Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một nghề để kiếm sống

08:02, 27/02/2009

Cách đây hơn năm, chị Nguyễn Thị Thúy cùng chồng và con rời quê ở Vĩnh Phúc vào khu phố 8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) lập nghiệp.

Cách đây hơn năm, chị Nguyễn Thị Thúy cùng chồng và con rời quê ở Vĩnh Phúc vào khu phố 8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) lập nghiệp. Vì con nhỏ, chị không thể xin đi làm tại công ty nên ngày ngày, chị nhận hàng thủ công đem về nhà làm với thu nhập chẳng được bao nhiêu. Cách đây nửa năm, qua người quen giới thiệu, vợ chồng chị Thúy đã xin vào làm tại một lò mổ trâu, bò ở phường Long Bình.

 

Chị Thúy với công việc của mình.

Chị Thúy cho biết công việc bắt đầu từ 11 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng.  Sau khi người ta giết mổ trâu, bò, chị chịu trách nhiệm róc thịt ra khỏi xương và phân loại thịt. Trung bình mỗi đêm chị "xử lý" khoảng 4-5 con trâu hoặc bò. Tuy thức đêm vất vả nhưng bù lại thu nhập luôn ổn định, khoảng 1.500.000 đồng/tháng. Và thuận lợi nhất là vợ chồng chị làm cùng một chỗ, có thể mang con theo. Với thu nhập trên, hàng tháng vợ chồng chị còn dành dụm được 1 triệu đồng/tháng.

N. Giang

 

Tin xem nhiều