Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thoát nghèo nhờ chí thú làm ăn!

08:12, 28/12/2005

Trước năm 2000, gia đình anh Phạm Bửu Sang ngụ tại tổ 15, KP1, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) từng được xếp vào diện đói nghèo. Dạo ấy, với 5 người con sinh sống bằng nghề chăn nuôi, lẽ ra gia đình anh Sang có thể có một cuộc sống no đủ hơn, nếu như anh biết tận dụng thời gian để tăng gia sản xuất. Đằng này, viện lý do buồn chán vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau, nên anh Sang tìm đến với men rượu để... giải sầu (?).

Trước năm 2000, gia đình anh Phạm Bửu Sang ngụ tại tổ 15, KP1, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) từng được xếp vào diện đói nghèo. Dạo ấy, với 5 người con sinh sống bằng nghề chăn nuôi, lẽ ra gia đình anh Sang có thể có một cuộc sống no đủ hơn, nếu như anh biết tận dụng thời gian để tăng gia sản xuất. Đằng này, viện lý do buồn chán vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau, nên anh Sang tìm đến với men rượu để... giải sầu (?). Ngày qua ngày, "đô" rượu của anh tăng cao và những cuộc "chén tạc, chén thù" của anh trở nên thường xuyên hơn. Và, cứ mỗi lần say mèm trở về nhà, anh Sang lại lôi chuyện đói nghèo ra kể lể, chì chiết như thể để cho mọi người cùng "chia sẻ" với mình. Dĩ nhiên, sau đó là trận "khẩu chiến" giữa anh và vợ. Có lần, cuộc cãi vã trở thành "sàn đấu" và chính "đối thủ" - vợ anh - là người bị anh cho... đo ván! Nạn nhân của những lần anh Sang say rượu trở về nhà không chỉ có vợ con anh, mà ngay cả bà con lối xóm nhiều khi cũng phải cam chịu sự quậy phá của kẻ nát rượu. Thực tế, rất nhiều lần tỉnh lại sau mỗi cơn say, thấy hành động sai trái của mình, anh Sang đều hứa với vợ con là sẽ làm lại cuộc đời. Thế nhưng, một khi đã rượu vào, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh thì những lời đã hứa với vợ con, anh Sang lại cho... qua hết. Mãi đến cuối năm 2000, khi sức khỏe anh đã rệu rã và hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh bi đát, anh Sang mới cảm nhận được thế nào là sự khốn cùng của nghèo đói. Nghe theo lời khuyên của cán bộ, các ban, ngành, đoàn thể, khu phố, anh Sang quyết tâm bỏ rượu để làm một người cha mẫu mực, người chồng có trách nhiệm.

Đầu năm 2001, được Hội Nông dân đứng ra bảo lãnh, gia đình anh Sang được vay 3 triệu đồng để chăn nuôi. Cộng thêm 1 triệu đồng tích cóp của vợ, anh mua được con bò cái đang mang thai. Có lẽ do "mát tay", con bò anh nuôi cho ra đời nhiều thế hệ tiếp nối. Con của nó cũng giống mẹ về tính... mắn đẻ. Cuối năm 2004, anh Sang bán 2 bò giống được 19 triệu. Mặc dù việc chăn nuôi của anh Sang khá thuận lợi, nhưng với quyết tâm mở rộng chăn nuôi trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật, nên khi hay tin Hội Nông dân phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở lớp bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi 3 tháng, anh Sang là người đăng ký trước tiên. Học xong, anh tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi dê với số giống ban đầu gồm 3 dê cái lớn và 2 dê cái nhỏ. Đến nay, gia đình anh Sang đã có số vốn khá lớn với 5 con bò gồm 3 con cái (một con đang mang thai), 2 con đực và 18 con dê gồm 8 con cái (4 con đang mang thai), 10 con đực...

Điều đáng nói ở chỗ, từ một người "nát rượu", nhưng sau thời gian chí thú làm ăn, ngoài chuyện gia đình khấm khá hẳn lên, anh Sang còn được bà con lối xóm tin cậy bầu làm tổ trưởng tổ vay vốn, thường xuyên quản lý số tiền trên dưới 300 triệu đồng. Ngoài ra, từ ngày bỏ rượu, anh Sang luôn là người "đi đầu" phản đối những chuyện bạo hành trong gia đình. Vì vậy, năm 2004 anh Sang được xã cử đi dự Hội nghị cấp tỉnh về phòng chống bạo hành trong gia đình. Cho đến nay, mỗi lần được hỏi điều gì làm anh nhớ nhất trong chuyện thoát nghèo, anh Sang không ngần ngại trả lời: "Gia đình tôi có ngày hôm nay là nhờ được các ban, ngành, đoàn thể ở xã, trong đó có Hội Nông dân đã giúp đỡ tôi bỏ được rượu; đồng thời tạo điều kiện và cơ hội cho tôi được làm lại cuộc đời!".

T.N

Tin xem nhiều