Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mang gia tài của cha đi tiếp những mùa nhân ái

N.L
14:57, 01/06/2026

Ở tuổi lục tuần, nhìn lại chặng đường hơn 30 năm dấn thân trên thương trường, doanh nhân Bích Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn An Nông, chọn nói nhiều hơn về lòng biết ơn, sự sẻ chia và những giá trị nhân văn mà mình có cơ hội phụng sự cộng đồng.

Doanh nhân Bích Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn An Nông, người luôn xem kinh doanh là hành trình phụng sự cộng đồng. Ảnh PV
Doanh nhân Bích Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn An Nông, người luôn xem kinh doanh là hành trình phụng sự cộng đồng. Ảnh PV

Sáu mươi năm cuộc đời, với doanh nhân Bích Thủy, không phải là điểm dừng mà là một cột mốc để bình tâm nhìn lại. Phía sau những thành tựu hôm nay là những năm tháng tuổi trẻ nhiều gian khó, có cả nước mắt, buồn tủi và những lần phải tự đứng dậy trước nghịch cảnh. Tài sản lớn nhất của cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy không phải là vốn liếng, mà là sự gan lì, ý chí không cam chịu nghèo khó và niềm tin rằng con người có thể đổi đời bằng lao động tử tế.

Bước vào lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn thị trường còn nhiều khó khăn, Bích Thủy chọn cách đi nhiều, nghe nhiều và học từ chính nỗi lo của người nông dân. Từ những chuyến rong ruổi qua các vùng miền, bà hiểu rằng nông dân không chỉ cần sản phẩm, mà còn cần giải pháp, kiến thức và sự đồng hành. Chính điều đó đã đặt nền móng cho hành trình xây dựng Tập đoàn An Nông, doanh nghiệp gắn bó nhiều năm với nông nghiệp và nông dân.

Với bà, kinh doanh chưa bao giờ chỉ là những con số lợi nhuận. Đó còn là cách tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động, đưa khoa học kỹ thuật đến gần hơn với đồng ruộng và góp phần nâng giá trị nông sản Việt. Từ vật tư nông nghiệp, địa ốc đến hệ thống trường mầm non, mỗi lĩnh vực Bích Thủy đi qua đều mang dấu ấn của sự bền bỉ và khát vọng làm điều có ích.

Những bằng khen, tuyên dương ghi nhận đóng góp của doanh nhân Bích Thủy và Tập đoàn An Nông trong nông nghiệp, an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động thiện nguyện. Ảnh PV
Những bằng khen, tuyên dương ghi nhận đóng góp của doanh nhân Bích Thủy và Tập đoàn An Nông trong nông nghiệp, an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động thiện nguyện. Ảnh PV

Những bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Long An, UBND tỉnh Bến Tre hay Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận thành tích. Với Bích Thủy, đó là lời nhắc nhở để tiếp tục sống có trách nhiệm hơn. Mỗi tấm bằng khen gắn với một chặng đường: phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn, đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội, phát triển nông nghiệp bền vững hay tham gia hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh kinh doanh, điều khiến Bích Thủy hạnh phúc là tiếp tục gìn giữ gia tài tinh thần của cha – cố nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn. Từ tâm nguyện phát triển dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ và dựng lại những vở kịch từng đi vào lòng khán giả, Đoàn thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn đã bền bỉ hoạt động hơn 10 năm qua.

Đoàn thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn trong một chương trình văn nghệ thiện nguyện, lan tỏa tiếng hát nghĩa tình đến cộng đồng. Ảnh PV
Đoàn thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn trong một chương trình văn nghệ thiện nguyện, lan tỏa tiếng hát nghĩa tình đến cộng đồng. Ảnh PV

Không chỉ biểu diễn phục vụ các chương trình của Tập đoàn An Nông, đoàn còn đến với trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương, chùa vùng xa và nhiều địa chỉ cần sẻ chia. Tiếng hát ở đó không chỉ để tri ân, mà còn mang theo niềm vui, sự an ủi và tình người. Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành cho nhóm thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn là một dấu mốc đẹp, ghi nhận hành trình dùng nghệ thuật để phụng sự cộng đồng.

Ở tuổi 60, Bích Thủy nhìn lại đời mình bằng sự biết ơn. Biết ơn những người từng đồng hành, cả khi mỗi người đã chọn một hướng đi khác. Biết ơn gian khó vì đã rèn nên bản lĩnh. Và biết ơn cuộc đời vì cho bà cơ hội được làm việc, được sẻ chia, được tiếp tục hát lên những giai điệu của cha trong hành trình thiện lành.

N.L

Tin xem nhiều