Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ vững an ninh ở một địa bàn giáp ranh

08:01, 18/01/2006

Thông qua quốc lộ 20, xã Phú Sơn thuộc huyện miền núi Tân Phú trở thành... cửa ngỏ của tỉnh Đồng Nai từ hướng đi Lâm Đồng. Do nằm ở vị trí "cửa ngõ" nên xã thuần nông Phú Sơn nhiều năm nay vẫn giữ được địa bàn "2 không" (không ma túy, mại dâm) nhưng lại thường xuyên đau đầu với nạn "đua nóng".

Công an xã Phú Sơn tổ chức tiếp dân.

Thông qua quốc lộ 20, xã Phú Sơn thuộc huyện miền núi Tân Phú trở thành... cửa ngỏ của tỉnh Đồng Nai từ hướng đi Lâm Đồng. Do nằm ở vị trí "cửa ngõ" nên xã thuần nông Phú Sơn nhiều năm nay vẫn giữ được địa bàn "2 không" (không ma túy, mại dâm) nhưng lại thường xuyên đau đầu với nạn "đua nóng". Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn là cán bộ lãnh đạo lâu năm nhất ở xã vùng giáp ranh với cao nguyên Di Linh này (hơn 10 năm làm trưởng công an xã và đang giữ cương vị chủ tịch nhiệm kỳ thứ 2) nói một cách rành rẽ: "Trong vấn đề bảo vệ trật tự trị an ở Phú Sơn hiện đang "nổi cộm" lên nạn "đua nóng". Rộ nhất lại là mùa giáp Tết này!". Còn trưởng công an xã Hồ Văn Công cho biết: "Từ cuối năm 1999 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 22 vụ "đua nóng". Thủ phạm của tất cả những vụ "đua nóng" này đều là những "người khách không mời mà đến...". Phó công an xã Nguyễn Công Chính cho biết thêm: "Do Phú Sơn nằm tiếp giáp với thị trấn Madagouil và ngay trên địa bàn xã còn có điểm du lịch sinh thái thác Hòa Bình nên vào những ngày lễ tết, nam thanh nữ tú từ các nơi kéo đến rất đông; bọn ăn trộm xe máy cũng lợi dụng cơ hội này để ra tay làm ăn. Vì vậy, vào những dịp này không những lực lượng công an xã, dân phòng mà ngay cả anh em bên xã đội cũng rất cực. Chúng tôi phối hợp tuần tra, tổ chức phục kích để ngăn chặn kịp thời bọn xấu. Nhờ đó mà vài năm nay nạn "đua nóng" cũng giảm rất nhiều!".

Xã địa đầu Phú Sơn có một phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc thuộc loại mạnh. Nhiều năm nay, người dân ở Phú Sơn biết đến "Sư Cần" (tức Đại đức Thích Pháp Cần) trụ trì chùa Linh Sơn đồng thời là chủ khu rừng trồng có thác Hòa Bình trong việc nhắc nhở mọi người bảo vệ rừng, nâng cao tinh thần cảnh giác giữ gìn tài sản khi vào tham quan rừng, thác. Linh mục Nguyễn Văn Thục của giáo sứ Phú Lâm cũng thường xuyên căn dặn giáo dân phải chấp hành tốt pháp luật, đồng thời khuyên dạy con em mình tránh xa mọi thói hư, tật xấu. Nổi bật là ông Nguyễn Văn Châu - một công dân bình thường chuyên sống bằng nghề thu mua phế liệu đã 2 lần cung cấp tin cho công an để truy bắt những tên "đua nóng" thu lại xe trả cho người dân. Cả 2 lần này đều vào dịp giáp tết và bọn "đua nóng" đều ở vùng giáp giới thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Có cái chuyện buồn cười là mấy năm trước đây, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an xã Phú Sơn đều chỉ có xe đạp, nên mỗi khi nghe báo có xảy ra vụ "đua nóng" nào thì chỉ biết đạp xe đến để... thu thập thông tin, nắm tình hình chớ không thể nào dám truy đuổi bọn ăn cắp xe đi toàn xe phân khối lớn hoặc xoáy nòng, phóng vù vù. Nhưng chừng hai năm nay, các công an viên của xã Phú Sơn đều lần lượt lên... đời (hầu hết có tiền mua xe gắn máy là nhờ làm rẫy với gia đình kiếm tiền và dành dụm được), nên vừa nghe báo có "đua nóng" xảy ra trên địa bàn là Công an xã Phú Sơn liền có mặt và truy đuổi đến nơi. Anh Lương Văn Thượng, Tổ trưởng hình sự của Ban công an xã Phú Sơn là một công an viên xông xáo và... cơ động nhanh trong mọi tình huống như vậy. Nhờ đó, Thượng đã góp phần tích cực "lôi cổ" ra những tên "đua nóng" trong đó có thành tích cùng Công an huyện Tân Phú triệt phá băng "đua nóng", có tổ chức ở Bảo Lộc (băng này đã "đua nóng" trên 10 chiếc xe máy trên địa bàn Phú Sơn) cũng như truy bắt những tên "đua nóng" ở tận Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh.

Cũng nhờ tăng cường công tác tuần tra mà có lần Công an xã Phú Sơn đã lập được thành tích bất ngờ. Đó là sau khi nghe một người dân trong xã báo mất xe, lực lượng công an xã liền triển khai việc bao vây, ngăn chận. Tên "đua nóng" hoảng quá vội đem chiếc xe vừa "đua" được giấu trong sườn đồi. Ngay sau đó phăng dần theo dấu vết, lực lượng tuần tra phối hợp đã tìm được chiếc xe trả lại cho khổ chủ.

Nằm ở địa bàn giáp ranh, không những với thị trấn Madagouil của tỉnh Lâm Đồng, Phú Sơn còn tiếp giáp với xã Đa Kai của huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Với địa bàn tiếp giáp đều là vùng rừng núi, còn người tạm trú lại là dân từ nhiều nơi đến tập trung khai thác gỗ, củi, lâm sản... nên có một thời vùng đất Phú Sơn nhốn nháo bởi nạn "lâm tặc" hoành hành cùng với những hoạt động "ăn theo" như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, gây sự đánh nhau... Nhưng nhờ sự kiên quyết của chính quyền với sự hỗ trợ của lực lượng công an, xã đội, đặc biệt là có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền hai địa phương bạn, Phú Sơn đã từng bước vãn hồi được trật tự an ninh làm cho gần 2.000 hộ dân sinh sống trên địa bàn 6 ấp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống. Đáng chú ý là trong năm 2005 vừa qua, sau khi có quy hoạch xây chợ Phú An đã nổi lên những vụ tranh chấp, khiếu kiện nhưng Phú Sơn đã không để xảy ra "điểm nóng". Trong đó ấp Phú Lâm 3 cả 3 năm liền đều được công nhận là ấp văn hóa với đội ngũ cán bộ như trưởng ấp Phạm Văn Huấn, công an ấp Phạm Đình Phùng... biết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm công tác vận động quần chúng tốt đã tự xử lý tại chỗ nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được bà con đồng tình.

Bùi Thuận

 

Tin xem nhiều
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx