Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

12:11, 09/11/2006

TRÊN TRẬN TUYẾN AN TOÀN GIAO THÔNG

Tan rồi những ước mơ xanh...

Trong ảnh là cô M.T.T. ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) hàng ngày phải chống nạn đi bán vé số để mưu sinh. Cô T. cho biết, năm 9 tuổi, trên đường đi học về bằng xe đạp cô đã bị một thanh niên chạy xe gắn máy vi phạm luật giao thông đụng vào. Hậu quả làm cô bị mất một chân vì chấn thương quá nặng. Gia đình kẻ gây tai nạn lại quá nghèo nên bồi thường cho cô chẳng được là bao. Gia đình cô cũng nghèo nên sau khi điều trị, cô phải bỏ học để đi bán vé số nuôi thân. Đã 22 năm qua cô T. phải nhờ đôi nạng gỗ giúp mình trên bước đường kiếm sống. Được nhiều người nhiệt tình ủng hộ mua vé số nên cô có cuộc sống tạm ổn. Nhưng cô T. không dám lập gia đình vì nghĩ đến tình trạng thương tật của mình. Sau tai nạn đau thương này, cô T. luôn bị ám ảnh nỗi sợ hãi mỗi khi nghe tiếng xe cộ chạy vụt qua. Tuy vậy, hàng ngày cô vẫn cố vượt qua nỗi sợ hãi này, len lõi qua những dòng xe cộ để chào mời mọi người mua vé số. Những ước mơ tươi đẹp ngày nào của cô T. đã bị tai nạn giao thông cướp mất...

Thống kê sơ bộ cho thấy, trong tháng 10-2006 trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra khoảng 50 vụ tai nạn giao thông làm chết 47 người và làm hàng chục người bị thương nặng, tăng hơn so với tháng 9-2006. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tỉ lệ tai nạn do người điều khiển xe gắn máy gây ra vẫn chiếm tỉ lệ cao. Và như vậy, sẽ vẫn còn những mảnh đời cơ cực như cô T. xảy ra chỉ vì người đi đường thiếu ý thức chấp hành luật. Mong rằng mỗi người khi tham gia giao thông hãy nghĩ đến sự an toàn cho bản thân mình và cho người khác mà nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông hơn nữa.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều