Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai cha con đều mắc bệnh hiểm nghèo cần sự cứu giúp

03:01, 13/01/2006

Vừa sanh đứa con trai đầu lòng, cả nhà anh Lê Văn Cành tạm trú tại số 143, tổ 5, ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng niềm vui ấy vơi dần theo thời gian khi anh nhận thấy con trai mình không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Cháu bị động kinh kinh niên nên chậm đi, chậm nói.

Anh Lê Văn Cành và đứa con trai đầu lòng.

Vừa sanh đứa con trai đầu lòng, cả nhà anh Lê Văn Cành tạm trú tại số 143, tổ 5, ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng niềm vui ấy vơi dần theo thời gian khi anh nhận thấy con trai mình không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Cháu bị động kinh kinh niên nên chậm đi, chậm nói. Đứa bé suốt ngày chỉ bỏ tay vào miệng và thường nhìn xuống mấy cái giếng nước. Thấy vậy, vợ anh Cành đành phải nghỉ làm để  ở nhà trực tiếp chăm sóc con. Với nghề thợ mộc, Anh Cành  phải nai lưng ra làm thêm để lo cho cả gia đình gồm một vợ và 2 con.

Thế nhưng, số phận khá trớ trêu là vào tháng 9-2005, khi đang đi làm ở TP. Hồ Chí Minh, đột nhiên anh bị đau đầu dữ dội đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì một nửa thân bên phải của anh Cành bị liệt và anh không nói được. Bác sĩ cho biết anh bị xuất huyết não. Vì không có tiền chữa trị nên gia đình phải xin cho anh ra viện và về điều trị bằng châm cứu tại nhà. Trước đây 2 vợ chồng anh Cành tá túc ở nhà mẹ vợ ở Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Sau khi anh bị bệnh, gia đình anh phải đến ở tạm nhà người em ở xã Phước Tân. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình anh Cành giờ đây đều nhờ anh em và hàng xóm giúp đỡ.

Sau một thời gian châm cứu và uống thuốc Nam, hiện nay tay và chân phải của anh đã cử động được. Anh Cành đã có thể chống gậy để đi lại. Điều  này làm anh mừng lắm. Mấy tuần nay anh Cành cứ chống gậy tập đi khắp xóm với mong ước mình khoẻ mạnh để đi làm trở lại. Anh tâm sự: "Người ta nói chân tay bên phải của tôi vẫn có hy vọng chữa khỏi, nhưng hiện giờ gia đình tôi đang trong cảnh kiệt quệ, tiền ăn còn phải trông nhờ vào anh em hàng xóm thì đâu dám mơ đến việc chữa bệnh. Tôi còn quá trẻ, nếu được khỏe mạnh tôi còn có thể làm nhiều việc giúp gia đình và xã hội lắm chứ!". Rất mong tấm lòng bạn đọc gần xa, giúp gia đình anh Cành vượt qua những khó khăn này.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều