Báo Đồng Nai điện tử
En

Lưu dấu ấn tuổi học trò

07:05, 27/05/2023

Thời điểm này, các trường phổ thông đang tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 trước khi cho học sinh nghỉ hè vào đầu tháng 6 tới. Với những học sinh cuối cấp như lớp 9 và lớp 12, nhiều hoạt động đã và đang được tổ chức nhằm giúp các em lưu dấu ấn của mình về quãng đời tươi đẹp, nhiều kỷ niệm để bước vào kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt nhất.

Thời điểm này, các trường phổ thông đang tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 trước khi cho học sinh nghỉ hè vào đầu tháng 6 tới. Với những học sinh cuối cấp như lớp 9 và lớp 12, nhiều hoạt động đã và đang được tổ chức nhằm giúp các em lưu dấu ấn của mình về quãng đời tươi đẹp, nhiều kỷ niệm để bước vào kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt nhất.

Một trong những buổi lễ khá xúc động được nhiều trường tổ chức đó là lễ trưởng thành và tri ân dành cho học sinh khối 9, 12. Trong buổi lễ này, bên cạnh những mong muốn mà thầy cô gửi gắm cho học sinh; những tình cảm mà học sinh gửi gắm đến thầy cô khi sắp rời xa mái trường, còn có phần rất đặc biệt: tri ân đấng sinh thành. Không ít học sinh đã tỏ ra bối rối, không biết chuẩn bị quà như thế nào để tặng cha mẹ mình trong buổi lễ này. Vì đúng là xưa nay, các em vẫn quen đón nhận quà từ cha mẹ mà ít khi thể hiện tình cảm của mình với mẹ cha, dù rằng đơn giản chỉ là lời nói yêu thương.

Vì vậy, nhiều phụ huynh đã không nén nổi xúc động khi nghe con đọc thư, thổ lộ những điều xưa nay ít nói cùng cha mẹ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với công lao to lớn mà cha mẹ đã dành cho mình. Có em tự kiểm lại bản thân, xin lỗi cha mẹ vì những lỗi lầm đã gây ra và hứa sẽ nỗ lực hết sức để thay đổi tốt hơn để đền đáp lại tình yêu thương, sự kỳ vọng của gia đình. Những buổi tri ân có không ít giọt nước mắt rơi vì xúc động và hạnh phúc.

Ở nhiều lớp học còn thực hiện những hoạt động ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô - những người lái đò thầm lặng như biểu diễn văn nghệ, tặng hoa, quà… tri ân thầy cô. Mới đây, đoạn video clip về buổi dạy cuối, trước khi về hưu của thầy Văn Đức Minh, giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) khiến không ít người rưng rưng. Trong khi cả lớp hát tặng thầy, thầy giáo với mái tóc đã bạc không nén được dòng nước mắt. Khi bài hát còn chưa hết, thầy xách cặp chào lớp ra về khiến những học sinh trong lớp đều bồi hồi và người xem clip trào dâng sự biết ơn, lòng kính trọng đối với bao thế hệ nhà giáo đã âm thầm đóng góp cho sự nghiệp trồng người. 

Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa, những học sinh lớp 9 và 12 sẽ bước vào kỳ thi căng thẳng, áp lực. Chính vì vậy, những kỷ niệm đẹp trong thời khắc này dưới mái trường sẽ đọng lại mãi trong ký ức tuổi thơ, là hành trang quý giá để các em tự tin bước vào đời.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều