Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một chiêu thức lừa đảo không mới nhưng cần cảnh giác:
Tiếp thị dầu gội đầu!

08:12, 15/12/2005

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số băng nhóm lừa đảo bằng hình thức tiếp thị mỹ phẩm. Mỗi băng nhóm này có từ 2-3 đối tượng đều là nữ, thường di chuyển bằng xe honda rảo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở các thị trấn, thành phố để... tiếp thị dầu gội đầu.

Phạm Thị Kim Oanh và Nguyễn Thị Thu (đối tượng trong đường dây lừa đảo).

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số băng nhóm lừa đảo bằng hình thức tiếp thị mỹ phẩm. Mỗi băng nhóm này có từ 2-3 đối tượng đều là nữ, thường di chuyển bằng xe honda rảo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở các thị trấn, thành phố để... tiếp thị dầu gội đầu. Thấy gia đình nào chỉ có các cô gái và phụ nữ trông coi nhà cửa thì chúng đi vào làm quen và giới thiệu là nhân viên của một công ty hóa mỹ phẩm nào đó ở TP. Hồ Chí Minh rồi mời gia chủ mua hàng mỹ phẩm dầu gội đầu, sữa tắm có khuyến mãi. Chị V., cư ngụ ở phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, là một nạn nhân của bọn lừa đảo này kể lại, hôm đó chị ở nhà một mình thì có 2 cô gái chở nhau trên xe honda đến làm quen rồi tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị của công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Ly ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 2 cô gái này còn đưa ra thẻ nhân viên tiếp thị có cả tên họ, hình ảnh, địa chỉ của mình cho chị xem. Sau đó chúng mời chị mua 1 lốc dầu gội đầu 10 chai với giá 90 ngàn đồng/chai. Trong lúc chị V. còn đang phân vân chưa biết có nên mua hay không thì chúng cho biết, trong  mỗi chai dầu gội đầu đều có phiếu trúng thưởng. Phần thưởng có thể là chiếc tủ lạnh, cái máy giặt hoặc là chiếc xe Attila trị giá vài chục triệu đồng. Khi khui sản phẩm ra, nếu thấy trên phiếu trúng thưởng có hình gì thì trúng vật đó. Chúng còn mách với chị V. rằng đã có rất nhiều khách hàng trúng xe Attila nhờ mua sản phẩm của chúng. Tất cả các khách hàng may mắn trúng thưởng đều được công ty cử người đến tận nhà để phát giải. Nghe lời thuyết "dẻo nẹo" của 2 nhân viên tiếp thị này, nhất là người mua hàng sẽ có cơ may trúng giải thưởng rất cao, nên mặc dù chưa có nhu cầu mua dầu gội, nhưng chị V. cũng đồng ý mua 1 lốc 10 chai và bắt đầu mở bao bì để xem có phiếu thưởng không. Đến đây thì chị V. không còn tin vào mắt mình vì tờ phiếu trúng thưởng mà chị đang cầm trên tay là một chiếc Attila (!?). 2 cô gái cũng reo lên chia vui cùng chị V. và cho biết ngày hôm sau công ty sẽ mang xe đến để trao cho khách hàng tại nhà. Sau khi chúc mừng chị V. trúng được phần thưởng giá trị, 2 nhân viên tiếp thị này yêu cầu chị V. ứng trước một phần chi phí xăng, xe đi lại cho các nhân viên khi mang phần thưởng đến trao cho chị tại nhà. Để chị V. tin tưởng, chúng còn lấy điện thoại di động gọi về công ty và đưa máy cho chị V. nói chuyện với giám đốc bên kia đầu dây. Nghe ông giám đốc công ty nói câu: "Chúc mừng chị đã trúng thưởng. Đề nghị chị dọn sẵn chỗ để ngày mai chúng tôi mang phần thưởng đến trao, có cả phóng viên đài truyền hình đến quay phim..." nên chị V. mừng quýnh. Chị không ngần ngại mở tủ lấy tiền đưa cho 2 cô gái 2 triệu đồng và chỉ còn chờ đến ngày nhận thưởng. Thế nhưng, ngày đó không bao giờ có với chị V.

Theo Công an TP. Biên Hòa, bằng thủ đoạn nêu trên, bọn lừa đảo đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.  Công an TP. Biên Hòa đề nghị bà con phát hiện chúng ở đâu hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực tiếp bắt giữ. Đồng thời, những ai là nạn nhân của băng nhóm này hãy nhanh chóng liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP. Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin hoặc liên lạc qua số ĐT: 061.825098.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều