng hôm sau chị Mười gom tiền đem đi trả công thợ và ăn mừng nhà mới, Quang liền nảy sinh ý đồ giết chị Mười để lấy tiền và tư trang mà chị Mười mang theo. Do biết rõ đường đi nước bước của chị Mười, ngay trong đêm đó Quang ra cầu Tắc Ông Đẩu lấy bùn đổ lên làm cho mặt đường trơn, trượt khó đi. Sáng sớm hôm sau, Quang đem "đồ nghề" gồm 1 khúc cây, 1 sợi dây ny-lông đã được chuẩn bị sẵn ra chỗ đoạn đường này nằm phục. Đúng như mưu mô Quang toan tính. Khi đi đến đoạn đó thấy đường lầy lội dơ bẩn, chị  Mười chậm lại dò dẫm lần tìm chỗ sạch để đi thì bất ngờ bị tên Quang từ trong một bụi rậm gần đó xông ra phang một cây vào người. Chị Mười quay lại và la lớn: "Anh Quang làm gì vậy?". Quang nói "Tao giết mày!" và đánh  tiếp 1 cây nữa vào cổ chị Mười. Trúng đòn, chị Mười ngất xỉu gục tại chỗ, chiếc nón đội đầu rớt xuống đất, văng ra một bọc tiền. Quang liền dùng dây ny-lông cột cổ chị Mười lôi đến cầu Tắc Ông Đẩu thả xuống rạch nước rồi quay lại lượm bọc tiền và xóa hết dấu vết. Sau đó, Quang chạy xuống một đoạn cách cầu  Tắc Ông Đẩu khoảng 50m đón xác chị Mười trôi tới, vớt đưa vào mép rạch tiếp tục lục soát lấy thêm 1 nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền, đồng thời giở trò đồi bại nhưng phát hiện chị Mười đã chết nên y kéo xác xuống nước trở lại cho trôi ra sông lớn. Chưa hết, tối đó Quang còn dùng thuyền chèo đi kiểm tra. Khi thấy xác chị Mười không còn ở trong rạch Tắc Ông Đẩu nữa, y mới yên tâm quay về. Nhưng y đã không ngờ...

Đức Bình - L.B.H

 

 

Tin xem nhiều