Trên chiếc xe cũ với nhiều loại hoa: cúc, lay- ơn, huệ, vạn thọ... chủ yếu dùng để cúng kiếng, ông Đồng Minh Châu đi khắp các chợ nhỏ, chợ lớn ở Biên Hòa, có khi sang tận Bình Dương. Năm nay đã 57 tuổi, ông Châu có "thâm niên" hơn 20 năm rong ruổi cùng các loại hoa.
Trên chiếc xe cũ với nhiều loại hoa: cúc, lay- ơn, huệ, vạn thọ... chủ yếu dùng để cúng kiếng, ông Đồng Minh Châu đi khắp các chợ nhỏ, chợ lớn ở Biên Hòa, có khi sang tận Bình Dương. Năm nay đã 57 tuổi, ông Châu có "thâm niên" hơn 20 năm rong ruổi cùng các loại hoa. Mỗi bó hoa lời lãi không nhiều, từ 1.000 - 2.000 đồng, ngày rằm và ngày đầu tháng ông Châu bán được 50 - 60 bó mỗi ngày, bình thường cũng được 20 - 30 bó, tạm đủ tiền thức ăn cho ông và người cha già hơn 80 tuổi. Ông cho biết, mấy chị em ông đều làm nghề bán hoa tươi, người em gái thường xuyên lấy hoa từ TP.Hồ Chí Minh về cho ông đi bán. Tùy bữa mà ông bán ở chợ Bửu Hòa, chợ Hiệp Hòa hay xuôi xuống tận chợ Tân Ba (Bình Dương). Ông Châu tâm sự: "Nghề này không lời lãi nhiều, nhưng chủ động được, cùng với mấy anh chị em, mình cũng có thể góp phần lo được thêm chút đỉnh cho cha già, dù không nhiều nhặn gì nhưng cũng tạm đủ sinh sống. Vậy là tôi vui rồi".
Gia Hân
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)









