
Bà Trần Thị Nhàn, 81 tuổi là tiểu thương cao tuổi nhất tại chợ Tân Phong, TP. Biên Hòa. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà đã có đến 4 chắt ngoại nhưng sức khỏe vẫn tốt, còn minh mẫn, luôn vui vẻ trong việc buôn bán.
Bà Trần Thị Nhàn, 81 tuổi là tiểu thương cao tuổi nhất tại chợ Tân Phong, TP. Biên Hòa. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà đã có đến 4 chắt ngoại nhưng sức khỏe vẫn tốt, còn minh mẫn, luôn vui vẻ trong việc buôn bán.

Bà Nhàn bán trà xanh cho khách. Ảnh: B. NGUYÊN
Cha mẹ đặt tên Nhàn nhằm mong cuộc sống con gái được nhàn hạ, thảnh thơi nhưng cuộc đời bà lại gặp nhiều vất vả. Bà có 6 người con, chồng mất sớm, mấy mẹ con phải bươn chải mưu sinh. Khi còn trẻ, gia đình bà ở phường Hố Nai, sinh sống bằng nghề nông. Hơn 20 năm trước, bà và các con mới chuyển về khu vực chợ Tân Phong này. Thời gian đầu, bà mở tiệm tạp hóa ngay trong chợ để buôn bán. Khi gần 70 tuổi không còn đủ nhanh nhẹn để bán quá nhiều mặt hàng, bà để lại tiệm tạp hóa cho con gái. Vì không muốn ngồi chơi vô ích, bà đặt vài mẹt hàng nhỏ ngay bên hông tiệm tạp hóa, bán những món hàng đơn giản, như: lá dứa, trà xanh, củ gừng, củ nghệ… Mặt hàng được khách mua nhiều nhất là trà xanh, mỗi ngày bà bán khoảng 10kg. Khách ghé vào có khi chỉ mua 1 - 2 ngàn đồng tiền lá dứa, trà xanh, có khi chỉ là trái chanh, vài quả ớt. Tính cả vốn lẫn lời, bà bán được khoảng 100 ngàn đồng/ngày. Đồng lời từ việc buôn bán nhiều khi chỉ đủ tiền quà vặt nhưng ngày ngày bà vẫn chăm chỉ ra chợ. Bà không thích ngồi không nên khi thì nhặt từng lá trà cho sạch, lúc bóc củ hành, lau củ nghệ. Tuy con cái đều lớn và có khả năng lo cho mẹ nhưng bà Nhàn vẫn ra chợ vì niềm vui được làm việc.
Bình Nguyên



![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








