Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trò ghép đôi!

09:09, 10/09/2009

Thưa cô Tâm Đan!
Hiện nay con vừa vào lớp 12. Hồi ở lớp 11, con rất ít nói, ít chia sẻ với mọi người. Không phải con "chảnh", nhưng mấy bạn gái ở lớp con rất nhiều chuyện. Hễ con kể cho các bạn nghe điều gì thì y như rằng họ lại đem kể cho người khác, do vậy con không tin tưởng bạn gái nào. Con chỉ có một bạn trai thân là H. Con và H. hay đi học cùng nhau, luôn giúp nhau trong mọi chuyện...

Nguyễn MT (Huyện Trảng Bom)

Thưa cô Tâm Đan!

Hiện nay con vừa vào lớp 12. Hồi  ở lớp 11, con rất ít nói, ít chia sẻ với mọi người. Không phải con "chảnh", nhưng mấy bạn gái ở lớp con rất nhiều chuyện. Hễ con kể cho các bạn nghe điều gì thì y như rằng họ lại đem kể cho người khác, do vậy con không tin tưởng bạn gái nào. Con chỉ có một bạn trai thân là H. Con và H. hay đi học cùng nhau, luôn giúp nhau trong mọi chuyện. Nhưng rồi tình bạn của chúng con tan vỡ chỉ vì bị các bạn ghép đôi. Lúc đầu con mặc kệ, ai nói gì thì nói, con cứ chơi với H. Nhưng chính H. lại lảng tránh con. Một lần má của H. đến tận nhà con để hỏi xem con có "tình cảm" gì với H. không và khuyên con nên lo học hành. Sau việc đó con cảm thấy tự ái vì bị tổn thương. Con giận và ghét H. nhiều lắm. Tới lớp con cũng không thèm nhìn hắn, không tiếp xúc với hắn. Nhưng các bạn vẫn không buông tha con. Cô ơi, con không thích trò ghép đôi nhưng giờ con phải làm sao đây?

Nguyễn MT (Huyện Trảng Bom)

MT thân mến!

 

Cô Tâm Đan cũng từng ngồi trên ghế nhà trường, từng bị "ghép đôi" như con. Hình như thú vui "cặp đôi" bạn bè là "một phần tất yếu" của lứa tuổi ô mai. Cô cháu mình thử phân tích xem trò chơi này có ưu và nhược ở chỗ nào để còn "sống chung" với nó nhé.

 

Cô cho rằng bạn bè thường phát hiện hai người trong lớp có những nét tương đồng. Thế là họ nảy ra ý "ghép đôi" cho hai người ấy. Nhưng cũng có khi người ta bị ghép đôi không phải vì giống nhau mà là vì quá... tương phản. Ví dụ, một người cao lênh khênh đi với một người thấp lùn sẽ tạo nên hình ảnh ngộ nghĩnh về "cây viết và bình mực". Những người bị ghép đôi ban đầu có khi không ưa nhau, thậm chí còn ghét "đào đất đổ đi". Nhưng vì bị gán ghép nhiều quá nên họ để tâm "nghiên cứu đối tượng", dần dà thấy "chàng" hoặc "nàng" cũng dễ thương. Vậy là hết dị ứng. Hết thù địch. Thậm chí, không ít cặp từ chỗ "không đội trời chung" lại đâm ra... phải lòng nhau, sau này thành một đôi "tâm đầu ý hợp".

 

Cái nhược lớn nhất của trò ghép đôi là khiến cho các bạn trẻ mất đi sự hồn nhiên. Những người "yếu bóng vía" như H. dễ bị tác động tiêu cực, đang từ chỗ thân thiết, họ có thể ghét bỏ, ác cảm với người kia. Trường hợp không được ai giải tỏa, động viên, tình bạn có thể tan vỡ. Ngoài ra, trò ghép đôi còn chi phối, làm mất thời gian dành cho việc học.

Như  vậy, ghép đôi có cả hay lẫn dở. Cô thấy giữa con và H. có một tình bạn vô tư. Các con không nên vì các bạn trêu chọc mà xoay ra giận, ghét nhau. Hãy phớt lờ những lời trêu chọc của các bạn. Cứ đối xử với nhau bình thường, đừng lảng tránh, đừng tỏ ra xa cách. Như thế, càng khiến các bạn "nghi". Mình phải có bản lĩnh, biết bảo vệ lẽ phải chứ? Mẹ H. làm con tự ái, nhưng suy cho cùng cũng là vì bà ấy hiểu lầm thôi. Theo cô, con nên bỏ qua cho bà ta. Chúc các con vui và may mắn.

  Tâm Đan

 

Tin xem nhiều