Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gã tóc dài và vụ án trộm bò!

10:06, 10/06/2005

Sau một đêm ngủ say, sáng ra, vợ chồng anh Lê Xuân Tuấn Anh (ngụ ở ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) tá hỏa khi phát hiện 2 con bò cái đang mang thai, trị giá trên 18 triệu đồng của gia đình được cột bên gốc cây tràm phía sau nhà đã biến mất.

Từ trái sang: Tú, Trung

Sau một đêm ngủ say, sáng ra, vợ chồng anh Lê Xuân Tuấn Anh (ngụ ở ấp 4, xã Tà  Lài, huyện Tân Phú) tá hỏa khi phát hiện 2 con bò cái đang mang thai, trị giá trên 18 triệu đồng của gia đình được cột bên gốc cây tràm phía sau nhà đã biến mất. Bao nhiêu năm trời tích cóp, vay mượn vốn liếng để đầu tư cho đôi bò với hy vọng sẽ thoát khỏi cảnh đói, nghèo của vợ chồng anh thoáng chốc đã tắt lịm. Tiếc của, chị vợ cứ gào khóc, kêu la, còn anh thì cứ thừ người ra vì căm giận bọn trộm cắp.

Chuyện bị mất bò của vợ chồng anh Tuấn Anh đã được Công an xã Tà Lài và Công an huyện Tân Phú nhanh chóng thụ lý. Qua xem xét hiện trường, lần theo dấu vết của bọn trộm, cơ quan chức năng đã phát hiện kẻ trộm đã dắt đôi bò của khổ chủ đi sâu vào khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên, cách gia đình anh Tuấn Anh khoảng 5km để xẻ thịt. Hiện trường lúc này còn lại một con bò sống nhưng đã bị cắt 2 nhượng chân sau nằm quỵ xuống đau đớn. Con bò kia đã bị bọn trộm xẻ thịt mang đi, bỏ lại 4 cái chân và bộ đồ lòng. Do vụ trộm xảy ra trong đêm khuya, hiện trường gây án lại ở nơi hoang vắng nên không ai có thể xác định được hành tung của bọn trộm xuất phát ở đâu. Vì vậy, ngay từ đầu công việc điều tra, xác định danh tánh của bọn trộm gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, các điều tra viên vẫn kiên trì thu thập thông tin, xác lập chứng cứ liên quan đến vụ trộm. Qua phân tích những thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân, có một chi tiết được các điều tra viên chú ý nhiều nhất đó là có một thanh niên tóc dài chở một bao tải căng phồng chạy ngang qua địa bàn ấp 4 vào lúc tờ mờ sáng. Rà soát số đối tượng bất hảo cư ngụ trên địa bàn xã, Công an xã Tà Lài xác định không có thanh niên nào trong xã để tóc dài giống như phản ánh của quần chúng nhân dân. Vậy gã tóc dài kia là ai và ở đâu? Mở rộng điều tra qua các địa bàn lân cận, các điều tra viên đã nhanh chóng xác định được gã thanh niên tóc dài là Ninh Văn Tú, 19 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, hiện đang tạm trú tại nhà người bà con ở ấp 7, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), địa bàn giáp ranh với ấp 4, xã Tà Lài. Tú thường cấu kết với một số đối tượng xấu ở ấp 4, xã Tà Lài để ăn chơi lêu lổng. Trong đêm xảy ra vụ trộm (rạng sáng 6-5-2005 ), Tú vắng mặt trong gia đình. Để làm rõ Tú đi đâu trong đêm ấy, các điều tra viên đã mời Tú lên làm việc .Trước cán bộ điều tra, Tú liên tục chối quanh co, cho rằng mình không biết gì đến vụ mất bò của gia đình anh Tuấn Anh. Cho đến khi các điều tra viên hỏi vì sao trên đôi bàn tay và trên quần áo của Tú có mùi thịt bò thì Tú ú ớ không trả lời được. Biết không thể chối được tội nên Tú đành phải khai nhận có thường xuyên qua lại chơi với Nguyễn Văn Thuận Anh, 17 tuổi, thường trú tại ấp Đức Thắng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tạm trú tại ấp 4, xã Tà Lài. Qua đó, Tú được biết gia đình anh Lê Xuân Tuấn Anh có đôi bò không nhốt trong chuồng mà chỉ cột phía sau nhà. Tú cùng với Nguyễn Văn Thuận Anh rủ thêm Nguyễn Thành Trung, 18 tuổi, cư ngụ tại ấp 3, xã Tài Lài, tạm trú tại ấp 7, xã Thanh Sơn (Định Quán) cùng trộm cắp đôi bò của gia đình anh Tuấn Anh xẻ thịt bán để lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm được bò, chúng đưa vào rừng xẻ thịt trước 1 con giao cho Tú đem đi tiêu thụ. Con còn lại do sợ bị "sổng" mất nên chúng đã cắt 2 nhượng chân sau và chờ ngày hôm sau sẽ thịt tiếp. Nhưng chưa thực hiện hết ý đồ thì bọn chúng đã sa lưới pháp luật. Từ lời khai của Tú, Công an huyện Tân Phú đã tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Thuận Anh, Nguyễn Thành Trung, thu hồi lại 1 con bò đã bị trọng thương và chiếc Wave Trung Quốc mà chúng đã dùng để đi ăn trộm.

Đức Việt

Tin xem nhiều