Vào lúc 16 giờ 30 ngày 29-5, 3 gia đình ở ấp Trung Sơn và Trung Nghĩa, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) bất ngờ nhận hung tin cấp báo về từ tỉnh Bình Thuận cho biết, con của họ gồm 3 học sinh: Nguyễn Thành Công (sinh năm 1988); Đặng Văn Hải (sinh năm 1987) và Trần Vạn Nghĩa (sinh năm 1986) trong lúc tắm biển tại khu du lịch dinh Thầy Thiếm (tỉnh Bình Thuận) đã bị sóng đánh lật phao.
Vào lúc 16 giờ 30 ngày 29-5, 3 gia đình ở ấp Trung Sơn và Trung Nghĩa, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) bất ngờ nhận hung tin cấp báo về từ tỉnh Bình Thuận cho biết, con của họ gồm 3 học sinh: Nguyễn Thành Công (sinh năm 1988); Đặng Văn Hải (sinh năm 1987) và Trần Vạn Nghĩa (sinh năm 1986) trong lúc tắm biển tại khu du lịch dinh Thầy Thiếm (tỉnh Bình Thuận) đã bị sóng đánh lật phao. 3 em trong số 5 học sinh trên chiếc phao đã bị sóng nhận đánh chìm chết đuối ngay tại chỗ, 2 học sinh đã may mắn thoát nạn bơi được vào bờ. Em Nguyễn Thành Công, học sinh lớp 9, Trường THCS Phan Bội Châu được vớt xác ngay sau đó, còn hai em Đặng Văn Hải và Trần Vạn Nghĩa, mãi đến 15 giờ 30 ngày hôm sau, các thợ lặn mới đưa được vào bờ.
Theo lời kể của gia đình các nạn nhân, sau khi năm học kết thúc, các em xin phép bố mẹ được đi tắm biển giải trí. Phụ huynh của các em đã cho tiền để các em cùng nhau thuê một xe du lịch 15 chỗ ngồi đến tắm biển tại dinh Thầy Thiếm. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến em Võ Thành Tiến, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu chưa hết nỗi kinh hoàng sau khi thoát nạn bơi được vào bờ. Em kể lại: "Năm đứa lên 1 chiếc phao và mới bơi ra cách bờ biển khoảng 15m, bỗng một cơn sóng mạnh đánh bật cả 5 ra khỏi phao. Em biết bơi nên lao theo níu phao nhưng không kịp, đuối quá nên bơi vào cùng một bạn khác, còn ba bạn kia bị sóng cuốn trôi đi".
Gia đình ông Nguyễn Hồng Thủy có lẽ là người may mắn nhất trong số 3 gia đình nạn nhân khi đưa được thi thể con trai mình (em Công) về nhà mai táng ngay sau khi tai nạn xảy ra. Nỗi đau mất mát của người làm cha làm ông tiều tụy hẳn đi. Ông không ngờ mới đây thôi đứa con ngoan ngoãn của ông vừa hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THCS, lại mãi mãi ra đi không trở về. Còn gia đình ông Trần Văn Nhân, chiếc bàn thờ tạm được đặt trước nhà gần một ngày đêm nghi ngút nhang khói, mà xác của con ông (em Nghĩa) vẫn chưa tìm được. Ông Nhân thẫn thờ ra vào bên chiếc bàn điện thoại mỏi mòn chờ đợi hung tin. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 30-5 tin tức được đưa về, xác đứa con thân yêu của ông và của em Hải mới được các thợ lặn tìm thấy.
Qua tình hiểu chúng tôi được biết hiện nay gia đình của em Đặng Văn Hải và Trần Vạn Nghĩa rất khó khăn. Gia đình em Hải phải đi vay mượn mới có 50.000 đồng để em được đi vui chơi với bạn bè. Còn em Nghĩa đã tốt nghiệp THPT, em phải làm thuê mướn để phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em nhỏ. Gia đình em hiện đang sinh sống trong căn nhà thuê và giữ xe cho khách hành hương ở chùa Gia Lào.
Hoàn cảnh gia đình của các em rất thương tâm và đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người.
Văn Tùng
(Đài TT Xuân Lộc)
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Thiếu nhi Đồng Nai nhớ Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260516183707.jpg?width=400&height=-&type=resize)









