
Như báo Đồng Nai số tân niên (1115 ra ngày 4-2) đã đưa tin do từ chối uống rượu, anh Trần Trọng Tùng, 22 tuổi bị tên Nguyễn Danh Tặng đổ xăng vào phòng trọ rồi nổi lửa đốt dẫn đến chết do phỏng nặng vào rạng sáng mùng 1 Tết Bính Tuất.
Như báo Đồng Nai số tân niên (1115 ra ngày 4-2) đã đưa tin do từ chối uống rượu, anh Trần Trọng Tùng, 22 tuổi bị tên Nguyễn Danh Tặng đổ xăng vào phòng trọ rồi nổi lửa đốt dẫn đến chết do phỏng nặng vào rạng sáng mùng 1 Tết Bính Tuất.
Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) thuộc Công an tỉnh vừa có kết luận sơ bộ về vụ án mạng kỳ cục này. Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng 28-1 (mùng 1 Tết Bính Tuất) ông Đặng Văn Trường ở KP 5, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) thức giấc để đi vệ sinh thì nhìn thấy có ánh lửa bùng cháy ở phòng trọ 291. Ông Trường hoảng hốt la to thế là mọi người gần đó bật dậy xúm vào chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt nhưng căn phòng do một thanh niên tên Trần Trọng Tùng, sinh năm 1984, quê ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) thuê trọ thì cả cửa chính và cửa hông bằng sắt đều đã khóa kín, không xông vào được. Một người hàng xóm là ông Nguyễn Hữu Khá phải chạy về nhà lấy kềm cộng lực sang cắt khóa. Khi cách cửa hông bung ra, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng: Trần Trọng Tùng với toàn thân bị phỏng nặng nằm bất động phía sau cánh cửa. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân tỉnh lại đòi uống nước và thều thào nói: "Thằng Tặng nó đốt tôi!" rồi ngất lịm đi. Trần Trọng Tùng được chở đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng và đã hít phải khói độc trong nhiều giờ liền nên đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Được biết, Trần Trọng Tùng quê ở huyện Trảng Bom lên TP. Biên Hòa mướn phòng trọ ở đây làm nơi trú ngụ và mở tiệm hớt tóc để làm kế sinh nhai được 2 tháng nay.
Ngay tối hôm sau, qua công tác xác minh đối tượng, Công an phường Long Bình đã bắt hung thủ đốt nhà gây ra cái chết cho anh hớt tóc Trần Thanh Tùng là tên Nguyễn Danh Tặng, 26 tuổi quê ở Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An). Tặng khai nhận, sau phút giao thừa, Tặng đã cùng với Minh, Tiến cùng đồng hương Nghệ An đang trọ ở phòng trọ 291 mở tiệc nhậu đón xuân của những người con xa xứ lưu lạc ở Đồng Nai. Cả bọn nhậu đến gần 1 giờ sáng mới thấy Trần Trọng Tùng trọ cách đấy 2 căn đi chùa về. Tặng vội vã mời Tùng vào nhậu. Bước đến bàn nhậu, Tùng chỉ nâng cốc cụng ly rồi đặt xuống chứ không uống rồi bỏ ra. Tức mình trước thái độ "chê rượu" của Tùng, Tặng đến trước cửa phòng Tùng chửi. Tùng cũng chửi lại và bất ngờ mở cửa phòng nhào ra tát vào mặt Tặng. Điên tiết, Tặng chạy về phòng xách dao định đi chém Tùng, nhưng được Minh và Tiến ngăn lại và buộc ngồi nhậu tiếp. Nhưng Tặng vẫn cứ ấm ức hét lên: "Tao thề là tao sẽ đốt nhà mầy!".
Đến 1 giờ 30, cuộc nhậu tan, ai về phòng trọ của người ấy, còn Tặng sang phòng trọ của Tùng để... "thanh toán món nợ đầu năm". Kêu cửa hoài Tùng vẫn không thèm mở cửa. Tức bực, Tặng bước qua nhà của ông Trần Thanh Tuấn ở gần đó mua 3 lít xăng đựng trong bịch ny-lông rồi đút qua khe cửa sắt đổ xăng vào phòng Tùng và châm lửa đốt.
Khi ngọn lửa bùng cháy, Tặng bỏ chạy tới bãi đất trống cách đó khoảng 300 mét để ngủ.
Tại Phòng CSĐTTP về TTXH, hung thủ Nguyễn Danh Tặng đã tỏ thái độ ngoan cố và không thành khẩn khai báo khi cho rằng anh ta chỉ muốn dọa chứ không hề có ý định giết Tùng và đổ thừa là do say quá nên không nhớ, không hay, không biết. Nhưng trước những tang chứng, vật chứng rành rành như ổ khóa mà anh ta dùng để khóa không cho Tùng thoát ra ngoài được đủ để thấy hành vi cố ý giết người đã buộc tên hung thủ này không thể loanh quanh chối tội.
L.B.H




![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)







