Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về những người hoàn lương

10:10, 31/10/2005

Từ ngày 21 đến 27-10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các buổi tọa đàm về vai trò của Hội nông dân trong việc thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tại các địa phương: Long Thành, thị xã Long Khánh và xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc). Tại các buổi tọa đàm, những lời tâm sự của các đối tượng có thời gian lầm lỡ vì vướng vào tệ nạn xã hội đã làm xúc động người nghe bởi những nỗ lực, quyết tâm trên con đường hướng thiện, làm lại cuộc đời...

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Từ ngày 21 đến 27-10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức các buổi tọa  đàm về vai trò của Hội nông dân trong việc  thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm tại các địa phương: Long Thành, thị xã Long Khánh và xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc). Tại các buổi tọa đàm, những lời tâm sự của các đối tượng có thời gian lầm lỡ vì vướng vào tệ nạn xã hội đã làm xúc động người nghe bởi những nỗ lực, quyết tâm trên con đường hướng thiện, làm lại cuộc đời...

Anh Lê Hùng (sinh năm 1952, ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) cho biết, dù làm ruộng rẫy, nhưng anh lại có một thời ngang tàng đáng sợ. Đó là mỗi lần uống rượu say, anh thường cầm dao, vác mã tấu đi "hỏi thăm" người khác. Thực tế, khi không có rượu, Lê Hùng cũng siêng năng như bất kỳ nông dân nào khác trong cuộc mưu sinh hàng ngày, nhưng mỗi khi con "ma men" đã ngấm đậm trong cơ thể thì anh ta trở nên như người mất trí. Hành vi ngổ ngáo, thường xuyên gây mất trật tự trị an ở khu dân cư của Lê Hùng đã khiến vợ, con anh chịu rất nhiều tai tiếng. Rất nhiều lần gia đình rồi lối xóm khuyên răn, nhưng chỉ sau khi tỉnh rượu thì Lê Hùng mới nhận ra mình có lỗi. Không ít lần anh ta thề thốt là từ bỏ rượu để khỏi làm khổ vợ con vốn đã cơ cực vì nghèo túng, song, chỉ được vài bữa là "con sâu rượu" trong người Lê Hùng lại chứng nào tật nấy. Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời anh lên khuyên nhủ, thậm chí phạt hành chính nhưng vẫn không có kết quả. Không còn cách nào khác, năm 2002, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa ký quyết định đưa anh đi tập trung giáo dục tại Bình Thuận với thời hạn 13 tháng. Trong trại giáo dưỡng, Lê Hùng mới biết thế nào là cảnh tù túng và vắng bóng người thân, gia đình. Từ đó anh siêng năng lao động và quyết chí phấn đấu để trở thành người tốt, vì thế được giải quyết ra trại trước 1 tháng. Trở về địa phương, gặp lại người thân, điều trước tiên Lê Hùng thổ lộ, chính là con đường hướng thiện. Được sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Lê Hùng dần tạo được niềm tin khi hàng ngày anh đằm mình trên đồng ruộng, và chỉ "nhấm nháp" vài ly rượu thuốc nhỏ để bồi bổ sức khỏe. Hiện nay, anh sống hạnh phúc bên vợ và con trai. Điều đáng ghi nhận là năm 2004 và 2005, gia đình anh được công nhận là gia đình văn hóa.

Nguyễn Thành Nam được Trưởng CA Long Khánh tặng quà động viên.

