Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng Đồng Nai

11:10, 12/10/2014

"Thế mà đã 45 năm rồi đấy. Về đây gặp lại những đồng đội của mình, tận mắt nhìn ngắm những kỷ vật một thời gắn bó, như: dây dù, tăng võng, bồi hồi và nhiều cảm xúc lắm. Tất cả như mới ngày hôm qua..." - cựu chiến binh Trần Công Sáu (65 tuổi, ngụ TX. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), chiến sĩ của Trung đoàn 95 và Trung đoàn Bộ binh 5 - Sư đoàn bộ binh 5, từng chiến đấu trong trận tập kích Căn cứ Hoàng Diệu ngày 18-5-1969...

“Thế mà đã 45 năm rồi đấy. Về đây gặp lại những đồng đội của mình, tận mắt nhìn ngắm những kỷ vật một thời gắn bó, như: dây dù, tăng võng, bồi hồi và nhiều cảm xúc lắm. Tất cả như mới ngày hôm qua..." - cựu chiến binh Trần Công Sáu (65 tuổi, ngụ TX. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), chiến sĩ của Trung đoàn 95 và Trung đoàn Bộ binh 5 - Sư đoàn bộ binh 5, từng chiến đấu trong trận tập kích Căn cứ Hoàng Diệu ngày 18-5-1969, có mặt tại lễ truy điệu và an táng hài cốt 36 liệt sĩ ngày 12-10, xúc động nói.

Cựu chiến binh Trần Công Sáu cũng như thân nhân của các gia đình có liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Căn cứ Hoàng Diệu đã không ngăn được dòng nước mắt xúc động. Xúc động là bởi sau 45 năm sau ngày các liệt sĩ hy sinh, mẹ, cha, con ruột, chị gái, anh trai đến cháu chắt đã lên đường đi tìm các anh. Thế nhưng, mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Ước nguyện lớn nhất của thân nhân liệt sĩ là biết được chính xác chỗ các anh yên nghỉ để tới thắp một nén nhang, vừa ấm lòng người nằm xuống, vừa yên lòng người ở quê nhà. Bà Lê Thị Quang, chị gái liệt sĩ Lê Văn Cu ở TP.Cần Thơ, cho hay: “Em tôi lên đường nhập ngũ khi mới 17 tuổi. Em hy sinh mà chưa kịp lập gia đình. Mẹ tôi trước khi qua đời vẫn áy náy vì chưa tìm được em về với gia đình. Bà đi mà không thanh thản. Vì vậy, khi nghe tin Đồng Nai tìm thấy em mình, chúng tôi đã vỡ òa sung sướng”.

Tới dự lễ truy điệu, gia đình liệt sĩ Lê Thanh Côi ở tỉnh Nam Định có đến 8 người, gồm anh trai và các cháu. Chị Lê Thị Hồng Thắm, cháu ruột liệt sĩ, xúc động bày tỏ: “Khi nghe tin chú mình được tìm thấy, ngoài người nhà ở Nam Định vào, chị em chúng tôi ở TP.Hồ Chí Minh đã tề tựu đông đủ ở Long Khánh để chứng kiến giây phút truy điệu và an táng các liệt sĩ. Chúng tôi đã được ban tổ chức tiếp đón rất chu đáo, bố trí nơi ăn chốn ở thuận tiện và còn tạo điều kiện xuống tận nơi khai quật hố chôn 36 liệt sĩ. Đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai còn có buổi gặp gỡ thân tình và dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thân nhân. Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của Đồng Nai”.

Để đưa được 36 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TX.Long Khánh an nghỉ là một hành trình kéo dài 22 năm với 9 đợt tìm kiếm lớn nhỏ. Các lực lượng tìm kiếm của tỉnh đã không bỏ cuộc cho dù thời gian đã làm xóa nhòa nhiều thứ, nhất là các vết tích còn lại của trận tập kích cách đây tròn 45 năm. Đó là cuộc kiếm tìm khó khăn nhưng đong đầy hy vọng, bởi Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai biết rằng, ở từng miền quê, những người thân của các liệt sĩ vẫn đang ngày đêm ngóng tin con, em mình.

Với quyết tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đưa về quy tập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã kiên trì chỉ đạo, huy động tổng lực các nguồn lực cùng tham gia tìm kiếm, thậm chí trực tiếp xuống hiện trường để cùng đào bới từng lớp đất... Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi mới đây, hơn 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5 và lực lượng trinh sát Đại đội 240 hy sinh ngày 20-12-1967 tại Chốt Vườn Điều (thuộc ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện và tiếp đó là 36 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Căn cứ Hoàng Diệu.

Vẫn còn rất nhiều liệt sĩ đang nằm trong lòng đất lạnh, và sau lễ truy điệu này công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Đó là trách nhiệm mà những người còn sống luôn nỗ lực thực hiện để các liệt sĩ luôn được ấm lòng.

NGUYỄN PHƯỢNG

Tin xem nhiều