* Bạn "hiền" !
Phạm Văn Tuân ở trọ tại khu phố 2, phường Bình Đa có quen biết với Cao Văn Bằng ở huyện Xuân Lộc. Đêm 15-2, Bằng và một người bạn đến ngủ lại ở nơi trọ của Tuân.
* Bạn "hiền" !
Phạm Văn Tuân ở trọ tại khu phố 2, phường Bình Đa có quen biết với Cao Văn Bằng ở huyện Xuân Lộc. Đêm 15-2, Bằng và một người bạn đến ngủ lại ở nơi trọ của Tuân. Sáng hôm sau, thức dậy không thấy Bằng, Tuân kiểm tra tài sản thấy mất chiếc xe máy bảng số 60K6-9544 của mình cùng toàn bộ giấy tờ xe và một điện thoại di động. Anh Tuân liền đi tìm và phát hiện chiếc xe của anh bị tên Bằng cầm cố ở nhà bà Nguyễn Thị Th.H. ở khu phố 2, phường Tân Mai. Công an đã thu hồi xe và chứng minh nhân dân của tên bạn "trời ơi" Cao Văn Bằng để xử lý.
* Quá hung hăng!
Triệu Văn Tốt, Nguyễn Đức Hải ở Đa-kia (tỉnh Bình Phước) ở trọ cùng dãy nhà với Đinh Phương Thanh. Khuya 16-2, do mâu thuẫn cá nhân nên Tốt và Hải đã đánh Thanh khiến anh này phải bỏ chạy. Không buông tha, tên Tốt liền lấy dao đâm vào mạn sườn Thanh khiến nạn nhân phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Công an Biên Hòa đã tạm giữ hai kẻ hung hăng để xử lý.
* Tưởng dễ "ăn"
Sáng ngày 15-2, Ngô Thành Hiếu ở Tam Kỳ (tỉnh Quảng
* Cái chết chưa rõ nguyên nhân
Ngày 16-2, nạn nhân Phan Ngọc Hải, 32 tuổi ở khu phố 3, phường Thanh Bình đã chết tại bệnh viện Đồng Nai vì chấn thương sọ não. Khám nghiệm của công an cho thấy nạn nhân bị một vật tác động vào đầu gây thương tích trên. Nạn nhân nhập viện ngày 7-2, chưa rõ vì sao bị thương tích như vậy.
* Cướp giựt táo bạo
Khoảng 1 giờ 15 sáng ngày 15-2, ông Đỗ Đình Giang ở ấp Quới Thạnh, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch đang ngủ trong nhà bỗng bị một đối tượng lẻn vào giựt mất sợi dây chuyền 1 lượng vàng 18k. Ông Giang chỉ kịp nhìn thấy tên cướp giựt leo lên xe Wave màu đỏ của đồng bọn chờ sẵn và vọt mất.
T.T


![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)









