Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang học lớp 12. Năm lớp 11, việc học hành bị sa sút, cháu bị rơi vào trạng thái căng thẳng, hay khóc và sợ đi học. Cháu không dám nói với ai, vì cháu sợ ba mẹ buồn, mọi người chê cháu dở...
Cháu gái
Kính thưa cô Tâm Đan!
Cháu đang học lớp 12. Năm lớp 11, việc học hành bị sa sút, cháu bị rơi vào trạng thái căng thẳng, hay khóc và sợ đi học. Cháu không dám nói với ai, vì cháu sợ ba mẹ buồn, mọi người chê cháu dở. Trong lúc gần như tuyệt vọng ấy, cháu đã quen anh. Cháu tâm sự với anh tất cả và anh đã chỉ dạy cháu. Cháu xem anh như anh trai. Đến đầu năm học 12, cháu nhận ra là cháu có cảm tình với anh. Lúc đó, cháu cũng lo, vì năm cuối cấp với biết bao dự định và bao kỳ thi nữa. Nhưng rồi cháu lại nói ra điều đó với anh. Từ đấy, cháu mang tâm trạng đau buồn gần như bệnh hoạn do anh từ chối vì đã có bạn gái. Và cháu đã tìm mọi cách để được gần anh. Rồi trong một lần gặp nhau, cháu đã quan hệ với anh. Từ đó, anh không gặp cháu trực tiếp nữa, chỉ gọi điện hỏi thăm, rồi dần mất hẳn liên lạc, vì anh cứ đổi số điện thoại. Cháu tuyệt vọng. Đến trường cháu không theo kịp bài vở, ở đâu cháu cũng thấy sợ. Những lúc tỉnh táo, cháu vẫn biết đó là điều không tốt cho cả hai. Cháu cũng nghĩ rồi thời gian sẽ giúp cháu quên anh. Cháu cố gắng học nhưng không vào đầu, lúc nào hình ảnh của anh cũng hiện lên trong tâm trí cháu. Cháu vượt qua tâm trạng này như thế nào đây, cô giúp cháu với.
Cháu gái
Cháu gái thân mến!
Người ta thường hành động theo sự thôi thúc của con tim nhưng cần dưới sự kiểm soát của cái đầu sáng suốt thì con tim mới không "mù lòa", người ta mới không lầm đường lạc lối. Cháu đã nhận thức được vấn đề, tức là lý trí đã tham dự nhưng chưa đủ mạnh để cản ngăn những hành động nông nổi do con tim non dại xui khiến. Chỉ cần cháu cố gắng hơn một chút thôi là vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cháu nghĩ đúng, thời gian sẽ giúp cháu quên được anh ấy. Còn sắp tới là kỳ thi. Nó phải là mối quan tâm hàng đầu của cháu. Đừng chỉ vì sự thỏa mãn nhất thời cho nhu cầu tình cảm (lại chắc chắn sẽ chẳng đi tới đâu) mà cháu bỏ qua thời điểm quan trọng của cuộc đời mình, gắn với tương lai cháu. Đừng dại dột thêm lần nữa để sau phải hối tiếc. Cái giá phải trả sẽ khá đắt đấy. Quan hệ với người khác giới phải có khoảng cách cần thiết mới an toàn cho mình và được người ta tôn trọng. Chỉ có chính cháu mới tự giải thoát được mình ra khỏi lưới tình sai trái ấy.
Cô muốn nhắc cháu: Phải biết yêu quý sự sống, yêu quý bản thân và giũ gìn phẩm giá của mình dù rơi vào hoàn cảnh nào. Mong cháu sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn, bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái và đạt kết quả tốt. Thương cháu nhiều.
Tâm Đan

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









