Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây, em là nhân viên thống kê, nhưng từ ngày lấy chồng, em nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Chồng em là giám đốc một công ty TNHH, công việc và thu nhập khá ổn định. Gần đây, cơ quan chồng em nhận một nhân viên trẻ, xinh đẹp, có năng lực...
Nguyễn Thu Tr. (Huyện Long Thành)
Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây, em là nhân viên thống kê, nhưng từ ngày lấy chồng, em nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Chồng em là giám đốc một công ty TNHH, công việc và thu nhập khá ổn định. Gần đây, cơ quan chồng em nhận một nhân viên trẻ, xinh đẹp, có năng lực. Chồng em rất ưu ái cô ta, nên đi đâu cũng đưa cô nhân viên này đi theo. Từ lúc biết chuyện, em cảm thấy bất an. Em không hé môi tâm sự cùng ai, chỉ nói với con gái và dặn cháu tìm hiểu sự việc xem thế nào. Không ngờ con gái em quá sốt sắng đã gọi điện cho cô ta, bảo nếu không buông ba nó ra, nó sẽ không để cô ta yên. Ngay hôm đó, chồng em về nhà la em và con gái một trận. Mấy ngày nay, trong nhà không ai nói với ai một lời. Con gái em được ba cưng nhưng bây giờ nó cũng sợ anh ấy. Em rất ân hận, không biết phải xử sự thế nào. Mong chị giúp em.
Nguyễn Thu Tr. (Huyện Long Thành)
Thu Tr. thân mến!
Vấn đề của em không lớn, nhưng do em ứng xử sai nên lại thành nặng nề.
Chị không biết mức độ quan hệ giữa chồng em và cô gái kia ra sao. Nhưng việc giám đốc tin tưởng, ưu ái một cô thư ký hay một nhân viên giúp việc trẻ, đẹp, có năng lực là chuyện thường. Tuy nhiên, theo chị, thì hiếm khi những mối quan hệ theo kiểu này lại khiến người đàn ông từ bỏ gia đình. Ngay cả khi mối quan hệ đó sâu sắc thì người vợ cũng đừng nóng nảy làm to chuyện. Người xưa nói "sai một ly đi một dặm", hơn nữa, "xấu chàng hổ ai", chúng ta nên thận trọng em ạ.
Sự việc vừa qua, chị nghĩ em có sơ suất. Con gái em lâu nay được ba cưng, nó có "uy quyền" đối với anh ấy. Nhưng như thế không có nghĩa là cô bé được phép lạm dụng tình thương của ba. Con em chưa đủ tư cách và cũng chưa đủ bản lĩnh, hiểu biết để xử lý những vấn đề phức tạp của người lớn. Cả gan gọi điện cho nhân viên của ba để "xài xể" người ta là vượt quá quyền hạn cho phép. Chồng em giận là đúng rồi.
Từ nay về sau, nếu muốn, thì em nên kiểm tra các tin đồn thông qua bạn bè, người quen. Đừng bao giờ để cho con cái can dự vào chuyện của người lớn. Cháu còn ít tuổi, non kinh nghiệm, dễ cư xử thô bạo, vụng về.
Bây giờ con gái em phải xin lỗi ba và thông qua chồng, em xin lỗi cô nhân viên của anh ấy. Em cũng nên xin lỗi chồng, vì đã để xảy ra chuyện không hay. Tất nhiên, em có thể nói với anh ấy những gì em đã nghe được, kể cả tâm trạng, nỗi bức xúc của em. Vợ chồng phải chia sẻ mới hiểu nhau và mới điều chỉnh ứng xử của mỗi bên cho phù hợp. Chúc em vui.
Tâm Đan




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)






