Kính thưa cô Tâm Đan!
Hơn 1 tháng nay con phải sống trong căng thẳng. Ba con ngoại tình cô ạ. Từ khi con phát hiện được bí mật khủng khiếp này, hình ảnh ba trong con đã sụp đổ. Con quá thất vọng về ba và càng thương mẹ con hơn. Mẹ con vất vả lắm, buôn bán ngoài chợ tối ngày để ba con rảnh rang phấn đấu. Mẹ rất tự hào về ba. Chúng con cũng vậy. Ba dạy chúng con tôn trọng và biết ơn mẹ...
Con xin giấu tên
Kính thưa cô Tâm Đan!
Hơn 1 tháng nay con phải sống trong căng thẳng. Ba con ngoại tình cô ạ. Từ khi con phát hiện được bí mật khủng khiếp này, hình ảnh ba trong con đã sụp đổ. Con quá thất vọng về ba và càng thương mẹ con hơn. Mẹ con vất vả lắm, buôn bán ngoài chợ tối ngày để ba con rảnh rang phấn đấu. Mẹ rất tự hào về ba. Chúng con cũng vậy. Ba dạy chúng con tôn trọng và biết ơn mẹ. Gia đình chúng con vui vẻ, hạnh phúc. Thế rồi, có người báo qua điện thoại cho con biết chuyện ba đang cặp với một cô cùng cơ quan, nói cả nơi hai người hay tới rồi khuyên con theo dõi. Và mọi thứ quả đúng vậy cô ạ. Con không dám nói với mẹ, sợ mẹ không chịu nổi sự thật phũ phàng này, cũng không dám nói với ai, sợ người ta chê cười, còn nói với ba lại càng không dám. Con lo sợ đến một lúc nào đó chuyện đổ bể, sự thật phơi bày, gia đình con tan nát....
Cô ơi, con phải làm gì bây giờ để bảo vệ gia đình mình?
Con xin giấu tên
Cháu gái thân mến!
Cô nghĩ thế này: chuyện ba cháu hay đi cùng một cô ở cơ quan đến một nơi nào đó chưa hẳn là chuyện ngoại tình. Rất có thể, ba và cô ấy thân nhau, có chung sở thích nào đấy cần chia sẻ hoặc một trong hai người cần sự giúp đỡ của người kia... Tóm lại, nhìn hiện tượng bên ngoài thì chưa thể khẳng định được điều gì nhưng cũng không nên bỏ qua. Vậy giải quyết vấn đề này thế nào? Theo cô, cháu nên đề nghị gặp riêng ba ở một nơi nào yên tĩnh bên ngoài, mạnh dạn kể cho ba nghe toàn bộ những gì mà người ta nói và cháu đã chứng kiến; những dằn vặt, trăn trở cháu đã trải qua như cháu kể cho cô. Nhưng trước đó, cháu phải suy nghĩ kỹ cách "vào đề", dẫn dắt... và tâm sự với một thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng, tế nhị. Cháu chỉ nói chứ đừng kết luận gì cả, để ba giải thích. Căn cứ vào những điều ba nói, cháu tùy cơ ứng biến nhưng làm sao hướng đến việc cha con thống nhất đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết. Lúc nào đó, cháu cũng nên tâm sự với mẹ bớt chút thời gian dành cho cuộc sống tinh thần của riêng mẹ và của chung gia đình. Đừng để khoảng cách (tinh thần) giữa cha mẹ càng ngày càng xa thì hạnh phúc gia đình sẽ trở nên mong manh. Cháu có nghe thành ngữ "đồng sàng dị mộng" bao giờ chưa? Mong cháu hiểu những điều cô muốn nói. Dịp hè này, cháu nên chủ động đề nghị gia đình có một chuyến đi du lịch nào đấy thì thật tuyệt.
Chúc cháu - cô bé có ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình, thành công.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)





