Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhẹ dạ cả tin...

09:05, 20/05/2009

Thưa cô Tâm Đan!
Cháu và bạn gái yêu nhau hơn một năm rồi. Chúng cháu đều là người miền ngoài vào Đồng Nai làm công nhân và đang ở nhà thuê. T. - bạn gái của cháu tính tình vui vẻ, nhiệt tình nên có nhiều bạn. Nhưng T. lại nhẹ dạ cả tin nên hay bị người khác lợi dụng. Như hồi năm 2007, T. cho bạn mượn tiền mà không viết giấy, khi T đòi lại để mua xe, thì người đó khất lần không chịu trả...

Huy Tuấn

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu và bạn gái yêu nhau hơn một năm rồi. Chúng cháu đều là người miền ngoài vào Đồng Nai làm công nhân và đang ở nhà thuê. T. - bạn gái của cháu tính tình vui vẻ, nhiệt tình nên có nhiều bạn. Nhưng T. lại nhẹ dạ cả tin nên hay bị người khác lợi dụng. Như hồi năm 2007, T. cho bạn mượn tiền mà không viết giấy, khi T đòi lại để mua xe, thì người đó khất lần không chịu trả. Rồi gần đây T. đòi quá thì người đó quay ra nói T. vu khống. Sự việc xảy ra khiến cháu rất bất bình, nhưng cháu không thể làm gì giúp T. được. Mà không chỉ một lần T. bị lừa đâu cô ạ. Cháu sợ rằng có lẽ tính nhẹ dạ cả tin của T. sẽ không thể nào sửa được. Liệu khi chúng cháu kết hôn rồi tính tình T. có thay đổi được không?

Huy Tuấn

 

Cháu Huy Tuấn thân mến!

 

Có câu thành ngữ "Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi để trầu". Cái cơi để trầu thực chất là... nông choèn. Như vậy là người đời đã gán cho phụ nữ tính nông nổi, nhẹ dạ, như cái cơi để trầu vậy.

 

Theo cô thì so với đàn ông, phụ nữ hay hành xử theo trực giác hơn. Phụ nữ nhạy cảm hơn nam giới, lại giàu lòng trắc ẩn, dễ mủi lòng, dễ bị thuyết phục. Chính vì đặc điểm này mà phụ nữ luôn bày tỏ thái độ của mình truớc những khó khăn, nghịch cảnh của người khác. Cháu để ý mà xem, khi có ai đó hoạn nạn, phụ nữ luôn vội vàng chạy đến trước tiên và làm tất cả những gì làm được để giúp bạn mình, kể cả khi đó là người không quen biết. Trong khi đó thì đàn ông còn cân nhắc xem có nên can thiệp không và can thiệp theo cách gì. Cũng do chỗ luôn hoài nghi, thận trọng, nên trước một sự việc, đàn ông ít bị tác động bởi nước mắt, những lời than van, kể khổ, những lời hứa hẹn... Nói cách khác, đàn ông lý trí hơn phụ nữ, nhờ vậy mà đỡ ngộ nhận, sai lầm hơn phái đẹp.

 

Cô thấy T. là cô gái tốt, luôn biết đồng cảm sẻ chia với bạn bè. Tiếc rằng, kẻ được cô ấy giúp đỡ lại là người vong ơn. Người ta tráo trở đổi trắng thay đen như thế thì mình cũng khó lường, phải không cháu? Nhưng lẽ nào cháu lại chia tay một người con gái chỉ vì cô ấy giàu lòng nhân ái và tin người? Cô cho rằng, một cô gái có tâm hồn trong sáng như T. là rất đáng quý cháu ạ. Tất nhiên, T. cũng nên biết suy đoán, cân nhắc hơn trong cuộc sống để lòng tốt của cô ấy không bị kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta hãy tin là cùng với thời gian và sự trải nghiệm, T. sẽ bớt cả tin, sẽ biết phòng thủ hơn. Vả lại, nếu cháu và T. kết hôn thì bên cạnh cô ấy sẽ có một "quân sư", càng bớt nguy cơ trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Cô chúc cháu và T. có một mối quan hệ tốt đẹp.

Tâm Đan

Tin xem nhiều