Nguyễn Thành Nam, (sinh năm 1985, ngụ tại xã bàu Sen, thị xã Long Khánh), mới học hết tiểu học, nhất định không đến trường nữa mà theo đám bạn bè hư hỏng ăn chơi lêu lổng. Năm 2002, gia đình đưa Nam đến học nghề tại một cơ sở ở Long Khánh. Vốn tính ham chơi từ nhỏ nên ở Long Khánh, Nam có nhiều thời gian để ngồi quán cà phê, nghe nhạc. Chính tại những nơi này, Nam đã bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường chính choác. Ban đầu, Nam cũng rất cương quyết nói "không" với thứ chất chết người này. Nhưng chỉ sau vài ba lần từ chối, Nam đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của "trò chơi" dại dột do những người bạn đem đến. Thế là bi kịch ập đến với Nam chỉ duy nhất sau một lần "chơi thử" ma túy (MT). Nghiện MT, Nam bỏ luôn việc học nghề để bằng mọi giá kiếm tiền để chích choác. Mặc dù biết rõ tác hại của MT và đã có vài lần cai, nhưng Nam đều tái nghiện. Đến đầu năm 2004, Nam được Hội Nông dân xã đến vận động, đưa đi cai nghiện 12 tháng ở Trung tâm cai nghiện MT Xuân Phú. Về lại địa phương, chính Hội Nông dân đã gần gũi, giúp đỡ Nam những "bài học" về nhân cách của một con người lương thiện. Hiện nay, Nam là hội viên Hội Nông dân xã. Ngoài chuyện phụ giúp gia đình trong việc sản xuất, chăn nuôi, Nam còn tích cực tham gia các phong trào của Hội và được đánh giá là tiến bộ.

Tương tự như trường hợp của Nam là Trần Văn Phong (sinh năm 1980, ngụ tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh). Năm đang học lớp 9 thì Phong bỏ học để đi học nghề thợ hàn. Sau 2 năm, Phong làm ra tiền một cách dễ dàng. Thế nhưng, chính điều này đã khiến Phong ỷ lại. Thu nhập được bao nhiêu, Phong tiêu xài hoang phí bấy nhiêu. Thấy sự hào phóng của Phong, đám bạn xấu không ngừng lôi kéo, rủ rê anh sử dụng MT. Do bị kích động nhiều lần, Phong mất phương hướng và "ngã gục" ngay lần thử MT đầu tiên. Khi gia đình biết chuyện thì anh ta đã trở thành con nghiện nặng "đô". Được sự động viên, giúp đỡ của các đoàn thể ở địa phương, Phong đồng ý cai tại gia đình trước sự giám sát gắt gao của cha mẹ. Thế nhưng, một khi đã "làm bạn" với thứ thuốc quỷ quái kia thì không dễ bỏ ngay được. Ngay tháng đầu lúc thời điểm cai, Phong vẫn thường xuyên tìm cách lừa được gia đình để đi ra ngoài chích choác. Gia đình biết chuyện rất đau khổ, ai nấy đều cho rằng Phong bất trị. Song, nhờ được các đoàn thể địa phương cảm hóa, Phong đã dần tìm lại được chính mình bằng cách xa lánh tất cả bạn bè cũ. 4 tháng trời tự giam mình trong nhà, chịu đựng từ những cơn ác mộng về MT và bị vật vã bởi thiếu thuốc, Phong mới hồi phục lại sức lực...

Nêu lên tác hại của MT, cả Nam, Phong cùng nhiều người khác đều nhắn gởi các bạn trẻ một thông điệp: "Đừng để MT hủy hoại bản thân mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của bạn, mà còn làm cho gia đình bạn phải gánh chịu những hậu quả khó lường...". Đề cập đến vai trò của Hội Nông dân trước những tiêu cực của xã hội, đặc biệt là tội phạm và MT, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, trong giai đoạn hiện nay, tội phạm nói chung và tệ nạn xã hội nói riêng đã len lỏi đến tận vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, nếu mất cảnh giác thì nguy cơ về mất ổn định trật tự trị an là sẽ khó tránh khỏi. Cho nên, Hội Nông dân phải có trách nhiệm trang bị cho hội viên và mọi nông dân kiến thức đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, cũng như hành vi, thủ đoạn của bọn tội phạm. Bà Nguyệt nói: "Để cho những vùng quê được thanh bình, yên ả thì mỗi một nông dân phải là một chiến sĩ; dứt khoát không khoan nhượng với bọn tội phạm!".

Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều