
Vào khoảng 23 giờ ngày 12-8-2005, anh Nguyễn Minh Thao, 20 tuổi, cư ngụ ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn dùng xe Dream Trung Quốc (chưa có bảng số) chở người bạn tên Nguyễn Văn Nam trên đường đi chơi trở về nhà. Khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 767 từ hướng ngã ba Trị An qua khu vực thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn thì bị 3 thanh niên chở nhau trên xe Dream đuổi theo và dùng mã tấu khống chế để cướp tài sản.
Vào khoảng 23 giờ ngày 12-8-2005, anh Nguyễn Minh Thao, 20 tuổi, cư ngụ ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn dùng xe Dream Trung Quốc (chưa có bảng số) chở người bạn tên Nguyễn Văn Nam trên đường đi chơi trở về nhà. Khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 767 từ hướng ngã ba Trị An qua khu vực thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn thì bị 3 thanh niên chở nhau trên xe Dream đuổi theo và dùng mã tấu khống chế để cướp tài sản. Quá hoảng sợ, anh Thao và người bạn quăng xe bỏ chạy vào một nhà dân gần đó để nhờ gọi điện thoại báo cho công an về việc bị cướp. Đến khi quay trở ra thì chiếc xe Dream đã biến mất cùng với 3 tên cướp nêu trên.
Vụ cướp xảy ra giữa đêm khuya, không có ai phát hiện cũng như nhận dạng được hành tung của bọn cướp nên công tác điều tra ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Cần nói thêm là ở khu vực ngã ba Trị An, nơi tiếp giáp 2 xã Bắc Sơn và Hố Nai 3, tình hình an ninh trật tự còn khá phức tạp. Đây là địa bàn có hàng ngàn người nhập cư từ nhiều địa phương trong cả nước tìm đến các khu công nghiệp để làm ăn, sinh sống. Trong đó có không ít kẻ gian trà trộn vào đây để lén lút hoạt động gây án. Việc bọn cướp dùng mã tấu tấn công nạn nhân để cướp tài sản như trường hợp của anh Thao nêu trên không phải và chuyện cá biệt. Vậy bọn cướp này xuất xứ từ đâu, chúng là người địa phương hay là những kẻ từ nơi khác đến gây án chớp nhoáng rồi tháo chạy? Đây là những câu hỏi bức bách mà các điều tra viên cần phải khẩn trương làm sáng tỏ. Qua sàng lọc 2 băng nhóm hiềm nghi với 13 đối tượng trên địa bàn xã Hố Nai 3 và 4 băng nhóm với 22 đối tượng trên địa bàn xã Bắc Sơn, kết hợp với các thông tin thu thập được từ trong quần chúng nhân dân, lực lượng đánh án thấy nổi lên băng nhóm gồm 9 đối tượng ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn do Trần Quốc Thụy (còn gọi là Thụy Bách), 20 tuổi, cư ngụ ở số 229, ấp Bắc Hợp, xã Bắc Sơn cầm đầu. Thụy và các tên đồng bọn là những đối tượng không chịu học hành, lao động mà thường tụ tập ở các quán nhậu, cà phê, bi da để gây rối và dùng mã tấu đánh nhau, gây mất an ninh trật tự ở khu dân cư. Trước khi vụ cướp xảy ra, có người thấy Thụy cùng đồng bọn vác mã tấu la cà ở quán cà phê "Chiều Đông" gần nơi xảy ra vụ cướp. Trước những thông tin khá nổi cộm về băng nhóm của Thụy, BCH Công an huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét, xác minh làm rõ những nghi vấn liên quan đến Thụy và đồng bọn. Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng quyết tâm cao trong công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng trinh sát và điều tra Công an huyện Trảng Bom đã có đủ cơ sở, tài liệu để xác định băng nhóm của Thụy là thủ phạm thực hiện vụ chặn đường để cướp tài sản của anh Nguyễn Minh Thao. Ngày 16-8-2005, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong nhóm của Thụy gồm: Thân Trọng Thái, 19 tuổi; Chu Can Trường, 18 tuổi; Nguyễn Văn Phương, 20 tuổi; Thân Văn Hiệp, 17 tuổi; Nguyễn Hoàng Minh, 22 tuổi; Đặng Khoa Nam, 19 tuổi; Vũ Thanh Tùng 20 tuổi; Nguyễn Thanh Tân, 19 tuổi, đều ngụ ở xã Bắc Sơn. Riêng tên Thụy đã nhanh chân tẩu thoát.
Qua khai thác ban đầu, các đối tượng đã khai nhận, vào tối ngày 12-8-2005, Thụy cùng đồng bọn đi chơi bi da ở khu vực ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Đến khoảng 22 giờ cả bọn chở nhau trên xe honda trở về hướng huyện Vĩnh Cửu với mục đích gặp người đi đường thì khống chế để cướp. Trên đường đi, bọn chúng mang theo 2 mã tấu dài khoảng 0,8 mét làm hung khí. Khi đến trước quán cà phê "Chiều Đông" thì chúng phát hiện anh Thao cùng với anh
Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ của băng cướp này 4 xe là phương tiện bọn chúng dùng đi gây án; 4 ống tuýp sắt dùng làm hung khí. Riêng tên Trần Quốc Thụy đang được tiếp tục truy bắt.
Đ.V




![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)








