Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếng kẻng báo động trên vùng sông nước Phước An

08:06, 14/06/2005

Xã Phước An, (huyện Nhơn Trạch) có gần 7.000 hécta rừng đước ngập mặn với trên 3.000 hécta sông, rạch. Rừng ngập mặn ở Phước An khá trù phú về các loại hải sản như: tôm, cua, cá, sò huyết...

Đội dân phòng trên sông phối hợp với Công an xã Phước An tuần tra bảo vệ địa bàn.

Xã Phước An, (huyện Nhơn Trạch) có gần 7.000 hécta rừng đước ngập mặn với trên 3.000 hécta sông, rạch. Rừng ngập mặn ở Phước An khá trù phú về các loại hải sản như: tôm, cua, cá, sò huyết... Trong những năm gần đây, vùng sông nước Phước An đã thu hút người dân từ các nơi đến sinh sống, lập nghiệp. Trong số này có cả các gia đình các tỉnh từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre... đến sinh sống bằng nghề giăng câu, đóng đáy. "Đất lành, chim đậu", từ một vùng quê sông nước hẻo lánh, đến nay rừng ngập mặn ở Phước An đã có 122 hộ dân với trên 330 nhân khẩu. Đáng nói là, do tính chất đặc thù của vùng sông nước, nên đây cũng là nơi khá thuận lợi để bọn tội phạm tìm đến nương náu, chờ cơ hội gây án.

Ngày trước, Phước An vốn là một địa bàn yên bình. Song vài năm trở lại đây, tình trạng trộm cắp tôm, cá; nạn đánh bắt hải sản có tính hủy diệt môi trường bằng hình thức dùng xung điện, rải hóa chất... diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó,  tình hình lén lút chặt phá cây đước của một số phần tử xấu cũng liên tục tiếp diễn ra khiến cho tình hình trật tự trị an trên vùng đất này thêm phức tạp. Trước thực trạng này, chính quyền xã đã chỉ đạo cho công an xã phải có biện pháp chấn chỉnh trật tự trên vùng ngập mặn; đồng thời tạo điều kiện giúp nhân dân an tâm làm ăn sinh sống. Thông qua việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an xã đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch và Đảng ủy, UBND xã ra quyết định thành lập lực lượng dân phòng trên sông. Đội viên dân phòng là  những người hành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản nhưng có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình tham gia. Tổ chức của lực lượng dân phòng được bố trí theo từng cụm liền kề nhau, để khi có "động", các thành viên có thể tiếp ứng nhau trong thời gian sớm nhất. Nhận thấy đây là việc làm thiết thực, gắn liền với việc bảo vệ đời sống người dân nên rất nhiều người đăng ký gia nhập lực lượng dân phòng trên sông. Tính từ năm 2002 đến nay, xã đã thành lập 7 đội dân phòng với 43 thành viên, hoạt động trên toàn khu vực rừng ngập mặn Phước An. Nhờ được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ nên các đội dân phòng trên sông ở Phước An  hoạt động rất có hiệu quả. Mỗi khi có "động" hoặc có sự xuất hiện của thành phần trộm cắp, thì tiếng kẻng báo động sẽ vang lên. Những thành viên nơi gần với tiếng kẻng nhất phải lập tức đến hiện trường tiếp ứng cho đồng đội. Thành viên của các khu vực khác phải tổ chức vây bắt kẻ gian. Phong trào bảo vệ rừng ngập mặn của lực lượng dân phòng trên sông ở Phước An, được Công an tỉnh và Công an huyện đánh giá cao.

Anh Trần Trung Dũng, Trưởng công an xã Phước An, cho biết, hằng năm, các đội dân phòng đã tham gia giải quyết từ 30 - 35% vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2004, lực lượng dân phòng đã phát hiện, 11 vụ với 25 đối tượng trộm cắp cây đước; 52 vụ với  73 đối tượng trộm cắp tôm, cá; 3 vụ gây rối trật tự công cộng và đánh người. Đáng chú ý là lực lượng này đã trực tiếp truy bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã từ nơi khác đến đây lẩn trốn. Anh Dũng khẳng định: "Từ ngày có lực lượng dân phòng trên sông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã chuyển biến thấy rõ. Những đóng góp thiết thực của lực lượng dân phòng đã giúp người dân an tâm, tập trung cho sản xuất, nâng cao cuộc sống. Rất nhiều người dân từ nơi khác lúc đầu đến đây lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, giờ đã tạo dựng được cơ ngơi đàng hoàng. Đó cũng  là nhờ vào tình hình trật tự ở địa phương đã được yên ổn. Một trong những chuyển biến thấy rõ nhất trên vùng sông nước Phước An là kẻ xấu, đã không còn hoành hành như trước nữa...".

Nhiều người dân đang sinh sống trên vùng ngập mặn Phước An thổ lộ, bây giờ, mỗi lần nghe tiếng kẻng báo động, không chỉ có lực lượng chủ chốt là dân quân mới tham gia vây bắt kẻ gian, mà ngay cả những người dân thường cũng rất hăng hái góp phần mình vào sự bình yên của địa bàn. Anh Năm Hoàng (gốc ở TP. Hồ Chí Minh), chủ một  đùng tôm ở An Phước bộc bạch: "Đến bây giờ, người dân chúng tôi rất tin vào tiếng kẻng báo động của lực lượng dân phòng trên sông. Trong tiếng kẻng đó, có sự khơi gợi, thúc đẩy mọi người phải có trách nhiệm với vùng đất mình đang sống...".

T.N - Đ.V

Tin xem nhiều