Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cơm sôi nhỏ lửa"

10:12, 31/12/2009

Thưa cô Tâm Đan! Con lập gia đình được 5 năm, đã có một con gái. Vợ chồng con đều có trình độ đại học nhưng lại hay mâu thuẫn, bất đồng. Anh luôn muốn vợ phải nghe lời. Khi nào trong nhà có khách, anh sai con như sai người giúp việc. Con tự ái nhưng ráng nhẫn nhục, chịu đựng...
Minh Thư (TP.Biên Hòa)

Thưa cô Tâm Đan!

Con lập gia đình được 5 năm, đã có  một con gái. Vợ chồng con đều có trình độ đại học nhưng lại hay mâu thuẫn, bất đồng. Anh luôn muốn vợ phải nghe lời. Khi nào trong nhà có khách, anh sai con như sai người giúp việc. Con tự ái nhưng ráng nhẫn nhục, chịu đựng. Lúc nào chồng tỏ ra quá vô lý con mới nói lại. Nhưng hễ con cãi một câu là anh đùng đùng nổi giận, xách xe đi không về. Hầu như sau đó người "xuống thang" đều là con. Có lẽ quá quen với việc vợ phải nghe mình nên chồng con ngày càng áp đặt mà không cần biết con nghĩ gì, muốn gì? Con đã chán cứ phải ép lòng nghe lời chồng. Lẽ ra, con phải được chồng tôn trọng chứ không phải chỉ biết ra lệnh. Chẳng lẽ lúc nào người vợ cũng phải "xuống thang"...

Minh Thư (TP.Biên Hòa)

Minh Thư thân mến!

 

Thời phong kiến, phụ nữ chủ yếu sống phụ thuộc vào chồng, khiến người đàn ông Việt Nam nào ít nhiều cũng có  tính gia trưởng. Bởi vậy hễ vợ chồng có mâu thuẫn là người ta khuyên người vợ "cơm sôi nhỏ lửa" để nồi cơm gia đình khỏi bị khê. Nhưng lẽ thường, cứ phải điều chỉnh bản thân, nín nhịn ông chồng khó tính khó nết mãi thì ai cũng... mệt. Cô sẽ bàn với Minh Thư xem nên làm gì với anh chồng gia trưởng của Minh Thư nhé?

 

Chắc Minh Thư cũng đồng ý với cô rằng hồi chưa kết hôn, mỗi người chúng ta đều có lối sống, quan điểm, sở thích, thói quen riêng. Sau ngày cưới, hạnh phúc mới mẻ khiến vợ chồng dễ chiều nhau mà bỏ qua sự khác biệt. Nhưng chẳng mấy chốc, hai người đều quay lại với "con người cũ". Lúc này, sự va chạm mới xuất hiện. Được coi là giàu đức hy sinh, mềm mỏng hơn đàn ông nên khi có mâu thuẫn, người nhường nhịn thường là phụ nữ. Nhưng nếu chúng ta cứ bắt mình phải sống theo chuẩn mực do các ông chồng đặt ra thì đến lúc ta sẽ khó chịu, muốn "nổi loạn". Ngay những ông chồng lúc đầu thấy vợ "ngoan" cũng thích. Nhưng nếu vợ cứ xem ý chồng như ý trời thì lâu dần, các ông cũng đâm ra khinh nhờn.

 

Theo cô thì phụ nữ nên giữ quan điểm, cách sống của mình. Nếu có xung đột thì không nên chất chứa trong lòng, sẽ làm mình bức bối, khó chịu. Cách hay nhất là vợ chồng phải đối thoại, giãi bày với nhau một cách bình tĩnh, ôn hòa. Quan trọng là phải chọn thời điểm thích hợp để nói ra suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Cô tin rằng người chồng dù có gia trưởng nhưng nếu vợ có tình, có lý thì anh ta cũng nghe ra. Chỉ cần tránh kiểu nói năng "văng mạng" cho hả cơn giận, như thế chỉ làm cho nhau bị tổn thương chứ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp (người ta bảo "nói phải củ cải cũng nghe" mà). Xung đột trong đời sống vợ chồng giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và người bạn đời. Lâu dần chúng ta sẽ đúc rút được kinh nghiệm, biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu. Khi ấy, sự nhượng bộ sẽ rất có giá trị mà không làm chúng ta cảm thấy bị "xử ép".

 

Chúc Minh Thư thành công.

Tâm Đan  

Tin xem nhiều